Các bạn giải thích dùm cho Nhớ Nguồn về một giấc mơ. Có lần mình nằm mơ thấy đi rất xa đến một thành phố lạ giống như một thành phố kiểu Châu Âu. Mình bước vào một ngôi nhà cũng rất lạ, nó hơi giống những ngôi nhà trong các phim nói về thời Trung cổ ở Châu Âu. Ngôi nhà to, có những bức tường dày, trang trí nội thất theo cái kiểu mà mình chưa từng thấy ở ngoài đời. Mình đi lại trong ngôi nhà đó như là thân quen lắm. Giấc mơ lâu quá rồi nên mình không nhớ nổi. Có điều là lúc đó, (cách đây 4 năm), khi vừa thức giấc, mình vẫn còn nhớ rõ mồn một những chi tiết về ngôi nhà đó, y như mình vừa mới ở trong đó bước ra ngoài, và đặc biệt là mình cảm thấy hình như mình đã gặp nó ở đâu. Mình cứ thấy bứt rứt là vì sao mình thấy rất rõ ngôi nhà mà chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy ở ngoài đời và kể cả trong phim ảnh.
Các bạn giaỉa thích dùm cho mình vì sao với!