Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
''Mình có cảm nhận rõ rệt hơn về sự hiện diện mỗi khi có vong và có ý thức được họ tác động lên suy nghĩ của mình như thế nào, nhìn chung là mình không ngại và cũng không sợ họ, khi cảm thấy họ có tác động không tốt, trong đầu mình luôn niệm Phật, Bồ Tát mỗi khi bất an vì mình biết 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát''
cái này giống mình nè,mình cũng đang tìm hiểu để có thể giúp đở họ mổi khi họ đến nhưng mình chỉ liên lạc dc khi mình ngủ thui,bình thường thì thấy họ đứng cạnh bênh nhưng mình ko nói chuyện với họ dc
Có thể bạn nghĩ là mình ko nói chuyện được với họ nhưng ít nhiều thì tư tưởng của bạn có thể giao tiếp được với họ đấy, dù gì thì họ cũng tồn tại dưới dạng sóng là chính nên bạn và họ nhìn thấy nhau thì cũng sẽ tương tác được với nhau phần nào. Bản thân mình chưa thấy ma bao giờ, nhưng khi ý thức và cảm giác được về họ, mình cũng đã tự hỏi hay là cố gắng bắt sóng xem họ muốn gì để mình có thể giúp, nhưng dần dần rồi mình cũng hiểu rốt cục giúp dăm ba chuyện vặt cho họ thì để làm cái gì, giúp được cái này người ta lại muốn cái kia, ma hay người cũng như nhau, ham muốn thì nhiều nên khi thỏa mãn cái này ng ta lại muốn thỏa mãn cái kia, thế mới nói chiều như chiều vong :).Tuy nhiên có những vong mang nguyện vọng lớn dạng như nhờ ai đó làm 1 việc quan trọng để họ yên tâm đi siêu thoát thì ai có khả năng ngoại cảm thì họ mới cầu cứu. Cái cách hiện tại mình vẫn làm là kiếm việc thiện, chăm chỉ đi phóng sinh nếu được dịp, đến chùa .....rồi hồi hướng cho họ bớt nghiệp , hoặc đơn giản nhất là bạn hãy niệm thêm Địa Tạng Vương Bồ Tát ( Ngài chuyên độ cho vong) rồi nguyện cho họ nhận được sự hóa độ của các vị BỒ TÁT- các vị PHẬT để được dắt về cõi lành tu tập, không bị mắc kẹt ở cõi ta bà này nữa . Cũng không quá khó để hiểu đích xác nó là gì nhưng mình tin là dù thấy hay không thấy, mỗi khi chúng ta niệm và cần các vị, các vị luôn và sẽ đến để giúp chúng ta và giúp những vong đang cần đến sự giúp đỡ. Bạn có thể hình dung là các vong phá phách là những học sinh cá biệt, các vong vất vưởng là những người chưa được đi học- chưa biết đến sự học hoặc chưa muốn đi học vì chưa thích.... thì tất cả đều nên học qua trường lớp để biết đúng biết sai mà cư xử cho tốt. Do đó, người ta sẽ cần 1 người dắt đến lớp để học, bản thân bạn có thể là người đó,tùy theo ý nguyện của bạn, lớp học bạn dắt họ tới sẽ có thầy giáo là đức Phật còn bảo mẫu sẽ là các vị Bồ Tát . Có thể mình ví von hơi buồn cười nhưng đó là cách hiểu của mình để đơn giản hóa vấn đề, nếu còn thiếu sót mình cũng xin mong được chỉ bảo thêm :). Bạn cũng thử như vậy xem có thấy khả quan không vì với mình và những người mình bảo vậy thì nó cũng có hiệu quả kha khá :D.