Con nay 23t, khi ngủ đôi khi hay mơ thấy cảnh mình bị té từ trên lầu xuống và giấc mơ này đã lặp lại rất nhiều lần từ khi con còn bé đến giờ.
Các thầy cho con hỏi có phải là tiền kiếp của con chết như vậy không hay là tương lai?

Câu hỏi thứ 2 con xin hỏi các thầy là con mới mua 1 căn nhà, khi con thiền và niệm chú "om ma ni pad me hom" và "nam mô bổ sư thích ca mâu ni phật" thì có lần con thấy 1 đoàn binh diễu hành ngang qua trước mặt mình, liền sau đó là 1 tên sĩ quan chỉ vào mặt con nói gì đó không rõ (tất cả đều mặc đồ lính Nhật thời xưa). Sau này hàng xóm mới cho biết trước nhà con khoảng 10m trước đây là 1 khu nghĩa địa cũng khá lớn. Vậy có phải con bị ám không?

Xin chân thành cảm ơn các thầy và các huynh.