kết quả từ 1 tới 6 trên 6
  1. #1

    Mặc định NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC !

    Ngôi nhà hạnh phúc có thật cho “Lục Vân Tiên thời nay”

    (Dân trí) - Thông tin hiệp sỹ đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến tan vỡ “giấc mơ” về 1 căn nhà nho nhỏ khiến cộng đồng xã hội lại một lần nữa sục sôi bàn luận, để cùng lên kế hoạch: chung tay xây ngôi nhà hạnh phúc trong đời thực cho "Lục Vân Tiên thời nay".

    >> “Hiệp sĩ đường phố” vỡ mộng giấc mơ... nhà

    "Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến và chiếc xe do ông Nguyễn Hoài Nam tặng
    Lục Vân Tiên xưa nay hiếm

    "Sau khi đọc bài này 1 số anh em bên F319 đã liên hệ với anh Tiến xin thông tin về số ĐT và TK cá nhân, sau đó có lập 1 topic quyên góp tiền ủng hộ anh Tiến. http://f319.com/home/1556728.

    1 người sống vì cộng đồng, chấp nhận nguy hiểm, thậm chí có thế mất mạng để đổi lại an ninh cho xã hội như anh, tôi thật sự rất thán phục. Và tôi cũng rất mong chúng ta hãy cùng chung tay chia sẻ khó khăn với anh Tiến.

    Dưới đây là thông tin của anh Tiến:
    Nguyễn Văn Minh Tiến –
    Số tài khoản 0104651149.
    Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Phòng GD Tân Phú.
    Số điện thoại: 0979.797.973” -
    Người SG: phucth@gmail.com


    Cùng với vô vàn lời tốt đẹp ngợi ca ý chí gan dạ, hành động dũng cảm và nghĩa hiệp sẵn sàng xả thân vì người khác… được nêu rõ “bằng chữ” trong rất nhiều bằng khen mà Hiệp sĩ Minh Tiến sở hữu, điều được nhấn mạnh trong nhiều phản hồi của bạn đọc là những gì thiết thực và cần làm ngay để biến ngôi nhà trong mơ của gia đình hiệp sĩ thành hiện thực.

    Gọi tên anh Minh Tiến với tất cả tấm lòng trìu mến, người dân còn đặt cho anh thêm những cái nick dễ thương như: “Lục Vân Tiên giữa đời thường”, “người lao vào bão tố”, “người vác tù và hàng tổng”, “người xưa nay hiếm”, “người hùng giữa đời thường”, “người con tinh thần của TPHCM”…song song với bao trăn trở, nghĩ suy tích cực có, tiêu cực cũng có. Và một lần nữa TP Đà Nẵng cùng vị Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh lại được liên tưởng để có thêm điểm tựa hy vọng, chờ mong…

    wellcome1

  2. #2

    Mặc định

    “Hãy giúp anh ấy bằng cách báo Dân trí hoặc một tờ báo bất kì nào khác lập 1 tài khoản công khai để mọi người có thể góp chút tiền nho nhỏ. Góp gió thành bão, người dám lao vào "bão tố" thời nay không còn nhiều đâu, các bạn ạ” -
    Dued: dual_dual9@yahoo.com

    “Một người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, góp phần đem lại bình yên cho xã hội thế này mà UBND TP HCM không có cách nào đặc cách cho anh Tiến được sao? Lẽ nào lại cần phải có một người như Bí thư Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng mới giải quyết được?”-
    Bat: kelangbat@yhoo.com

    “Anh Nguyễn văn Minh Tiến đáng mến phục ơi! Hãy đoạn tuyệt với cái việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" đầy nguy hiểm đó đi! Để mà làm thiên chức của người đàn ông, người cha, người chồng trong nhà: hãy lo nhà cửa + cơm áo + tiền học cho con cái nhà mình đi. Anh là trụ cột gia đình, nói ‘phủi phui’ cái miệng: nếu có hề hấn gì thì chỉ có anh và vợ con anh cơ cực, chẳng ai nào lo cho anh + gia đình anh được đâu! Hãy "tỉnh" lại đi anh!” - Trần thông Quế (1 nhà giáo ở Hà Nội):
    Lucky113@yahoo.com

    “Aanh Tiến là 1 người con tinh thần cho cả TPHCM, vậy mà sao cái cơ quan nào đó lại ra quyết định vô cảm như vậy? Cơ quan này không tự kêu gọi giúp đỡ anh Tiến được sao? Tính mạng của anh bị đe dọa mỗi ngày song hành với từng cuộc đối đầu với bọn cướp đó, nếu lỡ có chuyện gì với anh thì có phải người dân cả TP hối hận, thương xót không? Còn sống mà cư xử không tốt thì…” -
    Tuan Pham: tuanart32@yahoo.com

    “Cuộc sống hiện nay thực dụng quá, hầu như ai cũng lo cho riêng mình. Nhưng anh Tiến là người rất rất hiếm, dám hy sinh bản thân mình góp phần làm cho đường phố và nhân dân được bình yên. Tôi nghĩ, Đảng và Nhà nước nói chung, TP HCM nói riêng nên có chính sách ưu tiên đặc biệt với anh, để anh và gia đình có nơi ăn chốn ở ổn định. Làm vậy cũng là thể hiện sự trân trọng những tấm lòng, ý chí của người công dân gương mẫu dũng cảm ấy, mặc dù anh không hề đòi hỏi” -
    NguyenThanh: Thanh_ttgc@yahoo.com.vn

    “Đọc xong bài viết này, tôi thật buồn lòng. Sự xả thân quên mình của anh Minh Tiến, cả nước đã được biết đến. Mọi người ai ai cũng ghi nhận và thán phục công lao của anh. Bằng chứng là anh đã được nhận rất nhiều bằng khen của các cấp chính quyền và cả từ lãnh đạo của Nhà nước. Người như anh Tiến thật sự "xưa nay hiếm". Tôi đề nghị cần có một chính sách hỗ trợ đặc biệt từ Nhà nước dành cho anh và gia đình bé nhỏ của anh. Anh Tiến xứng đáng được nhận điều đó. Nhà nước hãy thể hiện sự biết ơn những người có công đóng góp đặc biệt cho Tổ quốc bằng những hành động cụ thể, chứ không nên chỉ bằng những lý thuyết… thiếu thiết thực” -
    Nguyen Bat Binh: officekhiemhien@gmail.com

    “Những Hiệp sỹ như anh Minh Tiến sao không có những chính sách đặc biệt cấp căn hộ chung cư giá rẻ cho họ nhỉ. TP HCM chẳng lẽ lại "nghèo" và "chặt" thế sao ? Đề nghị bác Hải Bí thư Thành ủy xem xét cho Hiệp sỹ Tiến. Bạn đọc đang chờ đợi và hy vọng” -
    Thu Huyền: huyen@gmail.com

    $$$191
    Last edited by Thienphu; 13-09-2012 at 10:05 PM.

  3. #3

    Mặc định

    “Vụ này, nếu Hiệp sĩ đường phố Minh Tiến ở thành phố Đà Nẵng thì đã có căn hộ chung cư ở lâu rồi. Nhiều khi chẳng phải mất đồng nào đấy. Nhưng xem ra chính quyền TPHCM xử lý vụ này kém Đà Nẵng. Những người như Hiệp sĩ Minh Tiến cần phải được các cấp chính quyền quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn, để họ có điều kiện cống hiến nhiều hơn cho XH, đem đến sự bình yên cho đường phố. Mong Hiệp sĩ sớm an cư” -
    Quý Trần: quytrandb@yahoo.com

    “Giá như anh Tiến ở Đà Nẵng chúng tôi thì tốt quá” -
    Tran Quoc An: tranan_co@yahoo.com.vn

    “Anh này mà ở Đà Nẵng thì được cấp nhà là cái chắc” -
    Tran Van Tien: chkt2008@yahoo.com


    "Hiệp sĩ" đuổi bắt cướp trên đường phố (ảnh: VTC)

    400, 2 tỉ và 120 triệu

    Nhưng con số trên được nêu ra để so sánh trong khá nhiều nhận xét của bạn đọc, và để thực tế cuộc sống chứng minh ý nghĩa của từng con số. Đặc biệt là tác động của chúng với xã hội và sức nặng của mỗi con số trong suy nghĩ của người dân. Đồng thời, nhiều con số tiền cụ thể cũng được bạn đọc đưa ra trong phản hồi của mình, với mong muốn nối dài vòng tay sẻ chia theo cách thiết thực và hiệu quả nhất tới gia đình hiệp sĩ Minh Tiến.

    “400 vụ bắt cướp. Theo tôi, chú Tiến này xứng đáng danh hiệu ‘Anh hùng vì nhân dân phục vụ”. Rất mong các vị đại biểu Quốc hội cũng lên tiếng ủng hộ người hùng này có nhà để ở…” -
    Tran Van Hoa: vanhoaphuonganh@gmai.com

    “400 vụ, có thể tính trung bình mỗi vụ cứ cho là giá trị bảo vệ được tương đương 5 triệu đồng, thì tổng cộng khoảng 2 tỷ. Nếu không có sự xả thân của anh Tiến thì 2 tỷ của những người bị trộm cướp đó có lấy lại được không?... Vậy tại sao với thành tích trên của anh Tiến mà Nhà nước ta lại không thể có chính sách gì cụ thể và thiết thực để hỗ trợ những người như thế làm việc tốt hơn sao? Ví dụ như mỗi tháng cấp khoản kinh phí 1 triệu đ chả hạn để anh có thêm thu nhập...” -
    Linh toon: ljnh_ch3m.kiss@yahoo.com

    “Thử hỏi nếu không có anh thì 400 vụ bắt cướp kia có xảy ra không? Anh xứng đáng được hưởng chính sách như những chiến sĩ công an thực thụ. Nếu chính quyền các cấp không tham gia vào việc tác động, để có được sự quan tâm cần thiết tới những hiệp sĩ đường phố như người anh hùng giữa đời thường này thì đúng là thật đáng trách. Chính quyền TPHCM nên xem xét lại. Phải công bằng chứ!!!” -
    Trịnh Thảo: Coque_1254051@yahoo.com

    “Tôi đã biết về con người hiệp sĩ này. Gia đình anh có một cuộc sống rất khó khăn tuy cũng không đến mức quá nghèo khó. Anh chỉ lo đủ ăn và duy trì cuộc sống hàng ngày cho gia đình vì anh chỉ có thu nhập như vậy, lấy đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng để có được căn nhà? Tôi mong rằng các cấp chính quyền hãy có sự Đặc Cách cho gia đình anh. Trong xã hội hiện nay, những con người dám xả thân vì việc nghĩa như anh Tiến không có nhiều. Tôi cũng mong các mạnh thường quân hãy giúp gia đình anh có một chỗ ở ổn định, để anh toàn tâm giúp đời làm việc nghĩa. Tôi chỉ biết cầu chúc cho gia đình anh gặp nhiều may mắn và mong báo chí hãy đưa tin nhiều hơn nữa về gia đình anh để các mạnh thường quân giúp đỡ. Với gia đình anh 120 triệu đồng là rất lớn, nhưng mỗi người góp lại trước mắt giúp anh có số tiền đóng nhà lần 1 chắc là có thể được” -
    Nguyễn Thị Thanh Hương: huong71@enserco.com.vn

    “Mọi người ai đứng ra tổ chức đi.Tôi đang sẵn sàng tham gia đây. Có thế nào thì gửi qua email cho tôi nhé!” -
    Le Quang Anh: leanhvn_hq82@yahoo.com.vn

    “DÂN TRÍ thân mến, rất cảm ơn quý báo đưa những tin cần thiết đến với độc giả, đây là 1 trong quý báo tôi tin tưởng nhất và đọc mỗi ngày. Tôi xin có ý kiến thế này: ở bài báo trước về 3 giấc mơ của anh Tiến, đã có rất nhiều ý kiến về việc nên lập ra 1 quỹ hỗ trợ anh ấy. Tôi thấy đây là 1 ý kiến rất hay, vô cùng hay, sao quý báo không đứng ra hỗ trợ mọi người cùng thành lập quỹ. Nếu sợ anh Tiến ngại thì quý báo đưa những lời nhắn gởi của độc giả đến anh ấy, để anh ấy biết anh ấy xứng đáng rất xứng đáng với tấm lòng yêu quý của mọi người. Rất mong quý báo chấp nhận ý kiến của tôi và hỗ trợ độc giả để lập quỹ ủng hộ con người trượng nghĩa này” –
    Dung Nghi: bocautrang.nt@gmail.com

    “Đề nghị quí báo cho biết tài khoản ngân hàng của anh Tiến, tôi xin ủng hộ gia đình anh 1 triệu đồng” –
    A Hoa: at732004@yahoo.com

    “Tôi đồng ý, ta hãy mở một cuộc quyên góp. Tôi góp một triệu. Anh Minh Tiến liên lạc với tôi qua địa chỉ email, hoặc Dân trí thu hộ. Chỉ cần 120 độc giả mỗi người góp 1 triệu là Minh Tiến có nhà. A lê hấp, ta nhào vô đi anh em ơi!” -
    Nguyễn Thị Gái: gainguyen51@gmail.com

    “Báo Dân trí hãy mở cuộc phát động giúp đỡ anh Tiến mua nhà. Tôi là 1 giáo viên cấp 2 tại TP. HCM, sẽ gửi tặng anh ấy 1 triệu đồng nếu quý báo phát động” –
    Nhut Anh: nhutanh99@yahoo.com.vn

    rose4rose4rose4rose4rose4

  4. #4

    Mặc định

    “Đọc xong tin này thật là buồn, thấy thật bất công cho anh Tiến. Nhưng những gì muốn nói thì các bạn cũng đã nói cả rồi. Nếu báo hay tổ chức nào đứng ra quyên góp, tôi xin đóng góp 500.000 đồng” -
    La Minh Huy: huylaminh@yahoo.com

    “T đã 1 lần chứng kiến anh bắt cướp trên đường, rất khâm phục anh. Bây giờ mà Dân trí đứng ra tổ chức quyên góp giúp đỡ anh Tiến, tôi sẽ đóng góp 1 phần nhỏ” -
    Le Xuan Ho: copconvuitinh@gmail.com

    “Đề nghị báo Dân trí làm cầu nối quyên góp tiền giúp hiệp sĩ Minh Tiến. Chúng tôi - đông đảo công dân sống ở Sài Gòn rất biết ơn và ngưỡng mộ hành động nghĩa hiệp xả thân của anh vì sự bình yên của người dân TP. Và giờ dây chúng tôi sẵn sàng góp một phần đóng góp nhỏ bé của mình so với những cống hiến to lớn của anh, để anh yên tâm cống hiến và tiếp tục công việc của mình. Những người con, người dân, người anh em TP HCM, ai yêu quý Hiệp sĩ Minh Tiến của chúng ta thì hãy cùng chung tay ủng hộ anh!” -
    Đỗ Anh Tuấn: tuanmythuat71@yahoo.com.vn

    “Công sức và đóng góp của Hiệp sĩ Tiến cho xã hội và thành phố là rất lớn, mà không phải ai cũng làm được. Và với hoàn cảnh hiện nay của hiệp sĩ Tiến, tôi nghĩ lãnh đạo UBND TPHCM và người dân thành phố phải có trách nhiệm xây dựng cho anh ấy một cuộc sống ổn định, để anh an tâm tiếp tục đóng góp cho việc giữ gìn an ninh trật tự của thành phố. Tôi sẵn sàng tham gia đóng góp để anh có một ngôi nhà như mong muốn, nếu UBND TPHCM tổ chức quyên góp cho Hiệp sĩ Tiến” -
    Van Thanh Chung: truongkhn@yahoo.com.vn

    “Xã hội ta rất trân trọng những người như anh Minh Tiến. Những gì anh ấy đã, đang và sẽ mang lại cho xã hội có ý nghĩa không hề nhỏ. Nếu không có một nơi ở ổn định, làm sao để anh ấy có thể yên tâm đóng góp cho sự bình yên chung cho cộng đồng? Sao chúng ta không cùng chung tay giúp anh ấy? Tôi tin rằng sẽ có nhiều người như tôi, mặc dù chưa từng biết mặt cũng như được anh ấy giúp đỡ, sẵn sàng giúp các "hiệp sĩ" san sẻ khó khăn. Anh Tiến hãy thông qua báo Dân trí cho tôi xin số tài khoản ngân hàng, tôi mong được san sẻ 1 chút khó khăn với anh. Tôi quan niệm rằng anh đang làm điều tốt thì anh chắc chắn phải nhận được những điều tốt” -
    Kha Nguyen: ndakait@yahoo.com

    “Tôi đề nghị báo Dân trí hãy đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp, ủng hộ để giúp cho anh Minh Tiến có thể mua được một căn nhà. Anh Minh Tiến đã làm quá nhiều việc cho chúng ta rồi, bây giờ chúng ta nên thể hiện tấm lòng biết ơn đối với anh ấy” -
    Jackie: silver_wolf_7070@yahoo.com

    “Đề nghị quý báo kêu gọi ủng hộ hiệp sĩ Minh Tiến, sau đó liên hệ với TPHCM đề nghị cho Minh Tiến gia hạn thêm 1 tháng nữa để chúng ta kêu gọi quyên góp. Hãy xin số tài khoản của anh ấy. Nếu có số tài khoản thì việc chuyển tiền sẽ nhanh hơn. Tôi rất muốn ủng hộ số tiền 1 triệu ít ỏi cho anh ý. Nếu 120 người như tôi là ổn thôi” -
    Tạ Đình Tú: ta_dinhtu2006@yahoo.com

    “Tôi rất tán thành việc quyên góp ủng hộ bạn Tiến mua nhà. Đề nghị báo liên lạc với bạn Tiến, giúp bạn Tiến mở tài khoản tại một ngân hàng. Mỗi người chúng ta chỉ bớt tiêu vàn nghìn là bạn Tiến có nhà thôi. Tôi nghĩ nên sớm tiến hành việc đó đi, về phần tôi mặc dù cũng chưa có nhà nhưng cũng sẵn sàng tham gia quyên góp” -
    Đinh Văn Thảo: duanhosongda@gmail.com


    Tên cướp lắc vàng bị hiệp sĩ bắt giữ (ảnh: báo Người Lao động)

    “Chúng ta cũng thật đáng trách!”

    Nhận xét đó của 1 bạn đọc thật đáng cho tất cả chúng ta cùng suy ngẫm lại mình. Khi trong cuộc sống vẫn còn đó bao cảnh đời chưa được sẻ chia, bao việc làm tốt đẹp như của các hiệp sĩ đường phố vẫn chưa có được sự đáp đền đúng mức, đúng với tình cảm giữa những con người trong xã hội với nhau cần phải có… Nếu ai cũng chỉ sẵn sàng kêu gọi “các mạnh thường quân” thôi, còn bản thân mình thì… “chưa có điều kiện” tham gia giúp đỡ, thì chẳng phải đó cũng chỉ là những lời nói suông như nhiều người vẫn trách cứ một số giới chức hiện nay đó sao?

    Mỗi người cùng làm 1 việc dù là rất nhỏ tùy theo sức của mình, chỉ cần có ích cho người đang cần được giúp đỡ là chúng ta đã có thể góp phần biến lời nói thành hành động thực tế.

    “Chúng ta cũng thật đáng trách khi để một người có công với xã hội như anh Tiến phải gặp chuyện này.... Báo Dân trí nhiều lần đăng tải những lời kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người với nhiều hoàn cảnh và đã quyên góp được rất nhiều. Vậy mong Dân trí tiếp tục kêu gọi mọi người giúp hiệp sỹ Minh Tiến. Giúp anh Tiến là cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn với những người dám hy sinh bản thân để chúng ta có cuộc sống yên lành. Còn phía chính quyền các cấp chắc họ còn bận nhiều việc quá nên không lo tới việc nhỏ này đâu. Và những người ở hội đồng xét duyệt kia nữa, họ có nghĩ rằng họ và gia đình được an toàn đến giờ cũng là nhờ có sự đóng góp của những người như anh Tiến không? Anh Tiến đâu có xin, mà chỉ muốn được mua nhà thôi mà. Tất cả chúng ta cũng thật là đáng giận nếu tỏ ra thờ ơ với số phận của người khác. Mong Dân trí hãy kêu gọi mọi người giúp anh Tiến. Nếu vậy tôi sẽ xin đóng góp phần nhỏ bé của mình” -
    Hồng Tâm: quynhnhu50@yahoo.com

    “Thật là buồn khi biết tin này. Ra đường thấy có người bị cướp, có mấy người đuổi theo? Khi trong xã hội hiện nay vẫn có không ít kẻ xấu và còn nhiều người chưa làm tốt chức trách của mình… hỏi có bao nhiêu người được như anh Tiến? Anh Tiến như là anh hùng trong câu truyện cổ tích thời hiện đại, người đã khiến mọi người còn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống…. Người như anh xứng đáng được xã hội, cộng đồng, nhà nước đền đáp lại. Báo Dân trí xin hãy làm cầu nối để mọi người chung tay giúp đỡ anh. Hãy kêu gọi sự ủng hộ của những người hảo tâm (Nếu không có những mạnh thường quân thì chúng ta mỗi người chung tay góp một ít là có thể giúp được anh rồi)” -
    Phạm Anh Tuấn: mthbp@yahoo.com

    Hàng triệu người cùng nhau góp sức, chắc chắn "ngôi nhà hạnh phúc" không chỉ có trong phim ảnh hay ước mơ của gia đình hiệp sĩ Minh Tiến đâu, mà đang dần hiện ra giữa "cuộc đời vẫn đẹp sao" này...

    Thanh Nguyễn
    (Dân Trí)

    rose4 rose4 rose4 rose4 rose4

  5. #5

    Mặc định

    5.500 CBCNV Eximbank ủng hộ “Hiệp sĩ” Minh Tiến 1,17 tỉ đồng

    (Dân trí) - Thật bất ngờ, ngay tại buổi gặp gỡ diễn ra chiều 14/9 tại TPHCM, lãnh đạo ngân hàng Eximbank chính thức công bố số tiền Eximbank hỗ trợ “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến có điều kiện mua nhà với con số kỷ lục – 1,17 tỷ đồng.

    >> “Hiệp sĩ đường phố” vỡ mộng giấc mơ... nhà
    >> Ngôi nhà hạnh phúc có thật cho “Lục Vân Tiên thời nay”


    (ảnh: Đông Anh)

    Tới dự buổi gặp gỡ này có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, đại diện lãnh đạo Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

    Trong tổng số tiền 1,17 tỷ đồng đó có sự đóng góp của 5.500 cán bộ công nhân viên (CBCNV) thuộc 42 sở giao dịch Eximbank trên cả nước (ủng hộ mỗi người 1 ngày lương) với giá trị 1 tỷ đồng; Eximbank ủng hộ 120 triệu đồng và cá nhân ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT Eximbank ủng hộ 50 triệu đồng.

    Ông Trương Văn Phước – Tổng GĐ Eximbank – phát biểu: “Dù là ngân hàng, nhưng chúng tôi luôn dõi theo những việc làm nghĩa hiệp, phi thường của những con người như “hiệp sĩ” Minh Tiến. Vì vậy, mỗi người chúng tôi nguyện chung tay giúp “hiệp sĩ” có được mái nhà để an cư, lạc nghiệp, góp phần mang lại bình yên cho xã hội. Đây cũng là dịp đền đáp trả lại cho anh Tiến trước những gì mà anh đã xả thân, vì cuộc sống bình yên của chúng tôi”.

    Bà Nguyễn Thị Phụng – Chủ tịch Công đoàn Eximbank – xúc động nói: “Tôi rất xúc động với khi được nắm bàn tay thô ráp của “hiệp sĩ” Minh Tiến. Số tiền tập thể CBCNV Eximbank hỗ trợ anh Tiến là thể hiện tấm lòng, sự tri ân của chúng tôi đối với anh, sau những gì anh đã giúp đời. Đây cũng là lời nhắc nhở với “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến rằng, trong cuộc chiến chống lại cái ác, anh không bao giờ chiến đấu đơn độc. Mà đằng sau anh là có hàng triệu người, từng giờ, từng ngày dõi theo hành động nghĩa hiệp của anh. Mong anh càng xứng đáng hơn với lòng tin của mọi người”.

    Tại cuộc gặp gỡ “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến đã có lời cảm ơn lãnh đạo chính quyền – cơ quan chức năng TPHCM, tập thể lãnh đạo – CBCNV Eximbank và báo Lao Động đã giúp “hiệp sĩ” có được căn nhà mà “hiệp sĩ” mơ ước lâu nay, để gia đình chấm dứt cảnh ở thuê 20 suốt năm qua. “Hiệp sĩ” Minh Tiến hứa sẽ dùng nguồn tiền trên cho việc mua nhà, đồng thời trích một phần mua thêm 3 chiếc xe cho đội săn bắt cướp do Minh Tiến đứng đầu. Phần còn lại gửi ngân hàng để bổ sung thêm thu nhập cho gia đình, cũng là có chi phí cho cả đội trong công tác tuần tra bắt cướp, bảo vệ an ninh – trật tự đường phố.

    Đông Anh
    (Dân Trí)

  6. #6

    Mặc định

    Hào hiệp với trái tim dũng cảm

    Cái tên Nguyễn Văn Minh Tiến - “hiệp sĩ đường phố” có lẽ đã quá quen với bạn đọc, bởi lâu nay thông tin về anh gần như “thường trực” trên các trang báo. Nhưng không hẳn nhiều người đã biết về những góc khuất của cuộc đời anh quanh chuyện 20 năm ở nhà thuê.

    Ông Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Eximbank - trao tiền cho “hiệp sĩ” Minh Tiến.

    Ở nhà thuê… kinh niên

    Năm 2005, nơi đầu tiên tôi gặp Nguyễn Văn Minh Tiến và viết bài về chàng “hiệp sĩ” có biệt tài bắt cướp là tại một căn nhà nhỏ hẹp mà vợ chồng anh thuê trên đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM. Khi anh đã kể hết mọi chuyện săn bắt cướp trên đường phố Sài Gòn kịch tính như trong phim ảnh là những phút giây yên ắng đến lạ thường.

    Tiến dẫn tôi đi xem từng ngóc ngách căn nhà chật chội gần 40m2 và nhỏ nhẹ than thở: “Anh thấy đấy, tới bây giờ, em vẫn chưa lo cho vợ con được một chốn nương thân. Từ ngày vợ chồng em lấy nhau đến nay đã gần 8 năm, con em nay đã 6 tuổi, nhưng vẫn... kinh niên kiếp ở thuê. Ước gì có ngày, em có được căn nhà nhỏ, sẽ đỡ phải mất hai - ba triệu đồng mỗi tháng tiền thuê nhà; số tiền đó em sẽ đổ thêm xăng... đi bắt cướp”.

