trước tiên chuyện hơi dài... nên mình xin kể ngắn gọn. và rồi mong là mọi giúp chỉ cho 1 con đường đi.
mình là: nguyễn hoàng anh, sinh: 02-01-1987 (dương lịch), 29-12-1986 (âm lịch), mình là Nam. tốt nghiệp 12 xong mình thi đại học rớt, về nhà đi làm bán đồ kim khí điện máy ở quê của mình ở Tây Ninh. bán được 1 năm thì lúc đó mình cũng theo thợ ráp máy lạnh cho người ta, ngày đó là ngày định mệnh của mình, chiều khoảng 4h30 ngày 29-04-2006 mình bị đứt dây rớt xuống đất chấn thương cột sống lưng.... mình bị liệt 2 chân, tiêu tiểu nói chung là lúc đầu không có cảm giác, hoàn toàn không tự chủ được. Nhưng cũng mai là mình nằm mơ thấy Chúa và Đức Mẹ nên từ từ mình khỏe dần và cũng biết được vài điều về tâm linh, nên hiểu được số phận của mình như vậy là do kiếp trước mình sống không tốt... Và cũng do phước đức để lại mà mình nay đã có vợ hồi đầu năm, lúc trước bác sĩ nói không thể nào có con được, nhưng nhờ Đức Mẹ thương nhận lời nên vợ mình đã mang thai còn 2 tháng nữa là sinh rồi... mình rất vui. Uh, giờ mình muốn đi làm kiếm tiền để có thể giúp đỡ gia đình, nhưng vì năm nay xui quá mình không dám đi, nên tính để chờ sang năm. Nhưng không biết là số mệnh của mình rồi sẽ ra sao? có giúp ích được gì cho gia đình không nửa.... Mong các bác xem giúp dùm tương lai hậu vận của mình coi thế nào. xin chân thành cảm ơn các Bác trước... mình rất tin về xem bói, vì lúc trước khi mình vừa bị tai nạn surrender xong, thằng bạn mình quẹo xe với ông già làm ông đó chết và bạn mình ở tù green3 ... lúc đó mình chơi thân chỉ có 2 người. Lúc đó người bạn thứ 2 của mình mới nói: lúc trước tao có đi coi bói, và lấy tấm hình của 3 thằng mình chụp chung ra coi, 3 đứa mình cùng tuổi Dần. coi người ta nói: trong 3 thằng: 1 thằng phải ở nhà trong 1 thời gian rất lâu, 1 thằng bị tù, còn 1 thằng chết sớm. nhưng lúc đó bạn mình không tin, đến khi chuyện xảy ra thì mới tin... em gái của mình đi coi bói người ta nói nếu mình không bị như vậy thì cũng phải đi green3 . Không biết kiếp trước mình sống thế nào nữa, rồi không biết còn chuyên gì xảy ra nửa không nửa... có ai biết gì xin giúp mình với....... xin cảm ơn.