Chuyện này có thiệt nhe bà con , cậu vy kể lúc đi nhà thương ở Sài gòn không nhớ tên , đi thăm bà già bệnh nặng thì phòng đó có 6 giường nhưng mà , bà mẹ ông cậu nằm giường số 2 không sao hết nghe mọi người nói ai mà nằm cái giường cuối phòng đều đi die hết, chỉ duy nhất có 1 bà già kia khi nhập viện người ta đưa đi mổ xong rồi từ phòng hồi sức chuyển sang giường đó đang nằm tự nhiên bà ta la lên buông tui ra , tui không đi đâu hết , rùi mọi người xúm lại kêu bà , bà tỉnh dậy bà già kể lại là có 2 người đàn ông hung dữ lắm đến lôi bà đi bà vùng vẫy không chịu đi thì đang giằng co thì bà được mọi người kêu , hú hồn bà già kêu con cái đổi phòng khác, nghe xong ai cũng sợ cái giường đó hết, , còn nghe nói có nhiều người khi từ phòng khác chuyển sang đang khoe mạnh chuẩn bị về nhà xui xẻo làm sao bị nằm giường đó thì bịnh lại rồi die ,nghe xong mà sợ mấy cái nhà thương, nhuung V không hiệu tại sao người ta không bỏ cái giường ma ám đó hả