Cách làng của Quốc Kinh được 2km có một cây dúi,là sào huyệt của con quỷ chải đầu.Thỉnh thoảng nó vẫn hay xuất hiện trong làng,thậm chí nó còn đứng lù lù trong nhà người ta nữa.Người ta thường thấy nó chải đầu,mang áo dài đen,nhưng ko hề cho ai thấy mặt.Cả làng và nhiều pháp sư đã dùng mọi cách rồi,nhưng vẫn không ăn thua con quỷ.
Cả làng ai cũng sợ nó,ngay cả những người đàn ông can đảm cũng ngán ngẫm.Đang đêm,nếu nghe ai đó gọi một tiếng,đó chính là con quỷ gọi đó,ai xui rủi trả lời lại hoặc nhìn theo hướng tiếng gọi thì lập tức sẽ bị dẫn đi.
Thấy sự tung hành bá đạo của con quỷ,một thanh niên tên Quốc Kinh vô cùng căm phẫn,chàng rũ 3 người bạn,đều là những người can đảm và có phần bất trị.Vũ khí cho cuộc chiến này là:bùa,tỏi,tràng hạt,roi trừ tà,...đồ ô uế phụ nữa.
Lúc này là canh ba,sỡ dĩ đi giữa đêm khuya là lúc cây dúi sẽ có máu,tức sinh khí của con quỷ,lúc đó dùng đinh cắm xuyên lá bùa, nhổ nước bọt vào mũi đinh rồi đóng vào cây dúi,cây dúi sẽ chảy máu và con quỷ sẽ mất đi sức mạnh,lúc đó nó chỉ còn là một bóng ma vật vờ mà thôi.
Vừa ra khỏi làng họ đã cảm thấy tóc gáy dựng đứng,một tràng hơi lạnh toát đập vào lưng,có tiếng khóc thút thít sau lưng,không ai dám quay lại vì sợ nó dẫn đi{bắt hồn}.Móp heo liền quăng cái băng vệ sinh ra phía sau,tiếng khóc cũng im bặt,đi tiếp vài bước thì lại nghe tiếng hú.Mặc kệ,họ cứ đi tiếp thì bỗng nhiên con quỷ đứng lù lù trước mặt.
_Con mẹ nó,ném tỏi vào nó đi tụi bay-Quốc Kinh hùng hồn la lên,giọng chàng lúc này thật đáng sợ,làm thêm nhuệ khí cho họ.
Con quỷ biến mất,họ lại tiến bước,được một đoạn chàng chợt rùng mình vì đang đi một mình,bọn kia cũng mỗi người 1 chỗ,kì lạ là chỉ có Quốc Kinh là tỉnh táo còn lại đã bị bắt hồn nên hôn mê,chàng thầm nghĩ:mày muốn chơi trò gì đây.Chợt nhận ra mình đã gần đến cây dúi,tới nơi chàng không thấy cây dúi nữa,thay vào đó là một tòa lâu đài tráng lệ,1 cô gái "cực kỳ đẹp" đứng trên lầu vẫy vẫy chàng,chàng cũng bước vào trong,nội thất thật đẹp,con quỷ cũng xuống tiếp chàng.
_Anh có muốn sở hữu tất cả ko?
_Tao không thèm hư ảo.
Nói xong chàng rút cây roi đạo sĩ đánh nó,nó cũng chống trả bằng ma thuật,nhưng ma thuật không làm được gì chàng.Con quỷ biến mất,tòa nhà cũng biến mất theo để lại cây dúi đáng sợ,chàng lấy cây đinh ra cắm xuyên lá bùa,nhổ nước bọt vào mũi đinh rồi đóng liên tiếp 3 cái vào cây dúi,cây dúi rỉ máu,một tiếng rên vang lên từ cây dúi.
3 tháng sau chàng cũng từ trần.Có lẽ lúc chiến đấu con quỷ đã hút gần hết sinh khí chàng rồi