Cũng tùy, mình nghĩ là sách võ ko hề sai. Cái sai là do cách nghĩ của chúng ta.

Các bạn cứ tưởng tượng nhé, thời xưa tuổi thọ trung bình rất thấp 60 là thọ lắm rồi, hay chiến tranh, cướp, thú dữ. Vì vậy người xưa hay tập ngoại công, họ đánh đổi 1 chút đau đớn, có hại cho bản thân để lấy sự an toàn trước mắt. Sự thật là đã tập ngoại công là phải có tác hại.

Ngày nay con người sống đầy đủ, an toàn vì thế các bạn mới suy xét nhiều như thế, đau tay, hại xương hại gân.

Tuy nhiên nếu học hỏi chọn lọc thì rất nhiều môn công phu hoàn toàn có thể học theo sách vở mà mình bảo đảm 100% là công hiệu.

Mình xin ví dụ 1 môn là Sa bao công: treo bao cát nhẹ thôi chừng 1 kg bằng dây chắc, đẩy nó ra xa, rồi chờ nó bay ngược về phía mình thì né tránh. Lúc đầu dùng 2 bao, tăng dần lên tới 8 bao 4 phương 8 hướng. Né tránh thành thạo rồi thì khi giao đấu thật sự nhanh nhẹn hẳn ra. Cách này tập ko hề nguy hiểm, nếu sợ bao cát 1 kg mà còn đau thì thay bằng banh đá bóng.