Hi!
Chạy quanh 4rum, tự nhiên chạy nhầm vào đây. Cũng có thể là cái duyên. Vậy nhờ mars xem hộ nha!
Lê Văn Lộc
17/05/1988
Giờ sinh: 3h kém buổi sáng.
Hix. Mình chỉ sửa đc nội dung thôi ah! Tên tiêu đề chịu. Sorry hen!
Hi!
Chạy quanh 4rum, tự nhiên chạy nhầm vào đây. Cũng có thể là cái duyên. Vậy nhờ mars xem hộ nha!
Lê Văn Lộc
17/05/1988
Giờ sinh: 3h kém buổi sáng.
Hix. Mình chỉ sửa đc nội dung thôi ah! Tên tiêu đề chịu. Sorry hen!
Last edited by loclv88; 30-09-2010 at 06:07 PM.
Sống là động mà lòng không động
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
từ khi ông damquangvinh đó nhại lại mars thành mark thì có ngay hiệu ứng domino. Làm phiền bạn sửa lại tên topic nhá. Để tránh....về sau :D. Không thôi mất thương hiệu. Hehe
Ẩn cư
bác mars đâu rùi ta, vào giải dáp dùm mình với.hix.
Sống là động mà lòng không động
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
dạo này bận mà cứ ham qua chỗ bác wu chơi quá :D.
Mình sẽ cố giải sớm cho bạn
Ẩn cư
nhà mars và bác thienhung gần nhau ah ?thế thì tiện để học hỏi nhỉ.hi
Sống là động mà lòng không động
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
ý mình là qua mục tử vi của bác chơi ấy :D
mình ở Huế, còn bác ở Tp HCm mà gần chi nỗi :D
Ẩn cư
trùi...thế mà cứ tưởng...vậy mars gần quê mình. Mình quê quảng nam nè .hi
Sống là động mà lòng không động
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
ở diễn đàn này bạn chủ yếu hoạt động ở mục nào thế
Ẩn cư
mình ko chuyên mục nào cả.mình đang có vấn đề trong gia đình , đang nhờ mọi người giúp đỡ, trong đó có Anh Nhat_Nguyet đang giúp mình.Mình có post bài bên Mục Tâm Linh.
Sống là động mà lòng không động
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
mình up lá số cho mars lun nhá.
Sống là động mà lòng không động
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
năm nay là canh dần.
nên có 2 dần xung 1 thân ở trụ ngày, 2 dần hình 1 tị ở trụ tháng. Trụ tháng và trụ ngày tựa như thân cây và cành cây. Thân và cành bị xô đẩy thì gốc rể là trụ năm không yên, hoa lá là trụ giờ không ổn. Chung quy là gia đạo có nhiều biến động phức tạp.
dù gì cũng sắp qua năm mới rồi mà, chịu khó đi bạn nhá :D
Ẩn cư
ùm đúng rồi đó. Gia đình đang có chuyện nè.hix. Cảm ơn mars nha.
Sống là động mà lòng không động
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
haha.
bác định dùng thanh kiếm rỉ đó cắt ai à :D
Ẩn cư
mars cho mình hỏi thêm nha, chuyện gia đạo của nhà mình nằm nay theo hướng nào (tốt hay xấu).Mars nói rõ hơn chút nha
Sống là động mà lòng không động
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Í cha coi chừng cây rỉ kiếm nó quất luôn cây đồ "Lông" đao của bác đó. hic:D Bác MM kiểm tra xem cái quần mấy bửa nay huơ huơ có bị rách không? kekekeke :D. Cây rỉ kiếm hữu dụng thật. Mình cũng phải kiểm tra lại cây đồ "lông" đao của mình xem xem hehehe:D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks