Kính thưa anh chị em cùng các bậc cao nhân trong diễn đàn,tôi là 1 người có duyên với võ thuật,có duyên với diễn đàn.Thiết nghĩ mình là 1 thành viên, đã được hưởng lợi rất nhiều từ các tài liệu, các bài viết của đồng đạo trên diễn đàn,thì bản thân cũng nên đem chút hiểu biết ít ỏi mà cống hiến...
Sau 1 thời gian gặp bậc cao nhân chân truyền, và bản thân cũng tự rèn luyện tôi đã NGỘ được 1 vài bí quyết trong Võ đạo, xin trình bày:
Khởi thủy của tất cả các ngành võ thuộc Quyền Công, tức là luyện về công phu đó, (quyền Thề tôi không dám bàn vì không có duyên) đi theo hình nón.Tức là ở mức nhập môn thì các bài bản khác nhau, nhưng lên đỉnh thì không khác nhau gì cả.Không có phái võ nào hơn mà chỉ có con người nào căn cơ cao hơn thôi.Võ thuật ở tầm cao nhất dùng "linh giác" do trực cảm tự đánh ra,không cần ý nghĩ mà cực kì hiệu quả,lực tự phát,nặng nhẹ tùy cơ,tôi sẽ bàn sau.
Ở trình độ thấp hơn, lấy yếu tố nhanh, mạnh, chính xác mà tranh hơn thua.Con đường nên võ thuật tâm linh thì chỉ có 1: nhu quyền.Nhưng người tập thường đi lệch sang cương, vì sao vậy? Trong khi luyện tập, nếu anh có ý nghĩ là đánh người giết người thì tay chân anh đánh toàn đòn sát.Dần dần sát tâm làm chủ đầu óc anh,anh tin tưởng lực của mình,đòn của mình,nhưng thực ra khi phát ra, trừ các yếu tố cản, trừ sự chống đỡ của đối phương thì lực của anh chẳng còn bao nhiêu, tâm tính thì chấp ở hơn thua.Tôi xem là tẩu hỏa nhập ma.Còn người nào tập luyện nhu quyền mà vô tâm thì tâm linh phát triển, tâm linh mẫn coi như 1 dạng thiền động.Khí công quá cao siêu, thế nào gọi là nội công?
Nhiều người nói rất nhiều, nhưng cả đời họ chưa chạm vào được 2 từ này,mà chỉ là "bịp công" lòe những người ở ngoài giới võ thuật chân chính.Người có nghề thì không nói không chấp,chấp là mệt.Nội công đơn giản là anh dùng Ý, dùng Tâm đặt ở 1 bộ phận trong cơ thể,vận động nó, nghĩ về nó, lâu ngày nó thành Nội công.Tức là biểu hiện ra sức mạnh của sự tập trung năng lượng.Như đầu mũi kim,bé nhỏ nhưng nhờ tập trung mà xuyên thủng được vật khác.Thâu các năng lượng tản mát mà tập trung lại ở 1 bộ phận.Như tôi là đôi tay.Anh có thể luyện ở đầu , mắt,...nên mới có cái gọi là 72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm.Nhưng hiếm ai luyện 2 tuyêt kĩ chính là vì lí do trên, "tập trung nhất điểm".
Sau khi luyện thành nhu rồi thì quên mọi thế võ hình đi, tay sờ theo khung. Thế nào gọi là khung? Tức là hình số 8, chữ thập ,...anh dựng trên người đối phương, các hình này ứng với các đường huyệt.Chỉ sờ thôi còn phát lực là do linh giác, người có tâm Chân, Thiện ,Nhẫn thì võ công trực giác tất thành.Như các nhà sư, các đạo sĩ, còn người ác ,tham , huyênh hoang, háo danh lợi có tập cả đời cung chỉ là đường tà.Mà cũng không có đủ kiên nhẫn mà luyện, đây là cái hay của võ đạo....
Nếu có gì sai xin được góp ý và bỏ quá cho, viết với tâm khiêm tốn và cầu mong học hỏi.