Mạng Tình nó cũng giống như cái mạng nhện vậy, gió bão thổi chỉ lay thôi không đứt, nhưng một viên sỏi nhỏ cũng khiến nó vỡ tung mất rồi.

Vì thế, khi những người thật tâm muốn tham gia vào diễn đàn, muốn coi nơi này như một nơi giải trí, thư giãn thì thực sự không hề muốn cãi vã cho mệt người. Có chăng chỉ là chút tranh luận về học thuật hay huyền môn gì gì đó mà thôi.
Xưa nay những con người thực tại, sự việc thực tại khiến header phải khâm phục, ngưỡng mộ không nhiều. Nhưng thực sự thấy cảm kích giữa tình cảm của T và K, bởi vì ở đâu có T là ở đó có K và ngược lại. Tìm được người tri kỷ tri âm cho mình đâu có dễ, có người suốt đời còn chẳng thể có một tri âm, huống chi là lên mạng mà tìm - khác nào mò kim đáy bể? Ấy thế nên, vì một chút hiểu lầm mà người này nói dứt áo ra đi, rồi bao nhiêu người ùa đi theo thì hỡi ôi, Tình mất mà chỉ còn lại Mạng thôi.
Thế là cái sợi tơ nhện nó đứt phựt rùi!

Thật ra, khi tham gia vào cái thế giới ảo naỳ, những điều người ta gửi gắm tâm sự trong lòng không phải là ít đâu! Vì thế, không nên trêu chọc bất kỳ một ai, kẻo người nọ nghi ngờ người kia, rồi thì hiểu lầm lung tung lên, mệt lắm.
Header tui đây này, tắt cái phần pm - thế là xong! Ai muốn pm thì điện thoại mình mở một lát, lại đóng - như vậy nó đảm bảo được thông tin không sai lệch, mà cũng không sợ kẻ phá quấy.. "Lửa thử vàng. Gian nan thử người" nhưng bạn mạng thì biết lấy cái chi để mà thử đây?
Tin và không tin! Âu cũng là một chữ Tình thôi. Có tình tất tin, không Tình không thể tin.

Mong mọi người được đoàn kết, vui vẻ!
Lâu rồi không được đọc bài của T và K cũng thấy trống vắng

Tặng hai người một câu trong bài hát của Trịnh.
"Hãy yêu nhau cho mặt đất có tin vui"

Chúc một ngày Hạnh Phúc!