kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Vụ giẫm đạp kinh hoàng qua lời kể nhân chứng

    “Tiếng than khóc và kêu cứu ở khắp mọi nơi, nhưng chẳng ai giúp được nhau. Mọi người chỉ biết chạy.”



    Rất nhiều người cố chen ra khỏi đám đông lúc xảy ra hỗn loạn.


    Sean Ngu, một người Austraila về thăm gia đình và bạn bè ở Campuchia cho biết: “Lúc đó đang có rất nhiều người trên cầu thì đột nhiên cả hai phía cầu bắt đầu xô đẩy. Mọi người trở nên hoảng loạn. Những người ở giữa bị đẩy ngã rơi khỏi cầu”.

    “Đã có ít nhất 50 người nhảy xuống sông. Một số người cố gắng leo lên cầu để bám vào dây điện, nhưng rồi dây điện đứt và họ bị điện giật. Số người chết vì thế cũng tăng lên”, người này nói thêm.

    Được cảnh sát giải cứu sau một lúc lâu bị kẹp chặt trong đám đông, cô gái 19 tuổi Khon Sros bàng hoàng kể lại: “Mọi người xô đẩy dữ dội khiến tôi bị ngã. Họ liên tục la hét: 'Đi! Đi!'. Một người đàn ông đứng gần tôi đã chết vì kiệt sức và không đủ không khí để thở”.

    “Tôi bị sốc và nghĩ rằng sẽ chết trong vụ hoảng loạn. Những người khỏe mạnh có thể trốn thoát, nhưng phụ nữ và trẻ em thì không qua khỏi”, Chea Srey Lak (27 tuổi) thuật lại. Nằm cạnh cô là một phụ nữ khoảng 60 tuổi đã bị hàng trăm người giẫm đạp cho đến chết trong lúc cố gắng chạy thoát.



    Nhiều phụ nữ và trẻ em bị giẫm đạp đến chết vì không đủ sức thoát ra khỏi đám đông đang hoảng loạn.


    “Có nhiều tiếng than khóc và kêu gọi giúp đỡ ở khắp mọi nơi, nhưng chẳng ai có thể giúp nhau. Mọi người chỉ biết chạy”, Chea nói trong bệnh viện Calmette Hospital, nơi cô đang được điều trị chấn thương ở tay và chân.

    Chính phủ Campuchia quyết định chọn ngày thứ Năm tới là ngày quốc tang. Nhà chức trách ước tính có hơn 2 triệu người đã tham gia lễ hội té nước, một trong những lễ hội chính trong năm của người Campuchia. Người phát ngôn của chính phủ cho biết có hơn 400 người bị thương và hầu hết những trường hợp tử vong là do bị nghẹt thở và nội thương.

    Rất nhiều trường hợp bị chết là thanh thiếu niên do không đủ sức chạy thoát khỏi vụ hỗn loạn. Thi thể các nạn nhân sau vụ việc đã lấp đầy bệnh viện Calmette, trung tâm điều trị chính ở Phnom Penh. Các trường hợp bị thương thậm chí còn phải điều trị cả ở ngoài hành lang.

    Bình An

    Theo BBC/Bưu Điện Việt Nam


    345 người chết vì giẫm đạp ở Campuchia

    Cuộc hỗn loạn trong ngày hội té nước hôm qua (22/11) ở thủ đô Phnôm Pênh khiến ít nhất 345 người thiệt mạng. Hàng ngàn người giẫm đạp lên nhau tháo chạy và thảm kịch xảy ra.

    Lễ hội té nước được tổ chức gần con sông Tonle Sap ở thủ đô Phnôm Pênh và xảy ra hỗn loạn khi mọi người ùn ùn đi qua cây cầu bắc qua con sông này.



    Nhiều người giẫm đạp lên nhau trong vụ hoảng loạn.


    Nhà chức trách cho biết, hầu hết người chết là do bị rơi xuống sông hoặc bị giẫm đạp trong vụ hỗn loạn. Xe cứu thương đã liên tục chạy từ hiện trường đến bệnh viện để cấp cứu vài tiếng sau khi vụ việc xảy ra. Số lượng người chết không ngừng tăng lên vì có nhiều người bị thương rất nặng trong khi các cơ sở y tế địa phương còn nhiều hạn chế.

    Các nhân chứng cho biết vụ hỗn loạn bắt đầu khi một vài người đã bị điện giật trên cầu. Thủ tướng Hun Sen ho biết đây là thảm kịch lớn nhất 31 năm sau chế độ Pôn Pốt và đã ra lệnh điều tra vụ việc.
    ==================

    một số hình ảnh vụ giẫm đạp kinh hoàng
















    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  2. #2
    Đai Đen Avatar của dinhhai81
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Thanh Hóa
    Bài gởi
    722

    Mặc định

    thế giới luôn vận động nên tất cả có thể hỗn độn theo..
    NẾU BIẾT CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG
    TA ĐI THÊM RỘNG BƯỚC ĐƯỜNG TA ĐI..
    http://phongthuykinhdich.com/forum/index.php

  3. #3

    Mặc định

    tiếc thay cho những kiếp người...
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  4. #4

    Mặc định

    không bao giờ dám đến những chỗ tụ tập đông người nữa :(
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boyxaydung Xem Bài Gởi
    không bao giờ dám đến những chỗ tụ tập đông người nữa :(
    tụ tập là biểu hiện đơn giản của con ng
    có điều ai biết nguyên nhân vụ ni k nhỷ
    Trái tim chết rồi

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,405

    Mặc định

    Thứ năm, 25/11/2010 07:03

    Nhiều người vẫn đang tìm xác người thân.
    (DVT.vn) - Hôm nay Campuchia thông báo số người chết giảm xuống 347, ít giờ sau khi đưa ra con số người chết là 456.

    Số người chết được điều chỉnh lại sau cuộc họp vào đêm khuya ngày hôm qua (24/11) giữa các thành viên ủy ban điều tra, Thủ tướng Hun Sen, các quan chức Phnom Penh và các tỉnh.
    Con số nạn nhân đã bị báo cáo trùng lặp ở một số tỉnh. Trong số 347 nạn nhân tử nạn có 221 phụ nữ.

    Trưởng ban điều tra khẩn cấp cho biết nguyên nhân chính gây thảm kịch giẫm đạp là do hiện tượng cầu rung lắc, bác bỏ thông tin cho rằng các nạn nhân thiệt mạng do điện giật hay khủng bố.

    Một nguyên nhân khác cũng đang được điều tra là do đường dẫn từ cầu vào đảo Kim Cương vốn là đường 1 chiều nhưng trong lúc tổ chức Lễ hội nước nhà đầu tư đã mở thành đường 2 chiều. Vì thế, khi xảy ra thảm kịch, dòng người từ 2 phía đã đổ xô và giẫm đạp lên nhau.

    Những người chứng kiến thảm kịch đã chỉ trích nhà chức trách gây ra tình trạng tắc nghẽn trên cầu treo vì phong tỏa một cây cầu khác dẫn vào đảo, bất chấp số lượng người tham gia lễ hội quá đông đúc, cũng như phản ứng chậm chạp và lúng túng khi xảy ra sự cố.

    Hôm nay, 25/11, sẽ là ngày quốc tang của Campuchia để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra đêm 22/11.

    Linh Chi
    Theo AFP
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  7. #7

    Mặc định Cầu rung là nguyên nhân gây ra thảm kịch ở Campuchia

    ết quả điều tra sơ bộ cho thấy, cầu rung là nguyên nhân gây ra thảm kịch khiến 375 chết và 755 người bị thương vì giẫm đạp lên nhau trong một lễ hội ở Campuchia tối ngày 22/11. Đây là thông tin vừa được một quan chức cảnh sát cấp cao của Campuchia tiết lộ trong ngày hôm nay (24/11).

    u khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn và qua những thông tin thu thập được từ các nạn nhân cũng như nhân chứng, chúng tôi có thể kết luận sơ bộ, chiếc cầu rung lắc là nguyên nhân của thảm kịch," ông Sok Phal, phó cảnh sát trưởng quốc gia đồng thời là phó chỉ huy ủy ban đặc biệt điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn, cho biết.

    Theo ông Phal, "chiếc cầu ở Đảo Kim Cương là một loại cầu treo nhưng mọi người lại không biết điều đó. Khi nó đung đưa, khoảng 4 hay 5 người đã cảm thấy chóng mặt và ngất đi."

    "Ngay lập tức, những người khác nghĩ rằng cây cầu sắp sập. Và họ đã kêu lên hoảng hốt khiến cho đám đông bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau để tìm cách thoát thân. Trên thực tế, cây cầu vẫn đang ở trong tình trạng rất tốt", ông Phal khẳng định.

    Cũng theo ông Phal, những người thiệt mạng là do bị ngạt thở và bị dẫm đạp lên người đến chết. Không có bằng chứng nào cho thấy đây là một hành động khủng bố. “Chúng tôi chắc chắn 100% rằng thảm kịch trên không liên quan gì đến khủng bố".

    Nguyên nhân cũng không thể là do điện giật bởi nguồn điện được sử dụng để thắp sáng những chiếc bóng đèn màu dọc cây cầu chỉ vào khoảng 12 vol. Mức điện năng này quá yếu để có thể gây ra tình trạng điện giật chết người, ông Phal cho biết thêm.

    Lễ hội Nước ở Campuchia kéo dài từ ngày 20 đến 22/11 là lễ hội hàng năm lớn nhất ở quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, trong ngày cuối cùng của lễ hội, 375 người đã thiệt mạng và 755 người bị thương trong một vụ dẫm đạp lên nhau để chạy trốn do hoảng loạn vì một thông tin thất thiệt.


    Kiệt Linh - (theo THX
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  8. #8

    Mặc định

    sao ngta chen chúc kiểu gì mà đông quá vậy?
    hơn 1000 ng trên 1 cây cầu...hic...k biết đi thì đi ntn?
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Đây cũng có thể gọi là kiếp nạn nhân sinh , việc không muốn mà nó xảy ra , tội tình lắm người ơi .
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  10. #10

    Mặc định

    Cộng hưởng khi nhiều người cùng giao động khi đi trên cầu treo. Điều này nhà chức trách có biết không. Có biết, nhưng không ngờ và không có biện pháp như lập bảng giải thích trước 2 đầu cầu và hạn chế dòng người vào cầu, không để tụ tập trên cầu,...
    Khi thấy giao động lớn (mặc dù nhà chế tạo đã tính dư lực nên không thể sập, đứt) người dân không biết nên đã hoảng hốt la lớn gây ra hiệu ứng đám đông. Sự hoảng loạn tất yếu sảy ra khi có người la lên chẳng hạn như " cầu sập" và hậu quả như đã biết.
    Tôi thấy các nước như ở Liên xô trước đây, người ta đã áp dụng biện pháp ngăn ngừa chen lấn gây chết người sau khi kết thúc trận bóng đá:
    Tại cửa sân vận động khi tan cuộc ngượi ta cho 2 hàng kỵ binh cưỡi ngựa 2 bên cửa ra. Để khỏang cách chỉ chừng hàng 2 hàng 3. Với lưu lượng bị khống chế bởi hai hàng ngựa chiến và ngựa sẵn sàng chặn cắt ngang dòng người nếu dấu hiệu bất ổn phía cuối. Như vậy không có vụ chen lấn dẫm đạp chết người sảy ra ( Không ai dám chui qua vó ngựa cả ). Có thể sẽ thấy lâu mới ra hết nhưng an toàn con người là trên hết.
    Lễ hôi càng đông vui là tốt. Nhưng người tổ chức phải có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu sảy ra
    Last edited by Tuduong; 28-11-2010 at 10:51 AM.

  11. #11

    Mặc định

    Lu nghĩ chuyện này do phần cũng vì hiểu biết của ng dân nữa!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  12. #12

    Mặc định Từ Koh Pich rùng mình nhớ đêm pháo hoa Mỹ Đình

    Từ Koh Pich rùng mình nhớ đêm pháo hoa Mỹ Đình
    28/11/2010 1353

    - Nhiều người trong đó có tôi chợt cảm thấy rùng mình khi nhớ lại đêm 10/10 ở khu vực sân vận động Mỹ Đình.



    Thời Liên Xô cũ, phổ biến một câu chuyện tiếu lâm thế này. Có người đi trong siêu thị cúi xuống sửa dây giày. Loay hoay một lúc khá lâu mới xong, khi đứng dậy, anh thấy một hàng người dài phía sau mình. Thì ra người ta tưởng lầm siêu thị sắp bán một mặt hàng mới, chẳng ai bảo ai, chen nhau xếp hàng vì sợ không đến lượt!

    Thảm họa cầu Kim Cương ở Phnom Penh hồi thứ Hai đầu tuần làm cả thế giới bàng hoàng. Nguyên nhân lãng xẹt và thật là đau đớn. Người dân Campuchia chen chân ra bán đảo Koh Pich xem lễ hội.

    Trong đám đông ấy, chỉ vì ai đó hoang báo tin đồn cầu sắp sập mà dẫn đến sự hoảng loạn, mạnh ai nấy chạy, giẫm đạp lên nhau, khiến gần 400 người thiệt mạng và 700 người bị thương. Trong số này có hàng chục Việt kiều, đồng bào của chúng ta.



    Hoảng loạn, mạnh ai nấy chạy, giẫm đạp lên nhau, khiến gần 400 người thiệt mạng và 700 người bị thương. Ảnh: AFP


    Nhiều người trong đó có tôi chợt cảm thấy rùng mình khi nhớ lại đêm pháo hoa 10/10 ở khu vực sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi đã chôn chân nhiều giờ trên đường Lê Đức Thọ, bị đám đông thanh niên xô đẩy hết từ bên trái, lại qua bên phải. Lạc nhau, điện thoại không liên lạc được, bơ vơ trước một biển người.

    Tôi chứng kiến cảnh một phụ nữ mỏng mảnh và yếu đuối đã giang tay ra trong tư thế “tử thủ” để che chở cho 2 đứa trẻ, miệng không ngớt gào lên cầu xin đám đông đừng chen nữa. Sau lưng chị là bức tường, và trên tường, hỡi ôi, một đám đông khác đang ngồi chồm hỗm, ngả nghiêng, nghển cổ ngắm… những đám đông khác!

    Thế rồi bỗng “ầm” một tiếng, trạm biến thế ngay cạnh đấy phát nổ, đèn phụt tắt. Cũng may chỉ là sự cố chập điện, và may hơn nữa là tiếng nổ đã không dẫn đến sự hoảng loạn.

    Sau sự kiện này, chỉ thấy người ta rút kinh nghiệm sơ sơ: không lường trước được số lượng người đông như thế, công tác phân luồng giao thông chưa tốt, người dân thiếu ý thức v.v…




    Một bà mẹ cố gắng đứng lên cao để lấy không khí thở cho con mình trong đêm 10/10 ở khu vực SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Dân trí


    Hỡi ôi, may mà các cụ thương không để xảy ra chuyện gì, nói dại, chẳng may có chuyện thì ta còn ăn nói với nhau sơ sài như thế được chăng, khi mà hàng ngàn người có thể trở thành “miếng mồi” của đám đông bất cứ lúc nào?

    Những tưởng sau nhiều nghìn năm tiến hóa, con người đã thoát khỏi tập quán và lối hành xử bầy đàn để trở thành một cộng đồng minh mẫn, tỉnh táo, độc lập, nhân ái... Thế nhưng những gì xảy ra gần đây cho thấy “căn bệnh gien” này vẫn là nguyên nhân của nhiều sự việc làm lương tâm của chúng ta bị tổn thương, đau đớn.

    Nhân sự kiện cầu Kim Cương, một tờ báo đã đưa lại các con số thông kê thảm họa do đám đông gây ra những năm gần đây. Tại Arập Xêút, đường hầm al-Muaissem gần Mecca, 1.426 người hành hương đã bị dẫm đạp đến chết (1990); dẫm đạp tại cầu Jamarat, 270 người chết (1994); 119 người Hồi giáo bị đè chết trong chuyến hành hương Haj (1998). Ấn Độ: Ít nhất 265 người hành hương Hindu, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, bị chết gần một ngôi đền tại bang Maharashtra (2005). Iraq: Ít nhất 1.005 người bị chết khi những người Shi’ites chen lấn để vượt cầu trên sông Tigris tại Baghdad do hoảng loạn vì có tin đồn về một kẻ đánh bom khủng bố lẫn trong đám đông…

    Đám đông thật mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối, thật khôn ngoan, nhưng cũng thật nhẹ dạ, thật nhân từ nhưng cũng thật nhẫn tâm. Phát huy thế mạnh của đám đông có thể làm được những việc long trời lở đất. Nhưng hạn chế “tác hại” của đám đông là việc cần thiết không kém, vì sự sống và an toàn của con người.

    Hữu Việt
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Những tưởng sau nhiều nghìn năm tiến hóa, con người đã thoát khỏi tập quán và lối hành xử bầy đàn để trở thành một cộng đồng minh mẫn, tỉnh táo, độc lập, nhân ái... Thế nhưng những gì xảy ra gần đây cho thấy “căn bệnh gien” này vẫn là nguyên nhân của nhiều sự việc làm lương tâm của chúng ta bị tổn thương, đau đớn.
    Thích nhất câu này. Hihi. Đúng là con người luôn học tập để tiến hóa, luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu. Và kết quả là chuyện gì đến cứ đến.

  14. #14

    Mặc định

    Sean "Ngu", một người Austraila về thăm gia đình ...là thằng cha nào vậy?-sao luna có thề chửi ng ta "ngu"?-đúng là đồ vô văn hóa
    Người đạo sĩ cuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Đạo gia]NGỌC HOÀNG CHÂN KINH
    By mynhan in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-11-2010, 06:04 PM
  2. Kinh Tứ Bất Tử
    By Tam_Minh_2003 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 13-10-2010, 06:19 PM
  3. VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 02:11 PM
  4. GIỮ LỜI HỨA
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 27-08-2010, 01:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •