Trích dẫn Nguyên văn bởi Huy_Lê Xem Bài Gởi
Mình đi theo con đường phù thuỷ của phương Tây (Wicca) , vì kiếp trước đối với mình có những mối quan hệ rất chặt chẽ với kiếp này, ban đầu mình cũng không có mục đích nhớ, nhưng nó đã tự đến sau khi mình mở luân xa thứ 6, và cứ thoắt ẩn thoắt hiện với mình.
Dù mình đã dùng nhiều cách, nhưng nhớ lại chỉ hạn chế, có cảm giác như bị chặn lại ở một chỗ nào đó vậy.
Chào bạn, mình có thể làm quen với bạn không? Mình hiện là một thành viên của một cộng đồng mà trong đó có những người thuộc Pagan và Wicca. Bạn có thể tìm thấy mình ở đây:

www.darknessembraced.com