Người Việt nam có câu “ Sống vì mồ vì mả, không phải vì cả nồi cơm ”. Điều này cho thấy theo phong tục truyền thống, dân tộc ta rất coi trọng mồ mả và tình cảm với những người đã mất rất sâu nặng.

Đất nước ta trải qua những năm tháng chiến tranh kéo dài, biết bao đồng bào chiến sỹ ngã xuống mà chưa tìm được mộ, biết bao nhiêu mộ thất lạc mà chưa tìm thấy. Mong muốn tìm đưọc mộ người thân là khát khao cháy bỏng của những gia đình ở trong hoàn cảnh này. Tôi đã chứng kiến những chuyện hết sức xúc động: Có những người phụ nữ khi chồng hy sinh còn son trẻ, suốt cuộc đời còn lại vẫn ở vậy thờ chồng. Năm tháng lao động cực nhọc chắt bóp gom góp từng đồng để có tiền đi tìm hài cốt chồng. Đi tìm gặp đồng đội cũ của chồng còn sống trở về, tìm đến các cơ quan hữu quan để hỏi những thông tin về chồng, tìm tới nơi chồng hy sinh, tìm đến các nhà ngoại cảm và đi tìm mộ theo chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm... hết tiền lại về nhà lao động tích cóp lại, có tiền lại đi tìm mộ chồng, thời gian cứ trôi qua đến nay đã hơn 70 tuổi chưa tìm được mộ chồng nhưng vẫn không từ bỏ ý định . Có những bà mẹ liệt sỹ khi nhắm mắt vẫn chưa yên lòng vì chưa tìm thấy hài cốt của con trai và trăn trối cho con cháu phải tìm cho được hài cốt đưa về an táng tại NTLS quê nhà. Lại có bà mẹ liệt sỹ gần 90 tuổi,đi lại phải chống gậy, từ Hà Tĩnh theo con ra Hà Nội tìm đến nhà ngoại cảm nhờ tìm hài cốt con trai...

Thế nhưng việc tìm mộ liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh quả không dễ dàng. Hoàn cảnh Chiến tranh ác liệt, việc chôn cất và lập hồ sơ liệt sỹ không tránh khỏi những hạn chế. Nhìn vào giấy báo tử thân nhân liệt sỹ chỉ có thể biết thời gian liệt sỹ hy sinh, còn nơi hy sinh và chôn cất thì biết ở đâu khi giấy báo tử chỉ ghi là mặt trận phía Nam (hoặc phía tây...) . Hơn nữa thời gian các liệt sỹ hy sinh cũng đã trên dưới 40 năm, Cảnh vật đã thay đổi theo thời gian, ngay cả những người trước đây trực tiếp chôn cất liệt sỹ cũng không thể xác định được nơi đã chôn cất liệt sỹ... Những ngôi mộ không xác định được danh tính quy tập vào nghĩa trang thành những ngôi mộ vô danh còn những ngôi mộ có tên đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ, nhà nước cũng chưa thông báo cho nên gia đình liệt sỹ cũng không thể biết được thân nhân của họ nằm ở đâu. Tìm mộ liệt sỹ thông qua con đường tổ chức và những nhân chứng sống không thực hiện được, không còn cách nào khác, thân nhân liệt sỹ phải tìm mộ bằng tâm linh thông qua các nhà ngoại cảm.

Tôi không phủ nhận việc tìm mộ bằng ngoại cảm, thế nhưng người có khả năng ngoại cảm thật thì rất ít còn hơn 90% là ngoại cảm rởm, hơn thế nữa, những người có khả năng ngoại cảm và tài giỏi đến mấy không phải trường hợp nào họ cũng tìm được mộ. Lạm dụng sự nổi tiếng về ngoại cảm đã được lăng xê lên quá mức, nhiều trường hợp không tìm được mộ họ đã khéo bịa ra như thật làm cho không ít người bị lừa vì nhẹ dạ cả tin, tình cảm lấn át lý trí mà bỏ qua việc kiểm chứng, vội vàng gắn bia vào mộ hoặc bốc hài cốt đưa về quê. Tình cờ ít lâu sau lại tìm thấy mộ liệt sỹ nhà mình có tên tuổi, quê quán trong một NTLS khác, khi giám định ADN thì đây mới đúng là LS nhà mình. Lại có trường hợp gắn bia lên mộ hoặc bốc cốt về quê rồi sau mới xác minh được liệt sỹ không hy sinh ở khu vực nhà ngoại cảm chỉ mộ.

