Xin giúp Đỗ Quyên

Đỗ Quyên (ĐQ) và fiancé thương nhau 5 năm. Năm rồi khi tất cả đã chuẩn bị cho hôn nhân, thì người yêu của ĐQ bãi bỏ hôn nhân, lý do là "anh còn ham chơi quá, sợ cái tánh ấy sẻ làm em khổ". ĐQ rất buồn nhưng không thay đổi được ý định của người ta. ĐQ yêu anh rất nhiều, nhưng nghĩ chắc tại không duyên nợ nên cũng đành chịu. 6 tháng sau, anh gọi thăm ĐQ. 1 tháng sau nữa, anh ngỏ ý muốn tiến hành đám cưới lại. ĐQ rất mừng vì mình vân còn yêu, va ĐQ nghĩ làm ngươi ai cũng lổi lầm, mình nên tha thứ. Hai gia đình lại nói chuyên, tính qua đầu năm 2008 sẽ tổ chức hôn lễ. Tuần rối, anh lại nói với ĐQ rằng," đôi khi anh muốn có gia đình, đôi khi muốn ở một mình, làm gì thì làm. anh lại thích thêm 1 người khác, nhưng không xa ĐQ được vì anh yêu ĐQ thât lòng". ĐQ thấy 1 năm trở lại đây tánh tình anh hay thay đổi. Đôi khi anh rất hăng hái, lo lắng cho ĐQ va tương lai 2 đứa. Đôi khi trầm tư 1 mình, không muốn ai làm phiền. Đôi khi đi chơi liên tục, có thể qua đêm, không thèm hỏi thăm ĐQ.
Bây giờ sau khi bàn tính hôn nhân lần thứ 2, anh lại muốn thay đổi ý định nữa. ĐQ không tin là 2 đứa không duyên nợ, vì anh đã ra đi, rồi tự ý quay lại.
Xin giúp ĐQ,