Theo Phật dạy rằng:Ma quỷ chỉ là do tâm huyễn giả,chưa được tịnh,còn vọng động mà ra.Cảm thấy sợ hãi là do tâm chưa ý thức,chưa nhận thức.Cho là kỳ dị phi phàm,vọng tưởng,tại sao không nghĩ nó chỉ là một,hiện hữu ,không hai,không khác,không thể chỉ bàn.Tất cả sự vật đều do cái tâm nhuốm bợn,tâm ma được thất tình lục dục điều động đến làm hại sáu thức của ta.
Ma cũng chỉ là một con người,nhưng khi chết lìa bỏ cái thân xác ô nhục hoen ố tạm bợ đã mượn của tạo hóa mà trở về cái thực tại.Như người ta trần truồng thì ai chẳng như ai,cũng mắt,mũi,miệng,tai,thân,tứ chi và các bộ phận khác máu cũng đều đỏ,nước mắt đều mặn như nhau.Đều không thóat khỏi mười hai nhân duyên nhân quả luân hoài,tùy nghiệp nặng nhẹ mà thọ báo nghiệp báo,có vay có trả hay là được hưởng do số lượng phước đức để lại như thế nào.Linh hồn hay còn gọi là ma với ta là một ,ta cũng một thể với chúng.Nếu không có chúng thì không có ta,không có ta thì không thể có chúng.Chúng đang trú ngụ trong mỗi xác thân của chúng ta.Phần hồn hay còn gọi là thần hồn ngự trong trái tim ta,cho ta có được sự sống,làm cho thân nhiệt nóng,giữ thân nhiệt ,nếu thần hồn xuất ra mà không tìm được thân chủ để trở lại người ấy chắc chắn phải chết.Tánh là cái chứa thiện chứa ác của con người nằm ngay ở gan,tinh thì ở thận.Luyện đức độ tức là luyện tánh ,làm sao bỏ đi tánh xấu để tánh khỏi phải trở thành tật,tánh xấu còn dễ chữa,tật xấu rất là khó.Luyện võ phải luyện tinh ,hô hấp đưa tinh thành khí,chuyển lên thần,làm thần minh mẫn.Tinh,khí,thần ba thể hòa hợp làm người lạc quan ,yêu đời .Cảm thấy thân người thư thái,nhanh nhẹn,mạnh khỏe khác thường ,diệt tận cái gốc rễ của Hỉ,Nộ,Ưu,Tư,Bi,Khủng,Kinh.Trong con người có ba phần hồn và bảy vía.Ba Phần hồn là thiên địa nhân hợp với tam giới.hồn thiên ngự ở gần đỉnh đầu tựa như là trời,hồn nhân nằm ở tim,hồn địa thì nằm dưới thận chút xíu tựa với đất.Bảy vía nằm tương đương với bảy luân xa.
Theo trình bày ở trên của tôi các bạn thấy ma quỷ chẳng có gì đáng sợ cả,chỉ là một thể khí ,không thể làm hại chúng ta được.Có một điều lạ là Luật Nhân Quả thì cho rằng ai làm ác quá sẽ bị đọa súc sinh,tức là người bị biến thành các loại động vật trừ người ra.Còn trong sinh vật học thì cho rằng loài vật xuất hiện là xuất hiện trước loài người.Như vậy mâu thuẫn ở chỗ là nếu nói loài thú do loài người làm ác mà thành thì loài người phải có trước để chịu tội mà thành chứ,vậy nếu như nhân quả và khoa học đều đúng thì đâu là người thật chịu tội đâu là thú thật đây.Nếu vậy thì đâu có công bằng,tạo hóa không phải vậy đâu.Đây này vũ trụ ta đang sống là bất sanh bất diệt vô tận vô biên tinh tú,hành tinh ngự chung quanh,hằng hà sa số chúng sanh trong vũ trụ này.Vũ trụ hiện giờ đang hiện hữu hai thế giới là âm và dương tức vô hình và hữu hình.Vô hình có trước và không biết có tự bao giờ,nó tự có nhưng thể tự diệt,giống linh hồn là bất tử bất diệt,nhưng cũng không thể xâm phạm gì bởi chỉ là thể khí.Sau đó qua nhân duyên khởi hình thành các vi lượng tử ,theo thời gian mấy trăm triệu tỷ năm sau đó mới có các phân tử,hợp tử rồi mới thành hình thế giới hữu hình mà mỗi chúng ta đang sống tạm bợ hôm nay.Thật sự con người xuất hiện đầu tiên là những linh hồn sống trong thế giới vô hình đầu tiên,ở đó không có sự sướng của vật chất và cái khổ của thân xác,chỉ có cái khổ của tâm hồn,hay cái hạnh phúc của tâm hồn mà thôi.Chúng sanh thời ấy chỉ dùng tư tưởng mà nhận biết,không thể che dấu được.Như ánh mặt trời đã rọi vào khe núi nào ai trốn cho được.Chúng sanh trên đời này chỉ tuy nhiều nhưng chỉ có một đều là con người cả.Do thời ấy các linh hồn có linh hồn tư tưởng sáng ngời có linh hồn tư tưởng đen tối từ đó sinh ra hai thế giới thiện ác theo nhân duyên khởi mà từ từ hình thành ra thế giới vật chất tạm bợ huyễn hoặc đau khổ triền miên này đây.Người xưa có câu:Thiên Địa Nhân tam tại,huyết mạch tương thông".
Nghĩa là:Trời và người và đất tuy ba là một,nếu ở đâu con người hiền lành,hòa thuận,đạo đức thì ở đó chắc chắn thời tiết bốn mùa tươi đẹp ,mưa thuận gió hòa,đất đai màu mỡ.Ngược lại nơi nào nhiều tệ nạn,nhiều tội lỗi,tâm con người đen tối vẫn đục tạo ra các khí độc,bệnh tật ,thiên tai như lũ lụt ,núi lửa,sóng thần,động đất,mưa đá,hạn hán...v...v hòanh hành.Không có một vị nào trừng trị họ cả ,đó là họ làm họ chịu thôi.Con người ta ai cũng là đều là tiểu vũ trụ là con của đại vũ trụ đều có thể đạt đến cái diệt tận phiền không để vọng niệm thôi thúc sáu tặc làm động lục căn,lau sạch lục căn vô tâm vô tánh thì tự nhiên cái vô thủy là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm hình thành mà xua đuổi đi cái đám mây vô minh đã che khuất bấy lâu nay.Tất cả chúng sanh tuy nhiều loại,nhiều tánh,nhiều tạp chủng nhưng chỉ là một mà thôi vì tạo tác nghiệp lực mà thành từ các loại chất dưới đất,các loại cây cối,hoa quả đến các động vật có vú,động vật bay được,động vật ẩm thấp...v....v đều là do con người là chúng sanh duy nhất tạo nghiệp nặng nề mà đầu thai thành thôi.Vì con người chưa hiểu nhân quả,không nhận thức đâu là thật giả,nên sanh ra tâm ngạo mạn so đo cao thấp nó là thú,ta là người,ta là "siêu sinh vật".Siêu thì phải làm sao cho cái lương tri được tỏa rộng như đang hòa hợp vào vũ trụ này mới đáng gọi là siêu chứ.Chính vì chữ siêu không đúng đó mà ta coi thường mạng sống của những chúng sanh nhỏ bé như kiến,dế,những chúng sanh lớn nhưng khờ dại như trâu ,bò ,heo...v....v chà đạp,giết hại,đánh đập vì cái huyễn danh là "siêu sinh vật" này mà ta đâu ngờ rằng chúng nó cũng như ta mà thôi.Chúng nó cũng được trao cho cái sinh mạng ,sinh ra đời tới đâu sẽ lấy vợ,sẽ có dòng giống,rồi lúc nào bệnh lúc nào chết đều như nhau như in như khắc với chúng ta thôi.Sở dĩ chúng ta thông minh không phải là do bộ óc,bộ óc chỉ là nhiệm vụ giữ liên lạc giữa thần kinh và thể xác kết dính để nhận biết cảm xúc.Con người thông minh nhờ linh hồn ngự trị trong tim ta tức là trong tâm ta,vì linh hồn chứa tư tưởng ,thông minh là nhờ tư tưởng.Nhưng thông minh bởi cái tư tưởng mà nếu không có thân xác thích hợp thì làm được gì,con người có tạo ra được cái phi thuyền hay cái máy bay hiện đại như bây giờ hay không khi không có hai bàn tay trợ giúp,hai bàn con người là cái quyết định tới chín phần đấy.Bàn tay khỉ tuy giống nhưng không thích hợp tạo hóa tạo vật nào là thích hợp cho môi trường sống của vật đó ,công bằng vô cùng .Nếu đổi lại chúng ta có bộ óc và tư tưởng của người mà có thân xác của heo bò thì chúng ta có nghiên cứu được không .Điều này cũng như là cái đèn mà không có cái tim thì không thể đốt sáng được như một cái máy mà không nhận được luồng điện thích hợp thì không thể họat động được.Vì vậy cho dù đó là một nhà khoa học gia nhưng làm chuyện trái lương tâm phi đạo đức khi chết sẽ đọa vào súc sanh,khi mang thân súc sanh thì sẽ thông minh hơn mấy con khác,nhưng không có thân thể thích hợp mà cũng không thể nhớ được kiếp trước,sinh ra đời phải đi theo nòi giống,ăn ở theo nòi giống,dù kiếp trước có khôn cách mấy kiếp này do sinh hoạt,do môi trường sống,do hòan cảnh sống phải thích nghi phải lao theo kiếp đầu làm thú thì còn dư âm khôn còn đọng lại từ tìm tiềm thức của kiếp làm người nhưng chắc chắn vài kiếp sau nữa nếu vẫn làm thú thì càng ngày càng ngu si ,bởi sự vẫn đục,chậm tiến của cái hòan cảnh môi trường súc sanh.Ngược lại khi thú thành người cũng vậy,mới đầu ngu si,nhưng nếu cố gắng ,chịu học hỏi thì mấy kiếp sau chắc chắn khôn lanh ra. Như vậy thú với người chỉ là một ,hòan tòan do tạo tác nghiệp lực mà thành .
