Thưa các anh chị em trong diễn đàn, chuyện là thế này: Ở xóm của Jame có 1 chú làm thợ hồ (thợ xây dựng) độ khoảng ~40 tuổi, chú ấy làm công việc này từ bé và đến nay cũng đc khoảng 30 tuổi nghề, Jame đang là SV đi học xa quê, mỗi lần về nhà lại có những chuyện thay đổi không ngờ, ví dụ như có hàng xóm mất, kẻ trúng số, người cưới vợ,..v..v...Và lần này Jame về quê thì hay tin chú thợ hồ bị khùng khùng - điên điên gì đó, rồi Jame mới hỏi bà con cho ra lẽ là chú ấy xây dựng nhà cho 1 người chăm (người Hồi Giáo), trong lúc đang làm việc chú ấy phát hiện ra 1 tờ giấy viết những kí tự kì quặc, vô cùng khó hiểu và đc bà con cho là bùa hay chú gì đó của người chăm, khi phát hiện ra tờ giấy đó không hiểu sao chú ấy lại dẫm đạp lên và còn lấy hồ trét vùi xuống đất. Kể từ hôm đó chú ấy cứ như 1 người hoàn toàn mới khùng khùng - điên điên, mơ mơ hồ hồ, không kiểm soát đc bản thân, nói năng bậy bạ..v..v...

Jame là người ít hiểu biết về chuyện ma quỉ nhưng nghe bà con kể thế thì Jame cũng biết là chú ấy tự rước họa vào thân.

Có ai trong diễn đàn mình biết thực chất về nguyên nhân chuyện này và cách hóa giải cho chú ấy không??

Và Jame cũng khuyên mọi người là nếu có đi lại, hay làm việc ở đâu đó mà phát hiện những vật dụng kì lạ, những tờ giấy ghi nhưng kí tự không hiểu nổi, hay là những chữ viết cổ xưa thì tốt nhất chỉ lấy mắt mà nhìn rồi đừng bao giờ đi đi lại lại chổ đó nữa, nếu không thì tự rước họa vào thân ấy. !!!