Bốc nhầm mộ người khác, gia đình liệt sỹ rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Ai đến nhờ tìm mộ Liệt sỹ nhà ngoại cảm NĐP cũng chỉ cho một mộ không tên trong một NTLS nào đó, nộp tiền “công đức” xong thì tìm được ngôi mộ đó hay không, đúng sai thế nào mặc kệ thân chủ (!). Những người có tri thức và tỉnh táo nhận biết các nhà ngoại cảm rởm không khó khăn, song đối với các nhà ngoại cảm có tiếng tăm, việc nhận biết sự thật không dễ bởi tâm linh chúng ta không thể nhìn thấy được tuy vậy nếu biết kiểm chứng vẫn có thể xác định rõ thực hư. Không biết bao nhiêu gia đình liệt sỹ đã tốn công tốn của vào việc tìm mộ liệt sỹ bằng ngoại cảm mà vẫn tiền mất tật mang. Dưới đây là một số câu chuyện có thật để những người đi tìm mộ liệt sỹ bằng ngoại cảm nhìn rõ sự thật khỏi bị lừa.

Một liệt sỹ, 5 nhà ngoại cảm chỉ 5 ngôi mộ khác nhau

Bố chồng chị Đ. là Nguyễn Quang T. quê quán ở Vũ Phúc TP Thái Bình. Ông nhập ngũ năm 1968 hy sinh năm 1970 để lại ở quê hương người vợ trẻ và 2 đứa con thơ. Mong muốn tìm được hài cốt ông là ước nguyện cháy bỏng của mẹ con chị. Nhưng khổ một nỗi biết ông hy sinh ở đâu mà tìm khi trong giấy báo tử chỉ vẻn vẹn có thông tin : Đồng chí Nguyễn Quang T. cấp bậc thượng sỹ, đơn vị C23–KN, hy sinh ngày 13/5/1970 tại mặt trận phía nam, thi hài mai táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận . Gia đình cũng chẳng biết đồng đội của ông có còn ai trở về không mà hỏi thăm tin tức.

Nghe tin nhiều gia đình nhờ các nhà ngoại cảm tìm được mộ liệt sỹ, năm 2004 vợ chồng chị Đ, đến cô đồng P. ở Hàm Rồng Thanh Hóa nhờ tìm giúp phần mộ của bố. Cô P. nhập vong nói : bố chồng chị bị bắn chết trên sông Sài Gòn, xác trôi về phía Thủ Đức. Vì chết trong khi làm nhiệm vụ đặc biệt không mặc quân phục nên không ai biết là bộ đội, người dân chôn cất ở khu vực chợ Thủ Đức sau chuyển hài cốt về nghĩa trang nhân dân Thủ Đức. Chuyện cứ y như thật. Biết ông không phải làm công tác đặc biệt nhưng chồng chị vẫn vào nghĩa trang nhân dân Thủ Đức tìm nhưng chẳng có ba ngôi mộ nào cuối nghĩa trang chưa xây mà theo như cô P. nói mộ ông là một trong ba ngôi ấy (!)

Năm 2005 vợ chồng chị đem thư, ảnh giấy báo tử của bố nhờ nhà ngoại cảm nổi tiếng B H giúp. Cô B H cho biết đã nói chuyện được với linh hồn liệt sỹ(!) Ông cho biết ông hy sinh trong một trận quyết chiến với địch, mộ ông và một số đồng đội C23 an táng ở NTLS Ngã Phú Trị huyện Châu Thành tỉnh Long An. Mộ ông là mộ không tên nằm sát bên phải mộ liệt sỹ Thuấn cũng quê Thái Bình.