Vài dòng trên các bạn ở diễn đàn này sẽ nghĩ tôi là đạo Phật,nhưng thật sự ba tôi đạo Chúa ,chủ nhật nào tôi cũng phải đi lễ ,nhưng tôi vẫn thích đạo Phật hơn bởi sự gần gũi thiết thực với đời sống chung quanh mà tôi cảm nhận được.Khi xem một một DVD,hay nghe một nghe một audio về phật pháp tôi có lúc rất cảm động ,còn khi nghe cha giảng thì tôi lại không có cảm giác đó.Tôi nghĩ mình có duyên với phật pháp hơn vả lại phật pháp có lẽ huyền dịu cao thâm hơn chân lý cũng nhiều hơn nhiều cách dạy hơn,pháp môn hơn mà bên Công Giáo gọi là tin mừng chỉ chưa bằng một phần bên Phật.Để tôi chỉ cho các bạn cách để làm sao thắng nỗi sợ hãi cái đã,dài dòng văn tự giờ mới vô đề thật là vì muốn giải thích rõ cho các bạn biết ma quỷ là gì từ đâu đến,thật ra nó ví như thân xác ta chỉ là một nhưng vì ta bận y phục ,y phục có thể có nhiều y phục với đủ thứ màu sắc nhưng cởi ra thì nó cũng chỉ là một thân xác,sở dĩ ta sợ ma là vì ta chấp vô hình tường nhiều quá,ta bị thất tình lục dục hay còn gọi là cảm xúc tiêu cực làm đánh mất đi cái bản chất thật của ta cái tâm vô chung vô thủy là cái tâm chơn như tâm hư không không động không tịnh không vường mắc,không bị tác động bởi ngoại cảnh,nghịch cảnh ,không thể nghĩ bàn.Nếu tập cho tâm sáng mà ma thì chắc chắn phải sợ ánh sáng nếu dùng tâm sáng đó mà tự độ thì ma quỷ sẽ tức khắc tránh xa.Ma Quỷ cũng chỉ hù dọa ta thôi nhưng cảm nhận như nặng nề,nghẹt thở,xương sống lạnh buốt là do âm dương khác biệt hai cõi giới có sự sống khác nhau ,cõi giới âm nhưng lại là dương,cõi giới dương nhưng lại là âm,vì âm dương phải hòa hợp,linh hồn là dương thì phải ở âm cho hòa hợp,chúng ta mang thân xác ,mang cả linh hồn nên có cả âm và dương,linh hồn trong ta nhận nhiệm vụ hút âm mỗi khi đi ngủ thần thức xuất ra lảng vảng đi tìm thức ăn,nếu thần thức không ăn thì khi thức dậy cơ thể sẽ mệt mỏi vô cùng.Khi sáng thức dậy là cái thân xác sẽ ăn,nó ăn bởi cái bao tử,ăn bởi cái phổi,khí có nhiều loại khí cho cả linh hồn và thể xác.Lợi dụng sự khác biệt của cõi giới và hiểu rõ tư tưởng của ta biết được thất tình lục dục của ta đang quá vọng động,đang lung lay không thể trụ vững,không thể chống chọi với nghịch cảnh.Các linh hồn muốn dọa người chỉ cần đưa một làn gió nhẹ của cõi âm khác lạ vào ,ẩn hiện liên tục,lúc đó hơi thở dồn dập sanh ra hiện tượng cảm xúc tiêu cực mà nằm ở Khủng,Kinh ở thất tình lục dục.Khủng:sợ,Kinh:Kinh khiếp ,kinh hoàng.Vì vậy muốn chống lại sự ma quỷ là phải chống lại cái sự cản trở hơi thở ta,để hơi thở ta điều hòa,âm dương hòa hợp sẽ tạo ra một hiệp sĩ làm cho lục phủ ngũ tạng được quân bình và ta sẽ không sợ hãi,tâm không vẩn đục,sống lâu,trẻ,khỏe và quan trọng lúc gặp ma hơi thở không dồn dập nữa ,khi hơi thở không dồn dập từ xa linh hồn muốn dọa đối tượng phải tránh xa vì chúng nhận biết được qua từ tưởng người này biết cách điều hòa âm dương,điều chỉnh hơi thở,tiêu trử triệt để cái cảm xúc tiêu cực,chiến thắng vang dội nghịch cảnh đang diễn ra,dù có làm cũng vô ích thôi tránh xa.Lúc trước tôi có đi học nhân điện nhưng vì không hiệu quả cho lắm đã nghĩ rồi.Bây giờ tôi chuyển qua tập sahaja yoga có công hiệu với cái bệnh của tôi hơn,tôi không chê nhân điện ,đối với tôi không có cao thấp,mỗi môn học đều chất chứa cái hay của nó,đều là liều thuốc cứu nhân độ thế,nhưng phải đúng thuốc và đúng bệnh thì mới được.Coi như là tôi không có duyên với nhân điện vậy.Từ lúc tập sahaja yoga gần hai tháng nay tôi thấy cái bệnh phong thấp của tôi cũng tan biến hầu như hết hẳn mà lúc trước tôi thiền nhân điện không được.Trong Sahaja yoga có mục thiền 15 phút có đọan nói là phải có bandan hay mantra thích hợp theo tôi thì có nghĩa là phải làm sao có cách để thể khi thiền hơi thở điều hòa,muốn điều hòa thì hơi thở và tâm phải hợp thành một.Khi thiền tôi nhắm mắt hít vào thật sâu bắt đầu từ huyệt Bách Hội đi xuống phía trước qua tám huyệt ngay cả huyệt Thiên mục nằm giữa trán(không thể bỏ qua bởi huyệt này là quan trọng nhất vì nó linh thiên nhất nó mở ra tất cả khả năng phi thường của con người).Mình mấy hôm nay tập thấy trên trán có xuất hiện một cái chấm nho nhỏ lúc đầu tưởng là trầy hay thẹo nhưng thực tình mình đâu có bị đụng trán xay xát vào đâu đâu.Đó là kết quả không bỏ sót huyệt Thiên mục đấy.Hít vào phải tập trung để hơi thở và tâm thành một chỉ một chút sơ sẩy là hơi thở sẽ cảm thấy khó chịu,không nên tập lúc cảm xúc ta không được an ổn,cơ thể không thoải mái,mạnh khỏe.Khi hít vào hơi thở đi qua các luân xa,hay còn gọi là huyệt đạo chính phía trước khi đi qua luân xa nào phải nghĩ thóang qua luân xa đó để truyền năng lượng cho luân xa đó.Rồi thở ra cũng nghĩ thóang qua nhưng vậy nhưng đi ngược lại là từ Huyệt Hội Âm,Luân xa 1 sẽ thở ra đi từ từ đến huyệt Bách Hội.Cũng tương tự không thể bỏ qua huyệt Ngọc Chẩm được.Nhớ thiền vào buổi tối càng tốt hơn vì lúc nhắm mắt chuẩn bị ngủ hãy tập hít thở chỉ với hai huyệt là Ngọc Chẩm và Thiên Mục,hít vô nghĩ đến Ngọc Chẩm,thở ra thì nghĩ đến Thiên Mục.Nhớ là không được đông đến tình dục nhe,nguy hiểm vô cùng đấy.Bạn nào có người vợ,có người yêu mà ngày hôm đó lỡ chăn gối ái ân rồi thì phải nghỉ tập ít nhất là ba ngày sau mới được tập lại nhiều nhất là một tuần lễ,ngoài ra muốn tập cho Thiên Mục được phát triển với uy lực vô cùng lớn thì hãy giữ tâm luôn trong sạch ,không hề có ham muốn và dục vọng dấy khời nhé.Trở lại việc đạo Thiên Chúa,xin các bạn đạo Thiên Chúa nếu có vào diễn đàn này đọc được những đọan sau đây đừng chấp nhất mà hãy bình tâm suy xét lại ,chúng ta đều muốn hòa bình,không chiến tranh ,không thù hận,muốn vậy chân lý và triết cũng phải hòa thành một nếu khác nhau cũng khó lòng lắm,tôn giáo bề ngoài khác nhau rất nhiều bên trong giống nhau một phần mà thôi còn lại cũng khác nhau một trời một vực.Không cùng lý tường thì làm sao cho chúng sanh,cho nhân loại được hạnh phúc ,chúng ta không nắm tay nhau làm sao thắt chặt tình cảm được.Vì vậy tôi xin phép được nói rằng đạo Chúa ,thực chất nó không phải là đạo của Chúa Giê Su ,đạo của Chúa Giê Su là đạo Do Thái Giáo,do bạo chúa constantaine lãnh đạo lợi dụng thập tự giá một mặt xâm chiếm một mặt tuyên truyền ,một mặt giết chóc,hai triệu người Do Thái chết cũng vì bọn độc tài khát máu La Mã mà thôi,Chúa Giê Su không tự cho mình là con Thiên Chúa,vì tất cả chúng sanh điều là tiểu vũ trụ mà đại vũ trụ thì cũng như Thiên Chúa ,nói vậy chúng ta bằng với chúa Giê Su sao ,chúa Giê Su cũng là con người chỉ khác ông ta có cái tâm thiện tạo ra cái tôn giáo lành ,nhưng nhà cầm quyền La Mã đã lợi dụng lòng từ của ngài Giê Su mà tạo ra cái đạo Thiên Chúa Giáo với cái triết học mà Giê Su chưa hề dạy cho các đệ tử của mình,ông không bao giờ tự xưng ,bởi tự xưng là có cái ta,một thánh nhân không hề làm vậy,cho ăn thịt ,cho sát sinh cũng là do phần tử xấu xa của La Mã bày ra thôi.Các thiên thần thì là do người Du Mục tưởng tượng ra do khi tối ngủ họ vô lều nhìn thấy sao sáng bay mờ mờ trên trời nên gọi là thiên thần,từ Du Mục là từ sản sinh ra từ Linh Mục bây giờ đó các bạn ạ.Rồi sau này theo thời gian người bên Công Giáo La Mã đặt ra nhiều truyền thuyết về ông già santa clause,về này về nọ mà chúa Giê Su thực sự đã không bao giờ đề cập đến,triết lý của ngài là từ đạo giáo phái Pharisis một giáo phái thuộc Do Thái Giáo lớn nhất thời Trung Cổ ,không hề tạo ra một tôn giáo duy nhất độc tôn như bên Thiên Chúa Giáo nói,không hề kêu tín đồ bỏ đạo Do Thái Giáo.Tôi không trách Ngài Giê Su ,bởi Ngài Giê Su cũng là một người hiền triết đáng tôn trọng ,nhưng bọn La Mã đã lơi dụng cây thánh giá,lịch sử đẫm máu của cuộc chiến tranh Thập Tự Chinh mà người dân vô tôi Do Thái là một trong những số đọ,chính lòng hận thù quốc gia mà họ bỏ đi một vị giáo chủ ngày xưa đã từng dạy dỗ họ,thật tội nghiệp cho họ quá và oan cho chúa Giê Su lắm thay.Không những bọn La Mã lợi dụng Ngài Giê Su để làm lợi cho chính trị và độc tài của bọn chúng mà còn đổ lỗi cái chết của ngài Giê Su là do chính tay người Do Thái giết thiệt hết nói nổi.Nếu các bạn không tin thì hãy vào trang web này sẽ rõ ra sao:http://home.earthlink.net/~charlienguyen/muc_luc.htm
những sự kiện như Tấm vải liệm chúa Giê Su ,Chúa Giê Su có thật là ba ngày sống lại không,Chúa có chết thật hay không ?....v.....v
đang chờ các bạn vào đó tìm hiểu đấy.Nên nhớ Lịch Sử có thể làm giả nhưng khoa học dù có khắc với tâm linh mấy không thể giả được vì khoa học có chứng minh mà khoa học càng khắc thì càng tốt bời nó tìm ra sự thật về cái tôn giáo mà mọi người không nên theo bời nó còn đeo mang cái hình tướng vật chất nhiều quá,không thể giải thóat cho chúng sanh hòan tòan được.Mình nghe nói hiện nay một vài thành phần tín đồ Thiên Chúa Giáo đang âm thầm tập luyện thiền của Phật Giáo thì các bạn hiểu sao rồi đấy nhé.Các bạn ơi! New Year này tôi không có gì quý giá tặng cho các bạn ,xin các bạn hãy nhận dùm tôi chút ít hiểu biết về tâm linh mong sao các bạn đừng chê cười nếu có góp ý xin vui lòng và thành thật nhé,nhớ lúc tập thiền với cách hít thở mình chỉ dẫn phải tạo cảm giác âm u ghê rợn nhé ngày nào mình cũng tập nó là tắt đèn hết và còn ngay chỗ có máy bơm nước ấy lâu lâu có đang điều hòa hơi thở thì có tiếng động làm hơi thở khó chịu liền,do chịu khó tập mỗi ngày giờ đỡ lắm rồi.Bây giờ tôi phải đi ngủ đây,viết gần ba tiếng mới xong ,mệt quá chừng.Chúc mọi người mau mau giác ngộ,thân tâm thanh thản an lạc nha.Bye Bye:yb663::ciao::votay: