Tản mạn chuyện phong thủy Hong Kong


Hong Kong từ lâu đã nổi tiếng là thiên đường mua sắm. Cùng với Macau, Hong Kong là đặc khu của Trung Quốc đang thực hiện nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” trong thời gian 50 năm, tính từ 1997. Thế nhưng, trong sinh hoạt đời thường, đặc khu Hong Kong còn là một vùng đất đầy những giai thoại về phong thủy.



Hành khách làm thủ tục tại sân bay Chek Lap Kok


Chẳng thế mà khi vừa đáp xuống lại sân bay Chek Lap Kok, du khách đã thấy yếu tố phong thủy ngay trên… thiết kế sân bay! Được xây dựng trong 6 năm với kinh phí 20 tỷ USD, chính thức hoạt động từ năm 1998, sân bay Chek Lap Kok có 80 cửa ra nhưng các cửa mang số 4, 14, 44, … rất hiếm người sử dụng, vì số 4 trong tiếng Hoa phát âm giống với chữ “tử”, nghĩa là chết; vậy là chẳng có người dân Hong Kong nào muốn đi các cửa có con số 4. Thế nhưng, số 8 trong tiếng Hoa lại đồng âm với chữ “phát” theo nghĩa phát tài, phát lộc. Do vậy ngoài 80 cửa ra như đã nói trên, sân bay Chek Lap Kok bố trí tất cả 80 quầy nhập cảnh và 118 quầy xuất cảnh.

Không biết có phải do yếu tố phong thủy hay không mà trong số 4 đường hầm chạy dưới lòng biển, nối đảo Hong Kong với bán đảo Cửu Long, thì đường hầm “Hồng Khảm” (Hung Hom) xe cộ qua lại nườm n¬ợp, trong khi 3 đường hầm kia rơi vào cảnh “chợ chiều”. Khởi công xây dựng từ năm 1969, hoàn thành vào năm 1972, đề án dự kiến sau 7 năm sẽ thu hồi đủ vốn nhưng thực tế người ta chỉ cần 5 năm để hoàn vốn. Quả thật, với mức bình quân 180.000 lượt xe qua lại mỗi ngày; giá vé xe gắn máy là 8 đô la HK/lượt, taxi 20 đô la HK/lượt, xe buýt 10 đô la HK/lượt, đường hầm Hồng Khảm là một dự án đầu tư siêu lợi nhuận.



Hoa Tử Kinh tại toà nhà “Bàn Giao”


Dân Hong Kong giải thích rằng đó là nhờ người cắt băng khánh thành cho đường hầm là Thẩm Diện Hà (vợ của diễn viên Trịnh Thiếu Thu) rất “hợp tuổi” với công trình. Nhờ vậy mà trong suốt 34 năm hoạt động, đường hầm chưa hề xảy ra một sự cố nào. Cũng nhờ vậy mà xe của Thẩm Diện Hà được hưởng chế độ đặc biệt – qua đường hầm không bị thu tiền. Bạn nên biết rằng ngay cả xe của ông Đổng Kiến Hoa, nguyên đặc khu trưởng Hong Kong đi qua đường hầm cũng vẫn bị thu tiền. Người thứ hai được hưởng chế độ ưu đãi này là Lý Lệ San, vận động viên giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Hong Kong ở môn lướt sóng. “Tiếng lành đồn xa” nên Thẩm Diện Hà rất “đắt show” trong việc mời cắt băng khánh thành các công trình, dự án lớn của các nhà đầu tư Hong Kong. Và, tất nhiên là tiền bạc cứ theo đó mà ào ào chui vào tài khoản của cô!

Nhân tiện đang nói về chuyện xe cộ, xin bật mí thêm: có lẽ chỉ ở Hong Kong mới có kiểu đấu giá quyết liệt để giành mua cho bằng được biển số đẹp. Trong cuộc đấu giá để giành biển số xe 8888, diễn viên điện ảnh nổi tiếng Thành Long đã “ngậm ngùi” rút lui khi chủ nhân tập đoàn khách sạn New World, Hong Kong ra giá đến 13 triệu đô la HK (trên 26,2 tỷ đồng VN) để mua biển số nói trên. Hiện nay, Thành Long tạm hài lòng với biển số JC1 của mình (JC chính là tên tiếng Anh của Thành Long – Jacky Chang) được anh mua với giá 7,5 triệu đô la HK.



Người dân đang cầu khấn và xin xăm tại đền thờ Sắc sắc viên – Huỳnh Đại Tiên


Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ rằng số xe “xấu” là không có người mua. Xấu nhất đối với người Hong Kong là con số 4. Do vậy, “cực xấu” chắc chắn là biển số 4444. Vậy mà chủ nhân một công ty mai táng lớn ở Hong Kong đã mua biển số này. Ông ta lập luận, nghề của mình hễ “chết càng nhiều thì càng… giàu”, do vậy mua biển số 4444 là… hợp lý.

Ở Hong Kong, biển số xe không nhất thiết phải là các con số. Khi Hong Kong quay về với Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đã tặng cho Hong Kong một bông hoa Bauhinia (hoa Tử Kinh) mạ vàng. Khi ấy, ông Đổng Kiến Hoa là đặc khu trưởng và ông đã dùng chữ Bauhinia làm biển số xe của mình. Dù không còn là Đặc khu trưởng nhưng hiện nay ông vẫn dùng biển số xe nói trên. Thế bạn có biết biển số xe 1111 thuộc về ai không? Biển số xe 1111 không được bán đấu giá. Nó thuộc về Giám đốc Sở cảnh sát Hong Kong.

Đua ngựa là trò giải trí có từ khi người Anh quản lý Hong Kong và trở thành một hoạt động kinh doanh thu hút nhiều người. Có lẽ máu “mê cá cược” sẽ không bao giờ biến mất ở Hong Kong. Người dân Hong Kong tìm đến trường đua với hy vọng đổi đời (ở Hong Kong sau một ngày đua thường có một triệu phú mới). Số tiền chung cho người thắng cược có ngày lên đến 4 triệu USD.

Trường đua ngựa Happy Valley (hoạt động từ năm 1846 là một trường đua lớn có đến 80.000 chỗ ngồi. Đó là một ngôi nhà 9 tầng, có 3 tầng dành cho các quầy phục vụ ăn uống. Trường đua có đến 4.500 nhân viên chính thức và 10.000 nhân viên làm việc ngoài giờ. Tổng doanh thu bình quân trong ngày của trường đua (theo số liệu năm 1999) là 1.120 triệu đô la HK (tương đương 160 triệu USD) – bằng toàn bộ doanh thu trong một năm của một trường đua ngựa ở Đức.

Cũng thật ngẫu nhiên, hai cửa ra vào trường đua, một cái thì hướng vào bệnh viện, một cái thì hướng ra… nghĩa trang. Người dân Hong Kong nói đùa rằng đam mê cá ngựa thì “không chết cũng bị thương”. Còn có một trường đua ngựa khác ở Sa Điền (Sha Tin), hoạt động từ năm 1978, có sức chứa 83.000 người. Trường đua được trang bị một màn hình “Diamond Vision” rộng 70,4m, cao 8m, tương đương với 4.500 ti vi loại 21 icnh gộp lại; thế nhưng nó vẫn không thu hút dân mê cá ngựa bằng trường đua Happy Valley.

Đã tin vào phong thủy thì tất nhiên phải có cúng kiến. Ngôi đền Sắc sắc viên Huỳnh Đại Tiên (Đong Tai Sin) ở Hong Kong nổi tiếng là linh thiêng. Đền Huỳnh Đại Tiên thờ cả 3 tôn giáo chính ở Trung Quốc là Phật giáo, Khổng giáo và Đạo giáo. Ngôi đền này được các công ty du lịch đưa vào chương trình tour chào bán cho du khách Việt Nam. Tại đây, người dân Hong Kong ngày cũng như đêm, giàu cũng như nghèo, già trẻ, lớn bé, nam nữ xếp hàng chờ đến lượt vào cúng và xin xăm. Trong đền thờ Huỳnh Đại Tiên có một đài phun nước nhỏ. Người ta nói rằng nếu ai muốn thay đổi thời vận thì đi vòng quanh đài phun nước (theo chiều kim đồng hồ) 3 lần sẽ được linh ứng (!)



Đi vòng quanh Đài phun nước tại đền Huỳnh Đại Tiên để đổi thời vận


Miếu Thổ địa tại Vịnh Nước Cạn (Rèpulse Bay) lại thể hiện niềm tin theo một hướng khác. Người ta đến đền thờ Huỳnh Đại Tiên chủ yếu để cầu tài (do đó nó còn được gọi là miếu Thần tài). Còn ở đây, người dân đến để cầu sức khoẻ, cầu duyên, cầu tự, cầu lộc, cầu thọ, nghĩa là có thể cầu… đủ thứ.

Mọi nghi thức đều có hướng dẫn cụ thể. Ngay khi vào cổng, bạn sẽ thấy tượng một con rồng được đắp và chạm trổ công phu với một trái châu trong miệng. Bạn dùng tay phải sờ vào trái châu, sau đó vuốt lên tóc để cầu sức khoẻ.



Sờ trái châu trong miệng rồng để cầu sức khoẻ


Đi vào bên trong, bạn sẽ thấy tượng Thần tài và tượng ông Phúc đứng cạnh bên nhau. Trước tiên, bạn dùng 2 tay xoa má Thần tài, sau đó vuốt xuống ngực, bụng rồi làm động tác nâng lượng vàng đặt bên tượng Thần tài và… nhét vào túi quần. Tượng ông Phúc (cạnh Thần tài) thể hiện qua hình tượng một ông lão phúc hậu với con đàn cháu đống quấn quít xung quanh. Ai muốn cầu con trai thì vuốt vào tượng cậu con trai đang bám cổ ông Phúc 7 lần, cầu con gái thì vuốt tượng cô con gái 9 lần.



Tượng ông Phúc và Thần tài, giữa hai tượng là thỏi vàng – miếu Thần tài tại Vịnh Nước Cạn


Trong giới hướng dẫn viên Hong Kong lan truyền một câu chuyện như sau: Có một cô hướng dẫn viên còn độc thân, dẫn một đoàn khách nam mười mấy anh đến miếu Thổ địa. Khi đến tượng ông Phúc, bị mấy ông khách trong đoàn “nói khích”, cô bèn vuốt vào tượng cậu con trai 7 cái. Qua năm sau, cô hạ sanh 1 quý tử và vẫn… chưa chồng! Tin hay không là tuỳ các bạn. Nhưng ở Hong Kong các bà mẹ độc thân cũng không lo vì phụ nữ không chồng mà có con (bị thất nghiệp) 1 tháng được trợ cấp 6.000 đô la HK/1 con; 9.000 đô la HK/2 con; 12.000 đô la HK/3 con. Còn trẻ em từ 6 tuổi đến 15 tuổi đi học không mất tiền. Có lẽ cô nàng sẽ phải quay lại miếu Thổ địa và tìm đến tượng Nguyệt lão để cầu Nguyệt lão se duyên, tìm gấp cho một tấm chồng!?



Tượng Nguyệt lão – miếu Thần tài tại Vịnh Nước Cạn


Tại đây còn có cổng Thiên tuế – ai đi qua cổng sẽ sống… ngàn tuổi! Còn nếu bạn thấy ngàn tuổi quá dài thì hãy đi chân trần qua cầu Trường thọ. Cứ mỗi lần đi bộ qua cầu, bạn sẽ sống lâu thêm 3 tuổi, nhưng nhớ là sau đó không được đi ngược trở lại. Vì nếu đi ngược trở lại thì bạn bị trừ đi 3 tuổi, vậy là “huề cả làng”.



Trường Thọ kiều (cầu trường thọ) – miếu Thần tài tại Vịnh Nước Cạn


Và, cho dù chú chuột Mickey đã chinh phục cả thế giới thì khi đến Hong Kong chú cũng phải “rước” thầy phong thủy đến chọn ngày, giờ tốt lành để khánh thành Disneyland. (Không biết có phải Thẩm Diện Hà cắt băng khánh thành hay không?). Với dự án xây dựng lên tới 1,8 tỷ USD (một số tài liệu ghi là 3,6 tỷ USD), trong đó chính quyền Hong Kong sở hữu 57% cổ phiếu và Disney sở hữu 43% cổ phiếu. Đương nhiên Disney không thể không thực hiện “luật chơi” dù bất thành văn nhưng là lối sống của xứ Hong Kong. Vậy là ngày 12.09.2005 (dù là ngày thứ Hai) đã được thầy phong thủy “chấm” và cờ hoa giăng đầy, pháo nổ đì đùng mừng sự hợp tác thuận lợi cho cả đôi bên.



Chú chuột Mickey đang đứng trên vòi nước phun ra từ lỗ mũi cá voi


Sau này kiến trúc sư chính của công trình, ông Tom Morris, cũng thừa nhận rằng ông đã bố trí nhiều không gian cho thác nước, hồ nước, suối phun nước, … để thu hút tiền của chảy vào theo như gợi ý của các thầy phong thủy. Ngay trên đường vào, người ta đã thấy chú chuột Mickey đang nổi trên sóng nước phun ra từ lỗ mũi của một ông cá voi khổng lồ. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng công viên, mọi thứ đều phải tính toán để tạo ra được sự cân bằng tối ưu giữa 5 yếu tố ngũ hành: kim, mộc, thủy, hoả, thổ. Cũng vì vậy mà khi thiết kế, người ta đã tính toán để du khách từ sân bay Chen Lap Kok đến công viên Disney sẽ đi vào theo hướng biển. Đây là hướng may mắn theo các thầy phong thủy.



Chữ phong thủy


Cũng do hướng may mắn này mà trên đường ra Vịnh Nước Cạn, nếu để ý bạn sẽ thấy có một toà cao ốc bị khoét một khoảng trống ngay chính giữa toà nhà. Lý do là để hứng tài lộc từ biển mang vào!

Nói đến chuyện phong thủy ở Hong Kong có lẽ phải viết được vài ba chục… cuốn sách. Chính vì vậy mà tác giả xin dừng lại tại đây. Nếu có dịp, bạn nên đến Hong Kong để tự mình trải nghiệm những yếu tố phong thủy đã hoà quyện vào cuộc sống đời thường và thực tế đã trở thành cuộc sống đời thường tại đất Hong Kong.

Tre Today.net