Kính chào các bậc tiền bối, các huynh đệ tỉ muội trên diễn đàn.

Năm nay em 25 tuổi, em tuổi bính dần, sinh vào lúc 11h30 ngày 29-05-1986. Em không biết ngày giờ sinh của em có phạm vào cái gì không mà từ nhỏ đến giờ em gặp toàn chiện xui rủi và đau khổ, nhất là hai năm gần đây mặc dù em đã cố gắng hết sức nhưng công ăn việc làm, quan hệ gia đình, xã hội...đều rất là bi thảm. Bản thân em biết số mình như vậy nên cũng biết tu tâm dưỡng tính, em không hút thuốc, không cafe, không bia rượu (trừ những trường hợp bắt buộc), không gái gú, quậy phá...Em rất hiếu thảo với cha mẹ, luôn giúp đỡ anh chị em và những người xung quanh, luôn tham gia các hoạt động xã hội và công tác từ thiện...Vậy mà mọi chuyện ngày càng tệ hơn, nhất là trong thời gian gần đây em có cảm giác như mọi chuyện xảy ra đều như muốn dồn em vào con đường chết.

Điển hình như trưa nay bản thân em đang bị bệnh vẫn cố gắng đi giao hàng (hiện em bán cơm giao tận nơi), vừa dắt xe ra thì trời mưa xối xả, phải đội mưa đi giao hàng, vừa giao hàng xong cho khách thì trời nắng chang chang lên giống như là ông trời ổng xối nước cho em ướt rồi hong cho em khô vậy.

Mọi người biết em đều nói số em bị trời ghét, nhưng bản thân em làm gì nên tội mà phải chịu như vậy, nếu kiếp trước một người nào đó làm ác thì chẳng lẽ kiếp này em phải trả thay cho họ sao, như vậy thì hai chữ công bằng ở đâu?

Em là đàn ông, sương gió đã nhiều cay đắng cũng không ích, nhưng nhiều khi cũng khóc một mình, tủi thân lắm các anh chị à.

Nếu các bậc tiền bối hay anh chị nào biết cách để đời em le lói được chút ánh sáng thì hãy giúp em, cho em 1 tia hy vọng rằng ngày mai tương lai sẽ khác.

Trân trọng.