Mình hôm nay đã lớn rồi, 33t. Nhóm mình gồm 5 người phụ nữ từ 29-37t. Cả bọn bắt đầu biết đến Phật pháp từ 10 năm nay. Hiện tại cả bọn không ai có chồng cả. Nhưng đều có căn bệnh chung từ 15năm nay là bị "ám". Người đàn ông nào (người tốt) mà yêu đứa nào trong bọn có ý định kết hôn là lập tức người đó phải bỏ xứ ra đi, kể thì thân bại danh liệt, người thì tán gia bại sản, có người kém phước nên chết luôn. Hiện tại, 5 đứa luôn niệm danh hiệu Phật Adiđà. Trước đây, có thời gian trì niệm Chú Đại Bi và 42 ấn pháp, sau đó nghiệp kéo đến trả k nổi nên đổi sang tu Tịnh Độ. Trong nhóm mình, trước kia (10năm trước) đều từng bị nhập. Sau này k bị nhập nữa, nhưng sau đi đến nơi nào hoang vắng, nghĩa trang đều có cảm giác mùi âm khí toát ra, đôi khi tai nghe tiếng nói, hoặc từ trong tâm nhận được tín hiệu đối thoại của người khác...
Lâu lâu, lại bị trạng thái "nhập" nhưng không nhập được vì bọn mình cố niệm Phật, thì nghe nặng đầu, người lâng lâng, tứ chi uể oải... Bọn mình thử hết cách rồi. Đọc chú lại, có đứa còn đọc Lăng Nghiêm mỗi ngày, Niệm Phật, ngoài ra còn làm nhiều việc phước khác : bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo....
đi thầy trị bệnh từ 10 năm nay chắc gần 100ông, bà rồi. Có khi vô gặp ông, bà nào dùng bùa, ngãi lường gạt người khác còn bị "dựa" muốn lật bàn thờ tổ nửa! Chắc đây là oán ma từ nhiều đời, mình đã lạy sám hối, mối ngày 108 lạy... mà vẫn như cũ. Mới đây mình gặp được 1 người Phật tử tốt định kết hôn, tự nhiên anh ta bị thất nghiệp, đến khi mình ra "Bàn Vọng Thiên" vái mình không cưới ai hết nữa thì anh ta công việc ổn định lại. Còn Bạn mình, hôm đó nhà trai đi xem mắt thì nhà nó bị cháy trụi luôn. Cả bọn niệm Chú Quan Âm mà vẫn cháy, nhưng sau đó có người cho tiền cất nhà khác....
Các bác, chú, cô, bạn ai có cao kiến gì giúp đỡ không? cám ơn nhiều