kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Thumbs down ***Chánh - Tà; Đúng - Sai***

    Thế nào là chánh?
    Đâu lại là tà?
    Thế nào là đúng?
    Đâu là lẽ sai?

    Theo các đạo hữu thì làm sao để phân biệt được đâu là chánh? và đâu là tà?
    đâu là đúng? và thế nào là sai???

    Theo tôi "Chánh" là suy nghĩ chân chánh, hành động chân chánh và tâm niệm chân chánh (giúp mình giúp đời, không mưu cầu lợi lạc cá nhân, không xỉa xói dèm pha)

    Tà: là trong tâm niệm có tà tâm, ý , niệm và hành điều nghĩ đến việc mưu hại một người nào đó hoặc cầu lợi ích cho cá nhân mình

    Đúng : là việc làm hợp lẽ phải, hợp đạo lý, hợp luật pháp!
    biết suy xét lẽ đúng! biết nhận định lẽ phải và biết sữa mình khi sai

    Sai: là hành vô thức không suy xét hoặc nghe và tin lời ai đó một cách mù quáng không phân định, cố chấp không giác ngộ cho dù đã được chỉ rỏ cụ thể


    Khi người khác nói mình sai, mình biện luận lại khẳng định mình là đúng đó là cái sai của mình

    Khi người khác nói mình đúng! mình nhìn nhận và hoan hỷ cho là mình đúng đó lại là cái sai của mình

    Thân người khó được làm người càng khó hơn @

    CP viết bài này mong chư vị đạo hữu có tâm suy xét mà không nên tạo thành một trào lưu tranh hơn thua, cao thấp và đúng sai nữa!

    a di đà phật chúc mọi người thanh tâm an trú vô lượng nghĩa xứ!!!
    Last edited by cuonphong; 01-09-2010 at 04:39 PM.
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  2. #2

    Mặc định

    A Di Đà Phật!
    Lx chào CP!
    Lx đồng tình với CP nhưng có điều này Lx muốn hỏi!
    Dừng thì dừng nhưng nếu dừng k nói lên cái Sai thì cái Sai có tiếp tục hay k?
    Trái tim chết rồi

  3. #3

    Mặc định

    Chẳng có " trào lưu tranh hơn tranh thua " nào ở đây cả CP àh !
    Chẳng ai là hoàn hảo cả , từ bậc tu hành , đến dân thường , có ai dám tự nói trong suốt cuộc đời chưa từng phạm sai lầm khg ? Có những sai lầm do vô ý tạo ra , nhưng cũng có những sai phạm do chính bản thân mình chủ động tạo ra và kéo mọi người vào ..... Nếu người sai biết nhận lỗi và xin lỗi thì chả có gì để nói . Nhưng nếu người sai khg chấp nhận họ sai và đổ tội lên đầu kẻ khác thì sao ???
    Nếu biết rõ sự thật , thì có nên nói hay không ? Hay lại im lặng để chứng tỏ mình quân tử và nhìn người khác tiếp tục vấp ngã giống mình ?
    Khi HY còn sống trong gia đình , nếu làm sai , Ba HY sẽ đánh rất đau , đánh để giúp HY nhớ và tránh lập lại những điều tương tự trong tương lai . Và khi HY xin lỗi , Ba HY luôn luôn muốn HY hứa " con sẽ không bao giờ tái phạm , nếu có , con sẽ chịu trừng phạt gấp 10 lần ngày hôm nay " . Và chưa bao giờ HY phạm cùng một lỗi !
    Tìm lại giấc mơ

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Chẳng có " trào lưu tranh hơn tranh thua " nào ở đây cả CP àh !
    Chẳng ai là hoàn hảo cả , từ bậc tu hành , đến dân thường , có ai dám tự nói trong suốt cuộc đời chưa từng phạm sai lầm khg ? Có những sai lầm do vô ý tạo ra , nhưng cũng có những sai phạm do chính bản thân mình chủ động tạo ra và kéo mọi người vào ..... Nếu người sai biết nhận lỗi và xin lỗi thì chả có gì để nói . Nhưng nếu người sai khg chấp nhận họ sai và đổ tội lên đầu kẻ khác thì sao ???
    Nếu biết rõ sự thật , thì có nên nói hay không ? Hay lại im lặng để chứng tỏ mình quân tử và nhìn người khác tiếp tục vấp ngã giống mình ?
    Khi HY còn sống trong gia đình , nếu làm sai , Ba HY sẽ đánh rất đau , đánh để giúp HY nhớ và tránh lập lại những điều tương tự trong tương lai . Và khi HY xin lỗi , Ba HY luôn luôn muốn HY hứa " con sẽ không bao giờ tái phạm , nếu có , con sẽ chịu trừng phạt gấp 10 lần ngày hôm nay " . Và chưa bao giờ HY phạm cùng một lỗi !
    Cô HY nói quả không sai! Nhân vô thập toàn mà! Con người ai lại không có lúc sai quấy??? tuy nhiên nếu cái sai đó là vô ý thì không nên chấp trước mà làm gì! còn cái sai đó là cố ý thì cô HY có cố mà nói để họ quay đầu liệu họ có nghe chăng??? Hay chỉ là HY đang cố làm mình thêm bực tức? vì đã sai mình chỉ mà còn không nhận lại đổ tội cho người khác????

    Theo cp thì trong một tương lai gần rồi mọi người sẽ nhận ra chân tướng thật của họ mà thôi! Giấy không gói được lửa! sự thật là sự thật! Nếu HY muốn tốt cho các member khác thì nên cảnh báo họ bằng kinh nghiệm cá nhân mình vậy là công đức vô lượng rồi!

    Trách người sai bằng cách buộc họ nhận sai thì không phải! mà chỉ nên chỉ cho họ cái sai là thế? lòng người mới là điều cần quan tâm, nếu họ nhận thức được họ sẽ không bao giờ sai nữa! còn nếu HY dùng một bằng chứng thuyết phục nào đó chứng minh người đó sai thì họ sẽ nghĩ đến một cách khác tinh vi hơn để tránh lỗ hỏng đó mà thôi! Vậy HY đang giúp họ hay sao???

    Tuy nhiên trên đây là cái nhìn cá nhân của riêng tôi mà thôi! mỗi người mỗi ý khác nhau! tôi không khuyên ai nên làm theo như thế! ai thấy vậy là đúng là lẽ phải thì làm! ai cho là sai thì không làm! đúng hay sai là ở lòng người là vậy!!!

    Nam mo a di đà phật! cầu chúc cho tất cả mọi người thanh tâm an lạc!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  5. #5

    Mặc định

    HY khg " trách người sai bằng cách buộc họ nhận mình sai " , HY chỉ muốn cho 3 bên giáp mặt với nhau và nói cho rõ , chứ kiểu lấp lửng hay giận hờn vu vơ khg phải là cái cách mà HY chọn lựa !
    Ví dụ một ngày nào đó , HY biết CP khg ngay thẳng và sẽ ảnh hưởng đến các TV khác , thì HY cũng sẽ nói thẳng thôi ( nếu có đủ bằng chứng ) . Vì HY khg có tu hành , nên xử sự theo cách của người khg tu hành thôi !
    Đúng khg CP ???
    Tìm lại giấc mơ

  6. #6

    Talking

    Không biết ai sao chứ khi mình nhìn avờta của cuonphong thấy tâm mình nó sáng dễ sộ ! còn nhìn của Hoangyen chỉ thấy động lòng Tà .....hí..hí

    Kk:D
    Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
    Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIEMKHACH Xem Bài Gởi
    Không biết ai sao chứ khi mình nhìn avờta của cuonphong thấy tâm mình nó sáng dễ sộ ! còn nhìn của Hoangyen chỉ thấy động lòng Tà .....hí..hí

    Kk:D
    HY đổi rồi đó ! Sợ mấy huynh mọc cánh hết thì khổ cho bá tánh hì hì:hee_hee:
    Tìm lại giấc mơ

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    HY đổi rồi đó ! Sợ mấy huynh mọc cánh hết thì khổ cho bá tánh hì hì:hee_hee:
    Chừa tôi ra nhe. Không phải tôi tốt lành gì đâu. Tại già lụm cụm rồi, muốn mọc cánh cũng không mọc nỗi :hee_hee:
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Tụi mình dà cả rùi, bọn trẻ nó không cần quan tâm đếm tụi mình đâu ông bạn àh
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Xung Phạm Địa Sư – Cảnh Giác Với Âm Khí, Tà Khí !
    By xx.alone in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 15-09-2010, 03:29 PM
  2. Nhốt con trong quan tài vàng 3 giờ để trừ tà
    By Bin571 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-08-2010, 02:57 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-10-2007, 02:01 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •