kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định cho bạn cho tôi! (DX - VB)

    Hôm nay Lu ngồi lại viết những dòng này cho những người bạn của Lu
    Lu biết mình chẳng phải kẻ tu tập gì đó cao siêu, k hiểu gì về đạo Phật cũng k dám lạm bàn đạo Tiên!
    Trước đây Lu cũng chỉ là con nhóc ngồi bó gối khóc ở trong bóng tối!
    Nhưng có vài điều muốn gửi lời tới mọi người! đặc biệt là thành viên GĐS
    Trước tiên là e VB
    VB có biết trong cuộc sống điều kì diệu nhất là chi k?
    đó là tình yêu thương!
    Yêu là cảm xúc từ xa xưa khiến Ngưu Lang Chức Nữ phải xa nhau, dân gian hay kể lại rằng cảm xúc đó trên cõi Trời bị ngăn cấm!?
    Nó có sức mạnh khủng khiếp có thể thay đổi bản tính tồi tệ nhất của con người!...nhưng chính nó cũng là liều thuốc ngủ cực mạnh giết đi tâm hồn khi đổ vỡ!
    nếu e đang ngủ thì hãy tỉnh dậy đi e!
    Tình yêu đâu chỉ có thế!!!
    Hãy cứ khó khi e gục ngã nhưng đừng buồn vì trái tim e tan vỡ!!!
    chúng ta, GĐS và biết bao con người vẫn ngày đêm che chở trái tim e từ xa xa lắm!
    Tình yêu nam nữ cũng chỉ là cảm giác, tồn tại hay k là do em có muốn buông nó ra hay k!?
    đừng đừng nói mình k thể hãy nói e chưa thể!
    cuộc đời này cuối cùng cũng chỉ xoay quanh chữ DUYÊN, mọi người bên e mãi mãi là duyên số chúng ta bên e để e hiểu giá trị tình cảm thật sự đang tồn tại!
    Người ta xa e để e hiểu e đã hết duyên, k còn duyên thì có níu chân cũng vô phận!
    Đừng ép buộc cuộc sống cho e thêm tgian để e đau khổ!
    hãy mỉm cười đón nhận nó như 1 thứ tất yếu!
    hết yêu mà cho dù ng đó còn thương e, ở lại cho e đỡ buồn thì cũng chỉ là thứ tình cảm xa lạ, k thuộc về e, chi bằng...hãy buông...để trái tim e thanh thản hơn!
    sẽ có ng hơn ngđó yêu e hơn cả e từng yêu!

    Gửi bạn hiền Dx...
    Mấy hôm nay Lu k có nhà k biết Dx buồn ai?
    Lu muốn buồn cùng DX nhưng Lu lo lắng cho DX hơn!
    bầu trời bên ấy chắc cũng đẹp như ánh mắt DX phải k?
    thì đừng để bầu trời đó rơi lệ chỉ vì vài đám mây đen!
    có nhiều thứ Lu thấy Dx giống Lu nên Lu tin Dx sẽ nhận ra được bản chất tốt đẹp của những điều đơn giản đang hiện hữu quanh mình!
    TG ảo là 1 TG như đứng 2 cực của cuộc sống!
    tốt đẹp vô cùng mà cũng tồi tệ vô cùng!
    Khi bắt đầu tiếp xúc với nó để muốn mình vui vẻ, tìm những thứ tốt đẹp...thì hãy nhận lấy những thứ tốt đẹp!
    còn những điều tồi tệ kia hãy coi như họ cho mình, mình k lấy đó là của họ!
    GDS tuy ảo nhưng mọi tình cảm dành cho nhau thân thuộc lắm, do rằng chưa cảm nhận đc chứ k phải k có!
    có người hỏi Lu rằng: " vì sao lại có sóng thần" (hềy...đúng là giây phút hâm 1 mình lên núi ngồi ngắm cảnh...tuy chuối nhưng đúng là duyên phận!)
    Lu ngạc nhiên lắm...Lu nói đó là do mặt đất dưới biển chuyển động, nước biển chuyển động kéo theo sóng thần...hoặc do nghiệp quả ng dân chỗ đó quá nặng!
    người đó mỉm cười bảo Lu:

    - Hãy sống như mình sắp chết đến nơi rồi! Sóng thần tới cuốn trôi mọi thứ của cải vật chất, những cuộc chiến vô nghĩa cũng chẳng còn mọi tranh cãi cũng biến mất, thứ duy nhất còn lại là tình yêu vô bờ

    vậy thì DX à...đừng bùn khi người k yêu ta hãy yêu người nhiều hơn!
    Diễm sẽ thanh thản hơn rất nhiều!

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Yêu là cùng chung bước trên con đường
    Cùng nắm tay nhau thật chặt
    Để luôn nhớ rằng
    Bước thật chậm
    Để biết yêu em nhiều hơn



    Lu k biết an ủi...mọi người thông cảm nha!
    Last edited by Luna; 15-11-2010 at 06:34 PM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 30-01-2019, 10:45 PM
  2. đọc để suy ngẫm
    By linhxinh88 in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 29
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 11:20 PM
  3. Những HIỆP SĨ trên đường phố
    By Bin571 in forum Người TỐT, việc TỐT
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 04-12-2010, 03:17 AM
  4. dành tặng một người bạn,người cho tôi niềm tin
    By bộ xương in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 16-10-2010, 08:11 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-08-2010, 05:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •