Giấc mơ như sau: em năm mơ thấy 1 người bạn xem bói cho em.. xem bên tay trái và nói có tương lai tốt, tiền tài công danh, và ở đây em nhìn thấy bàn tay trái của em hơi co lại các đường vân tay gần như xếp thành vòng tròn... xem bên tay phải thì người bạn này nói sẽ chết vào ngày 15 tháng 11... em mới trả lời trời hôm nay ngày 2 tháng 9 vậy còn sống được 2 tháng hả... và em nhìn thấy vân tay bên tay phải cũng xếp thành hình tròn nhưng bên trong có những đường tròng xoắn lung tung.... tới đây thì giật mình và em ghi nhớ giấc mơ để lên hỏi xong ngủ tiếp thì lại mơ thấy 1 giấc mơ nữa.. là Thấy nhà em đang cúng kính cái gì đó thì không biết, nhưng em nằm mơ thấy em đang mắc cầu, nhưng đi cầu là 1 điều là nhà cầu lại ở trong cảnh cửa tủ thờ, mở cửa tủ ra leo vào ngồi là đi cầu...nhưng không có nước dội... đi múc nước lên dội... có nhìn thấy phân... giựt mình ghi nhớ giấc mơ thứ 2 và ngủ tiếp lại mơ thấy giấc mơ thứ 3 đó là gặp thằng bạn củ, nhưng không biết sao lại lôi vào vụ ăn cắp cái gì đó không nhớ nhưng thấy 2 người cùng chạy trốn, chạy vào rừng, băng đồi vượt dốc thì lại gặp 1 ông già đang dắt xe đạp lên gần đỉnh dốc, thấy vậy chạy lên tính xin đi nhờ ra làng, nhưng chạy lên vừa tới thì ông này vừa ngồi lên xe, nhưng có điều xe không có yên sau, nên em không nói gì hết người này như không biết em đang đứng sau lưng, người này đạp xe đi thì em xin sang bên phải thì lại có 1 người già già nhìn em, em đang đi bộ từ từ thì người này nói mày ăn trộm 2 chỉ vàng của tao phải không... em nhìn sang trái thì thấy có chiếc xe đạp và trên xe đạp có 1 chiếc áo khoác và cái giỏ đồ, trong chiếc áo có chiếc điện thoại đập đá lòi ra, sợ quá em bỏ chạy tiếp.... cảnh tượng rất thật.... tới đây là sáng ngày. Mong các anh chị và các bạn giúp phân tích 3 giấc mơ liên tiếp nhau này giùm em.... Chân Thành cảm ơn