Xin phép đem đề tài này bàn luận với huynh đệ Thiền tông
- Tại sao cơ thể vốn là tứ đại Đất Nước Gió Lửa lại có thể vận động?
- Do điều khiển của trí óc, vậy tại sao trí óc vốn cũng là tứ đại lại có thể điều khiển cơ thể?
- Tại sao trí óc điều khiển rất nhiều hành động của cơ thể trong 1 ngày, nhưng 80% hành động đó là thực hiện trong vô thức?
Tóm lại vấn đề là: vì sao Đất nước gió lửa lại có thể làm được tất cả những điều đó?
Nếu hiểu thấu đáo điều này ta có thể biết khi đất nước gió lửa này tan rã thì ta là ai và trước khi có thân thể này ta là ai.
Câu thoại đầu: Vì sao cơ thể có thể suy nghĩ và hành động?
Bookmarks