    Lúc đó tôi rất ái ngại vì nơi ở của vợ chồng Minh Tiến. Căn nhà nhỏ xíu, lúc nào cũng bốc mùi ẩm ướt; kề chỗ ngủ là vũng nước vừa dột từ nóc mái tôn xuống sau cơn mưa đêm qua. Tiến cho biết: “Mỗi khi trời mưa, trên thì dột, dưới thì ngập; vợ chồng em trắng đêm không ngủ được”.

    Vậy mà Tiến và vợ con đã sống trong căn nhà nhỏ hẹp ấy rất nhiều năm tháng. Thỉnh thoảng, Tiến điện thoại cho tôi rủ rỉ tâm sự, “tháng này kẹt quá anh ơi. Bà chủ đòi tiền nhà quá trời, chưa đủ tiền nộp, em lại... né mấy ngày, kiếm cớ gửi vợ con về ngoại; hôm nào trả tiền nhà xong, em rước vợ con về”.


    “Hiệp sĩ” Minh Tiến trong một lần bắt cướp (bên trái).

    Tiến kể: “Ai cũng nói em khùng điên, lo chuyện bao đồng. Chuyện bắt cướp đã có công an, mắc mớ gì lao vào... Cái quan trọng là kiếm cái nhà nhỏ, căn hộ chung cư cũng được, để vợ con chấm dứt cảnh ở thuê, ở đậu. Làm thằng đàn ông, không lo được cho vợ con chỗ ở, nhục lắm. Nhưng biết nói sao đây?

    Cái chuyện bắt cướp ăn vào máu thịt rồi, có dạo em đã tuyên bố rửa tay gác kiếm, cô Thảo (tức bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - PV) xuống tận nhà trọ động viên, khuyên em tiếp tục bắt cướp. Nhưng giá như em dẹp được nỗi lo nhà cửa, chỗ ở thì khỏe biết mấy, lúc đó tha hồ bắt cướp, không phải nghĩ ngợi gì”.

    Ba chìm, bảy nổi… “giấc mơ nhà”

    Dường như có lúc, giấc mơ có được một căn nhà sắp trở thành hiện thực, “hiệp sĩ” Minh Tiến cứ ngỡ mình sắp chạm vào, nhưng rồi lại... thất vọng. Đó là khoảng thời gian năm 2008, qua đánh động của báo chí, Phó Chủ tịch UBND TPHCM lúc đó là ông Nguyễn Thành Tài đã ra văn bản gửi Công an TPHCM, UBND quận Tân Phú... xem xét giải quyết chỗ ở cho “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến.

    Trớ trêu thay, cơ quan này đẩy cho cơ quan kia, cuối cùng về UBND quận Tân Phú. Nơi đây trả lời rằng, không còn quỹ nhà ở; vả lại, trường hợp “hiệp sĩ đường phố” không biết xếp vào “thành phần gì” để được ưu tiên cấp nhà, bán nhà hay cho thuê nhà; chưa luật nào, quy định nào của Nhà nước quy định về trường hợp “hiệp sĩ” nên... bó tay!


    Năm 2009, Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo thăm và tặng quà “hiệp sĩ” Minh Tiến ngay tại nhà thuê. Ảnh: C.H

    Một ngày nọ, khi chủ nhà không còn muốn cho vợ chồng “hiệp sĩ” ở thuê nhà mình nữa, Minh Tiến buộc phải dắt díu vợ con đi kiếm căn nhà khác để thuê, giã từ quận Tân Phú mà gia đình anh vốn gắn bó bao năm. Căn nhà thứ hai mà vợ chồng Tiến thuê trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, còn nhỏ hơn căn nhà trước đó.

    Tôi đã tận mắt chứng kiến chốn nương thân của “hiệp sĩ đường phố Sài Gòn” nổi tiếng này. Căn nhà hình tam giác, chỉ rộng 20m2, vô 3 - 4 khúc cua hun hút trong một con hẻm nhỏ. Vẫn mùi ẩm mốc hôi hám, đồ đạc ngồn ngộn; bằng khen, giấy khen, huy chương, huy hiệu... có được từ hàng trăm vụ bắt cướp không còn chỗ trưng bày, Minh Tiến chất thành đống nơi góc nhà tăm tối...

    Tháng 6.2011, tôi viết bài ghi chép “Ba điều ước của “hiệp sĩ” bắt cướp”, phản ánh một góc tâm tư, ước mong có được căn nhà của Minh Tiến. Thật may mắn, sau đó, thêm một lần nữa, UBND TPHCM ra tiếp văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Quỹ Phát triển nhà... giải quyết cho Nguyễn Văn Minh Tiến một căn nhà xã hội ở quận 12.

    Lần này, có vẻ “giấc mơ nhà” của Minh Tiến sẽ trở thành hiện thực, khi Hội đồng xét duyệt cho thuê, cho mua nhà xã hội thuộc sở hữu nhà nước chính thức ra quyết định sẽ cho “hiệp sĩ” thuê mua căn nhà 3.02, tầng 4, chung cư Đông Hưng Thuận 2.

    Thật vậy, sau các lần gặp gỡ, tiếp xúc, “hiệp sĩ” đã biết cụ thể căn nhà mà anh mơ ước suốt hơn 10 năm qua, có giá 680 triệu đồng. Nếu muốn vào ở ngay, anh phải nộp cọc trước 120 triệu đồng; số tiền còn lại, Tiến phải trả dần hằng tháng trong 15 năm...

    Tuy nhiên, “giấc mơ nhà” của “hiệp sĩ đường phố” vẫn chưa hết... ba chìm, bảy nổi do loay hoay suốt 2 tháng trời, Tiến không kiếm đâu ra 120 triệu đồng để “đặt cọc”.

    Cái kết có hậu của chuyện cổ tích thời nay

    Ngày 11.9, Báo Lao Động đăng bài “Vỡ mộng giấc mơ... nhà” (phản ánh “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến do không có 120 triệu đồng “đặt cọc” mua nhà, nguy cơ bị cơ quan chức năng rút lại quyết định cho mua nhà). Và bài báo thực sự đã gây chấn động cộng đồng mạng.

    Sau khi báo đăng, ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) - thông qua Báo Lao Động, cam kết sẽ hỗ trợ “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến số tiền “đặt cọc” 120 triệu đồng.

    Ngay sau khi được tôi báo tin này, “hiệp sĩ” Minh Tiến đã xúc động: “Vậy là chấm dứt 20 năm ở thuê, chấm dứt 20 năm em day dứt về căn nhà cho tổ ấm của mình”. Đó là một kết thúc có hậu của câu chuyện cổ tích thời nay. Nhưng vẫn chưa hết.

    Câu chuyện cổ tích, điều ước về căn nhà của “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến tiếp tục được dư luận quan tâm, chia sẻ, khi trên báo Dân Trí, chỉ trong buổi sáng 12.9, đã có trên 500 comment gửi về góp ý xung quanh “giấc mơ nhà” của Minh Tiến...

    Ngày 13.9, nhóm cộng đồng tài chính F319, ngay lập tức tổ chức quyên góp, gây quỹ giúp “hiệp sĩ” Minh Tiến thêm tiền mua nhà trên mạng Internet...

    Sáng ngày 14.9, Nguyễn Văn Minh Tiến mừng rỡ thông báo: “Nhiều người dân, độc giả đọc báo theo lời kêu gọi của F319 đã gửi trực tiếp vào tài khoản ATM của em được 16 triệu đồng. Anh em F319 nhắn tin đã quyên góp được khoảng 40 triệu đồng nữa, sắp tới sẽ gửi cho em.

    Trước đó, độc giả báo Dân Trí cũng gửi giúp em một số tiền để mua nhà... Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng gần xa! Em sẽ dùng các khoản tiền này để mua căn hộ”. Niềm hạnh phúc của “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến lan cả sang tôi.

    Dân gian vẫn nói “an cư mới lạc nghiệp”; với “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến, có thể nói rằng, kể từ hôm nay, Tiến và vợ con chấm dứt cảnh ở thuê suốt 20 năm; cũng có nghĩa, Tiến đã “an cư” để mà yên tâm, phấn chấn trên “con ngựa sắt” tiếp tục... bắt cướp, góp phần mang lại cuộc sống yên lành cho nhiều người dân trên đường phố Sài Gòn.

    Theo Cao Hùng
    Lao động

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 118
    Bài mới gởi: 12-09-2015, 08:09 PM
  2. Ngôi Nhà có Ma ở Quận 5 ( chuyện có thật)!
    By luongt88 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 01-09-2012, 03:38 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-05-2012, 10:40 PM
  4. [Long fic ] Ma trong ngôi nhà hoang
    By ShinProSG in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-11-2011, 07:47 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-08-2011, 12:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •