Nguyên văn bởi
cohangxom123
Cám Ơn bác thật nhiều,
Đúng vậy "đôi mắt ấy thg lên nỗi buồn bất tận.."- buồn vì "cuộc đời khg như lòng muốn" ( nói vui )
-"Khắc Phu": rất đúng (chồng Chị ấy mất lúc chỉ 23 tuổi, bây giờ chỉ đã 50 rồi- và lúc ấy 2 đứa con của chỉ còn rất nhỏ )
-"Hết vận làm ra tiền": có lẽ vận xấu luôn luôn tiếp nối, chưa bao giờ chỉ làm ra tiền, hoặc có thì rất ít- cuộc sống bấp bênh, tuy chỉ cũng là người giỏi dắn,thg minh, nhg cuộc đời khg may mắn..,
-"hơi đoản" (???em khg hiểu hết ý, nhg nếu noi đoản hậu thì khg, vì chỉ chưa bao giờ lường gạt, dối trá )
Nhg nói chỉ "đang trá nghiệp" thi rất hay, (đúng )có lẽ do nghiệp từ muôn kiếp, nên kiếp này chị khổ đau nhiều.
-"gia sản ruộng vườn..."
Nói như vầy: Ở VN chỉ là người nghèo nhất, vì đã 50tuổi rồi mà chỉ chưa có được cái gọi là nhà, tuy rằn cái mơ ước đó có từ mấy mươi năm,
Và ở cái xứ gọi là nước ngoài thì chỉ cũng là người nghèo nhất, tuy chỉ cũng có nhà riêng rộng lớn, xe hơi...và đương nhiên tiện nghi đầy đủ như ai..,nhg cái điều muốn nói: tất cả điều là của chg, và chỉ phải lệ thuộc mọi thứ, và ở cái xứ đó: chỉ khg biết xài tiền, vì chỉ khg có làm được ra tiền, và mọi thứ chg chỉ đều chi, nhg đều đó cũng là nỗi khổ tâm lớn.
Nhìn thì thấy giài sang,đẹp đẽ,nhg thực chất: có lẽ cuộc sống chỉ cũng lặng lẽ như 1 người tu, vâng! chỉ vừa lòng với hiện tại, nhg còn các con và cháu của chỉ, đó là nhg nỗi đau lớn..,và "thg buôn trg đôi mắt..."
Nhà cửa ruộng vườn có đó,nhg khg khg và khg khg......
Cám ơn các bác và chúc các bác mọi điều tốt.
Xin Chào.
Bookmarks