Đến địa danh trên kiểm tra thông tin thì thấy có mộ LS Thuấn nhưng hai bên là mộ liệt sỹ đã có tên . Mộ liệt sỹ vô danh lại nằm ở các dãy phía sau. Vợ chồng chị đến hỏi lại cô BH thì cô bảo có thể khi sắp xếp lại mộ, họ đã chuyển các mộ vô danh về phía sau, mộ ông là mộ số 129. Thế nhưng khi vào nghĩa trang chị thấy mộ được sắp xếp theo hình rẻ quạt nên không xác định được số thứ tự. Trong sổ của quản trang chỉ ghi những mộ có tên nhưng không có tên bố chị và ngôi mộ số 129 trong sổ là tên một liệt sỹ ở miền nam. May cho chị là ở nghĩa trang này không có ngôi mộ như cô BH chỉ nên chị đã không bị nhầm.

Năm 2006, chồng chị đã đến nhờ nhà ngoại cảm Năm Ngh ở Vũng Tàu giúp tìm mộ bố. Cô Năm Ngh cho biết mộ bố chị nằm ở nghĩa trang Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum là mộ không tên, nằm cạnh mộ liệt sỹ Tuất, phải lên chuyển về ngay...Hôm sau chồng chị lên nghĩa trang Ngọc Hồi thì thấy cảnh vật ở đây cô Năm nói rất chính xác. Chồng chị mang đồ lễ thắp hương ở đài tưởng niệm và ngôi mộ phía sau mộ liệt sỹ Tuất mà cô Năm bảo là mộ bố chồng chị nhưng chồng chị và những người cùng đi về tâm linh chẳng cảm nhận được điều gì. Tốp thợ nâng cấp nghĩa trang cho biết thời gian gần đây có nhiều người đến nghĩa trang này di chuyển mộ theo chỉ dẫn của cô Năm Ngh, Cô Năm Ngh đã qua lại đây nhiều lần nên quá quen thuộc địa bàn này. Hóa ra là như vậy! Lại mất công toi.

Tháng 10/2008 chị đến nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Ng. tìm mộ bố. “Cậu” Ng. vẽ sơ đồ chỉ rõ mộ ông chưa được quy tập, mộ không có nấm, sâu 60cm, cốt bọc trong tăng, hiện vẫn nằm ở bản có chữ “T” đầu, cách UBND xã Kà Dăng 10 Km...Gia đình chị đến UBND xã Kà Dăng huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam nhưng không tìm thấy nơi “Cậu” Ng vẽ trên sơ đồ. Liên hệ với “Cậu”, “Cậu” cũng không hướng dẫn được, việc tìm kiếm theo sơ đồ của nhà ngoại cảm này bị bế tắc. Lại về không.

Gia đình chị quay sang tìm mộ theo hướng dẫn của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc H. Cô H. cho biết liệt sỹ chết vì bệnh ở xã Kà Dăng, mộ đã được quy tập vào NTLS huyện Đông Giang cùng đợt với 4-5 liệt sỹ khác. Quay về NTLS huyện Đông Giang tìm đến khu mộ LS được quy tập từ Kà Dăng về, Vợ chồng chị thắp hương ở một ngôi mộ theo linh cảm là mộ bố chị. Điện về Hà Nội hỏi cô H, cô bảo: “ Không phải ngôi mộ này mà là ngôi mộ cách đó 4 mộ, là ngôi mộ thứ 5 , tính từ chiều này là mộ thứ 23, tính từ chiều kia là mộ thứ 17, cách mộ liệt sỹ Hợp (Học) phía đông bắc là 9,70m”. Vợ chồng chị tìm thấy mộ LS Học rồi đếm mộ và lấy thước dây ra đo thì thấy những thông tin nhà ngoại cảm nói là hoàn toàn chính xác, đáng tin cậy.

Sau đó chị biết chính xác phiên hiệu đơn vị KN ghi trong giấy báo tử là quân khu 5. Chị liên hệ với phòng chính sách quân khu 5 và đã nhận được những thông tin khá đầy đủ : LS Nguyễn Quang T thuộc đại đội 23, E 141 , F 2 hy sinh ngày 13/5/1970 tại xã Kà Dăng huyện Đông Giang tỉnh Quảng Đà trong trường hợp bị bệnh. Liên hệ với ban chính sách E141 nay thuộc F3 QK 1 chị cũng nhận được những thông tin như vậy. Thông tin của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc H. cung cấp phù hợp với thông tin trong hồ sơ liệt sỹ và đã được kiểm chứng chính xác vì vậy gia đình chị tin đây đúng là phần mộ bố chị. Trong trường hợp này ít ra là 3 nhà ngoại cảm nổi tiếmg đã chỉ mộ... tầm bậy và 1 nhà ngoại cảm bó tay.

Quả trứng đậu trên đầu đũa – trò bịp trong việc
tìm mộ bằng ngoại cảm


Cắm chiếc đũa xuống đất ( bất kỳ chỗ nào ), đặt quả trứng lên đầu đũa rồi bỏ tay ra, quả trứng vẫn đậu nguyên trên đầu đũa, trò này ai khéo tay mà chẳng đặt được ( Quả trứng tốt, không bị vữa ). Ấy vậy mà một số nhà ngoại cảm xui thân chủ nhận mộ khi cắm đũa lên mộ , đặt quả trứng lên đầu đũa, trứng đậu. Nhiều người đã lật tẩy trò bịp này, câu chuyện dưới đây của anh Mai Công H càng cho thấy rõ điều đó :

Năm 1999 anh H. liên hệ với nhà ngoại cảm B H tìm mộ anh trai là LS Mai Công Nh. Sau 15 ngày làm các thủ tục cần thiết, Cô BH đã vẽ sơ đồ chỉ phần mộ ở nghĩa trang liệt sỹ xã Đại Chánh huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. Anh H. phấn khởi mời Cô B H cùng đi tìm mộ anh trai vì nghe nói cô có khả năng nói chuyện được với vong tại mộ. Song vì bận con nhỏ cô không đi được, cô động viên anh cứ yên tâm tìm theo đúng sơ đồ, xác định vị trí mộ theo hàng ngang, hàng dọc rồi cắm chiếc đũa vào mộ , đặt quả trứng sống nằm ngang trên đầu đũa, nếu trứng đậu thì đó đúng là hài cốt liệt sỹ cần tìm.

Gia đình 5 người vào nghĩa trang liệt sỹ xã Đại Chánh làm đúng theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm. Sau khi làm lễ tại đài tưởng niệm anh tìm được ngôi mộ mang số hiệu 575 mà cô BH vẽ trên sơ đồ là mộ anh Nh. Quả nhiên đây đúng là ngôi mộ liệt sỹ chưa có tên. Đứng trước ngôi mộ này anh H. xúc động ứa nước mắt. Sau ít phút bùi ngùi, mừng lo lẫn lộn, chị em anh sắp lễ lên mộ, rồi tất cả quỳ trước mộ làm lễ. Vừa lễ xong, cả bó hương bốc cháy, thế là mọi người khóc òa lên , ai cũng tâm niệm đó là mộ anh Nh . Anh H. tự tay cắm đũa lên mộ rồi đặt quả trứng nằm ngang trên đầu đũa nhưng ba lần đều không đậu. Biết anh quá xúc đông, tay run run, đứa cháu anh thay anh đặt trứng và chỉ một lần quả trứng đã đậu ngay trên đầu đũa ! Mọi người phấn chấn và lại òa lên khóc. Liền sau đó con trai anh đặt quả thứ 2 cũng đậu. Theo đó anh đặt quả thứ 3 thì cũng được ngay. Mọi người vô cùng phấn khởi và tiếp tục đặt 7 quả còn lại, cả 10 quả trứng lung linh đậu trên 10 đầu đũa ở một ngôi mộ hương khói nghi ngút tạo nên một khung cảnh linh thiêng huyền bí. Mọi người càng tin đó đúng là mộ Liệt sỹ Nh. Hai chị anh òa lên khóc nức nở, những tiếng khóc thương em bi ai, da diết khiến ba chú cháu anh cũng nức nở nghẹn ngào... Nắng miền trung giữa trưa gay gắt, thế mà bà con xung quanh kéo đến nghĩa trang mỗi lúc một đông chứng kiến một hiện tượng hiếm thấy mà không giải thích được.

