chuyện này xảy ra trong đám tang bà nội em, lúc đó em cũng còn bé, ko để ý nên không biết, sau này nghe những người trong gia đình kể lại nên đem lên đây cho anh em có hiểu biết giải đáp giùm e. chuyện như vầy:
bà nội em mất do bệnh tai biến, trỏng đám tang có 1 ông hàng xóm, bình thường cũng ghét gia đình nhà nội e do có vài chuyện xích mích đất đai hay sao thì e ko biết. trong lúc nhà e bận rộn với đám tang thì ông ta đi vòng quanh quan tài bà nội e, nặn 4 tượng đất đặt ở 4 góc quan tài bà e. 1 người thấy vậy thì la ông ta, hỏi ổng đang làm gì, ổng không nói gì hết, bỏ đi về nhà luôn, bây giờ nghe gia đình nhà nội e nói là có đi gọi hồn bà nội e về hỏi chuyện di dời mộ thì ko được, cho e hỏi như vậy có phải là bị ếm ko vậy mấy anh chị?
nhà nội e bây giờ không ai làm ăn khấm khá hết, chỉ là làm công nhân hay buôn bán nhỏ, kiếm vừa đủ để sống, mặc dù ngày xưa nhà nội e cũng có gốc gác khá lớn, đất đai có thể gọi là nhiều nhưng dần dần đã bán hết:at_wits_end: