Từ nhỏ mình rất sợ Ma ,nên mình hay sưu tầm và lắng nghe mỗi khi có ai đó kể đã gặp ma ,nhưng mình cũng bán tín bán nghi không biết có thật hay không.Từ khi xem báo và nghe kể nhiều về các Nhà ngoại cảm,mình mới thật sự tin rằng ,khi chết rồi người ta vẫn còn linh hồn vất vưỡng trên trần gian nên sẳn mình kể cho các bạn nghe những sự việc mình biết để các bạn tham khảo.(nhớ tới đâu kể tới đó chuyện thật chớ không do trí tưởng tượng hay coppi).
-Thật ra mình không biết gì về Phật Pháp,Thế giới Tâm linh...Hay muốn Đai đỏ ,đai đen gì hết.Vì ngoài đời hàng ngày mình còn trăm thứ phải lo cho "cơm áo gạo tiền " .Bản thân mình trong ngày dẫn 1 cụ Bà lên những bậc thang,đưa 1 cháu học sinh qua lộ hay làm 1 việc giúp người dù là nhỏ nhoi thì ngày đó mình cảm thấy vui rồi.Đơn giản vậy thôi.Vài dòng cùng các bạn.

Thân chào