Gạt đi những giọt nước mắt mừng tủi, anh mời bà con ngồi uống nước chia vui cùng gia đình. Có bao nhiêu bia, nước ngọt, bánh kẹo, thuốc lá...anh bỏ ra hết mời mọi người và thầm cảm ơn bà con đã hương khói cho anh trai anh suốt mấy chục năm qua. Không khí đang vui vẻ thì bất ngờ đứa cháu anh cầm một quả trứng và chiếc đũa từ ngôi mộ rồi cắm xuống phần đất trống trước nhà tưởng niệm. Tất cả đám đông không khỏi ngạc nhiên khi thấy quả trứng vẫn đậu ! Anh giật mình và thầm đặt câu hỏi : Tại sao đũa không cắm lên mộ mà trứng vẫn đậu ??? Anh bảo hai cháu ra mộ rút hết trứng, đũa rồi cắm sang các mộ khác, cả ở mộ có tên và mộ không tên xem sao. Lại thêm một bất ngờ nữa : cắm ở mộ nào trứng cũng vẫn đậu ! anh điện hỏi nhà ngoại cảm BH thì được cô giải thích : Các liệt sỹ khác thấy liệt sỹ của nhà anh được gia đình tìm đón nên phấn khởi chia vui, bởi vậy cắm mộ nào trứng cũng đậu (!) Nghe nhà ngoại cảm nói vậy anh bắt đầu hoài nghi nhưng vẫn tiếp tục thực nghiệm. Anh yêu cầu cháu và con trai anh mang trứng đũa ra ngoài khu vực nghĩa trang rồi cắm lên bất kỳ chỗ nào, thì lạ thay cắm đâu trứng cũng đậu ! Anh cảm thấy thất vọng ... Đêm đã khuya, mọi người đã thấm mệt đi nghỉ. Khoảng hơn 11 giờ khuya anh đang nghỉ thì cháu anh gọi anh sang phòng cháu. Vừa mở cửa vào phòng, một cảnh tượng đập ngay vào mắt làm anh choáng váng : Quả trứng vẫn đậu trên đầu chiếc đũa, khi chiếc đũa không hề cắm xuống đất mà cắm vào khe 2 chiếc ghế salon được ép sát lại ! Anh chán ngán trở về phòng, thao thức suốt đêm không ngủ. Sáng hôm sau liên lac với cô BH thì được cô giải thích : Đây là hiện tượng cảm ứng điện từ vì quả trứng là một cơ thể sống vẫn tích điện và chiếc đũa tre cũng có khả năng nhiễm điện nên vẫn còn lực hút để giữ được quả trứng.

Trứng đặt trên đầu đũa ở đâu cũng đậu, Nhà ngoại cảm lý giải như vậy thì làm sao có thể căn cứ vào trứng đậu trên đầu đũa để khẳng định ngôi mộ số 575 là mộ anh trai của anh ??? Lòng tin của anh không còn .

Quả nhiên sau này anh tìm được mộ anh trai anh chưa được quy tập ở trong vườn của một người dân xã Trà Sơn huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam.

Nói chuyện được với linh hồn người chết – thực hay hư ?

Tôi không phủ nhận việc một số trường hợp nhà ngoại cảm tiếp xúc và nói chuyện được với linh hồn người chết song nói như vậy không phải trường hợp nào họ cũng làm được chuyện đó. Phân biệt thực hư quả không dễ. Qua kiểm chứng thật khách quan mới có thể xác định rõ đâu là thật, đâu là giả. Một số bài báo, một số quyển sách về ngoại cảm đã lăng xê quá mức khả năng nói chuyện được với linh hồn người chết của một số nhà ngoại cảm mà thiếu hẳn sự kiểm chứng cần thiết. Nhà ngoại cảm BH cứ đến những nơi có mộ là cô nói chuyện được với linh hồn người chết – đó là cô BH nói còn thực hư thế nào, ai mà biết “ ma ăn cỗ ”!

Tôi đã từng bị cô đồng P. ở Hàm Rồng ( Thanh Hóa ) mượn danh linh hồn người chết chỉ ngôi mộ liệt sỹ vô danh số 6 cánh ngôi sao thứ 12 ở NTLS Dương Minh Châu ( Tây Ninh ) là mộ em trai tôi kèm theo một câu chuyện từ lúc em tôi vào nam chiến đấu cho đến khi hy sinh hết sức cảm động. Quả đúng là ở NTLS Dương Minh Châu có một ngôi mộ như vậy nhưng làm sao tôi có thể nhận đây là mộ em trai tôi khi mà tìm những nhân vật còn sống trong câu chuỵện qua miệng cô đồng P thì chẳng thấy một ai, hơn thế nữa khi tìm thấy hồ sơ liệt sỹ ở phòng chính sách QK7 mới biết em tôi không phải hy sinh ở Dương Minh Châu mà hy sinh tận Bình Phước (!) Tôi lại cầm ảnh liệt sỹ đến nhờ nhà ngoại cảm BH tìm mộ giúp sau khi cung cấp rõ trận đánh và nơi em tôi hy sinh. Ít ngày sau Cô BH cho biết đã gặp được liệt sỹ và cho biết mộ đã được quy tập vào NTLS huyện Bù Đăng là ngôi mộ vô danh thứ 1 hàng thứ 2... , ngôi mộ này đưa từ nơi em tôi hy sinh về, khi cải táng lần đầu trong mộ có cả đôi dép cao su ...Tôi nói lại thông tin này, các cựu chiến binh của đơn vị em tôi phủ nhận ngay vì trận tiềm nhập đánh nở hoa trong lòng địch đêm đó các chiến sỹ đặc công mình trần, chân đất đâu có đi giày dép. Sau này tôi tìm được mộ em trai tôi vẫn nằm trong vườn nhà dân chưa được quy tập.

Trường hợp chị Nguyễn thị Đ. tìm mộ cha là LS Nguyễn Quang T, nhà ngoại cảm BH cho biết đã nói chuyện được với linh hồn liệt sỹ, ông cho biết ông hy sinh trong một trận quyết chiến với địch, mộ ông ở NTLS Ngã Phú Trị huyện Châu Thành tỉnh Long An. Thế nhưng thật chớ trêu, tại hồ sơ liệt sỹ lưu giữ ở phòng chính sách QK5 ghi rõ là liệt sỹ bị ốm chết tại Quảng Nam. Sự thật này chứng tỏ việc cô BH nói chuyện được với linh hồn LS Nguyễn Quang T chỉ là chuyện hoang đường .

Trên đây mới chỉ là vài câu chuyện tìm mộ liệt sỹ bằng ngoại cảm trong số rất nhiều câu chuyện tương tự. Qua những câu chuyện này tôi có mấy lời khuyên

- Đối với các nhà ngoại cảm: đừng vì vụ lợi, háo danh mà quên lương tâm và đạo đức. Những trường hợp không có khả năng tìm được mộ thì cứ nói thẳng với thân nhân liệt sỹ, không được nói bừa làm tốn công, tốn của, tốn thời gian, làm khổ những gia đình liệt sỹ vốn đã chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh. Những trò bịp bợm sớm muộn cũng bị bóc trần và bị dư luận xã hội lên án.

- Đối với thân nhân liệt sỹ : Phải tỉnh táo khi nhờ các nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ nhất là khi họ chỉ vào những ngôi mộ vô danh trong nghĩa trang, đừng để tình cảm lấn át lý trí. Cơ sở để kiểm chứng những thông tin mà nhà ngoại cảm đưa ra là : hồ sơ liệt sỹ được lưu giũ tại các phòng chính sách các quân khu, quân đoàn ( Ký hiệu đơn vị : KH là quân khu 4, KN là quân khu 5 , KB là quân khu 7, NB là QK7 & QK9, KT ( Tây Nguyên ) là quân đoàn 3....)Thông tin từ những nhân chứng sống đặc biệt là từ những đồng đội của liệt sỹ. Thời gian các liệt sỹ hy sinh đã trên dưới 40 năm, hài cốt liệt sỹ phần lớn đã hóa thổ hoặc còn rất ít , hiểu rõ điều đó thân nhân các LS cần cân nhắc xem có nên tiếp tục tìm không .

- Chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần có biện pháp ngăn chặn hiệu quả các nhà ngoại cảm rởm và những kẻ lợi dụng ngoại cảm hành nghề mê tín dị đoan trục lợi. Xử lý nghiêm việc phát hành những băng đĩa về ngoại cảm bất hợp pháp truyền bá mê tín dị đoan./.
Trần Linh