Tại hạ mạo muội mở ra chuyên mục này đệ các cao nhân cùng những huynh đệ trong TGVH cùng nhau đàm luận và trao đổi những suy nghĩ ,thắc mắc với nhau , tại hạ mong các chư huynh đệ tránh đánh giá những suy nghĩ của nhau để GIA ĐÌNH vui vẻ và không thành kiến.Tại hạ xin vao thẳng vấn đề.


Hôm nay chủ nhật đang nhàn rỗi sau một tuần làm việc mệt mỏi tại hạ lai miên man suy nghĩ về những vị pháp sư tại hạ đã từng quen biết họ đều có một điểm chung rất lớn đó là '' không một người nào giàu có'' cả .Tại hạ lấy làm thắc mắc hai chữ ''tại sao'' cứ lởn vởn trong đầu không sao lý giải được ,họ đều là những người được bà con láng giềng kính nể ,yêu mến chưa làm điều gì cho xóm giềng phải phiền lòng ,công việc thường làm là '' giải tà '' rồi giúp nó được siêu thoát nhờ vào kinh Phật . Như vậy thì công đức giúp người ,giúp '' tà'' là lớn lắm chứ ,vậy cớ làm sao họ vẫn sống trong cảnh thiếu thốn vật chất?. Tại hạ vẫn biết rằng vật chất là vật ngoài thân,chết rồi cũng chẳng mang theo được gì , nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó ,vậy nguyên nhân gì các vị Pháp Sư lại không giàu? .Thắc mắc này chẳng biết hỏi ai nên đem lên đây hầu các vị và mong nhận được lời chỉ giáo vậy.Vạn lời cảm ơn .
thân ái
nhanbatnhan