Lật mặt "quái y" chữa bách bệnh bằng… giảng đạo
Những ngày gần đây, tại ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, một khu vực nằm giáp ranh với tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang chỉ cách một con sông, nhiều người dân đồn thổi về một "quái y" có khả năng trị bách bệnh. Người dân cho rằng khác với những thầy thuốc khác, ông thầy này có cách trị bệnh "không giống ai" là bệnh nhân không cần uống thuốc, không cần điều trị mà bệnh nặng cỡ nào cũng có thể khỏi nếu được nghe ông… giảng đạo.


Cứ nghe "thầy" giảng là… khỏi bệnh

Chuyện nghe thì rất khó tin, nhưng tại vùng quê nghèo hẻo lánh, nơi xa nhất của tỉnh Bạc Liêu, nằm ở khu vực giáp ranh ba tỉnh, đã có rất nhiều người cả tin đến đây nghe ông giảng đạo để... trị bệnh cho mình và cho cả người thân.

Trong vai những người đi trị bệnh, chúng tôi vòng vèo qua nhiều con đường nông thôn, hỏi thăm nhiều người mới đến được nhà của "quái y" này. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau một hàng tre gai dầy đặc. Nhà cửa tuềnh toàng nhưng có rất đông người lui tới. Trong ngôi nhà ọp ẹp này, với diện tích "đại sảnh" chưa đến 10m2 nhưng lại có hàng chục người ngồi chen chúc nhau để nghe "thầy" giảng đạo.

Thầy mặc một cái áo dài màu đen đã nhàu nát, bắc ghế ngồi giữa nhà, xung quanh là những người bệnh ngồi chen chúc nhau, tay chắp lên ngực, mắt nhắm nghiền thành tâm nghe những "lời vàng ngọc" của thầy.

Hòa vào dòng người chen chúc đó, chúng tôi cũng tự tìm cho mình một chỗ ngồi sát vách lá phía trong để tiện quan sát. Ngồi kế chúng tôi là một bà lão tầm trên 60 tuổi. Bà cho biết đã đến đây từ sáng sớm để tranh thủ "trị bệnh" đau lưng, nhức chân đã hơn 10 năm chưa hết. Bà ở xã Lộc Ninh, cách nhà "thầy" trên 10 km, khoảng vài ngày là bà lại nhờ con cháu đưa sang đây để được nghe giảng đạo "trị bệnh".

Buổi giảng đạo của thầy thường kéo dài cả tiếng đồng hồ, mặc dù rất chú tâm nghe "lời vàng ngọc" của thầy nhưng đôi khi chúng tôi cũng phải bật cười vì những điều thầy nói với các bệnh nhân. Để cho trọn vai, chúng tôi "gồng mình" cả tiếng đồng hồ để chịu đựng những lời lẽ trên mây của ông thầy "ba trợn" này. Trong lúc giảng đạo, ông cho rằng "thần thánh sinh ra loài người là để "hành hạ" họ, vì thế con người mới mắc nhiều loại bệnh nguy hiểm. Kể cả bệnh AIDS, ung thư... đều do thánh thần sai quỷ sứ mang xuống trần gian để trừng trị con người, nhất là những người không biết tôn kính thần thánh". Vừa dứt phần thần thánh, ông lại quay sang giảng đạo chuyện Phật Tổ, chuyện Tam Tạng đi thỉnh kinh... (có lẽ ông cũng rất mê phim Tây Du Ký). Suốt cả tiếng đồng hồ, ông cứ "thao thao bất tuyệt" những chuyện tầm phào như thế, nhưng có vẻ nhiều người tin tưởng vì sau mỗi lần ông ngưng giọng thì có rất nhiều người lại chắp tay niệm chú theo ông.

Chiêu lừa của "quái y"

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết "quái y" này có tên là Nguyễn Thành Công, sinh năm 1947, một người nhập cư vào địa phương này khoảng 6 năm trước. Chính quyền xã cho biết gia đình ông thuộc diện xóa đói giảm nghèo vì không có nghề nghiệp ổn định, không đất sản xuất. Bản thân ông học chưa hết lớp 3, có thể còn không đọc thông viết thạo.

Việc một ông lão bỗng trở thành "thần y" là từ câu chuyện như sau: người trong xóm rỉ tai nhau tin đồn khoảng 5 năm trước, khi một người thân bị bệnh cảm cúm sơ sơ, ông đã dùng biện pháp "giảng đạo" để trị bệnh cho người này và dặn người này nhất định phải tin theo những lời giảng đạo của ông thì mới hết bệnh. Mấy ngày sau qua cơn sốt nên người này hết bệnh. Nhân cơ hội đó, ông Công đi rêu rao khắp xóm là mình có khả năng trị bách bệnh chỉ bằng cách... giảng đạo.

Từ đó, mỗi khi trong xóm có ai bị bệnh là ông tự nguyện đến "giảng đạo" để trị bệnh miễn phí. Ban đầu, ông còn "lựa bệnh", nghĩa là biết chắc người nào bị bệnh cảm cúm, nhức đầu, ho... ông mới đến trị bệnh (trong khi thật sự thì những bệnh này nếu không trị thì sau vài ngày cơ thể đề kháng cũng tự khỏi). Lâu ngày có nhiều "kinh nghiệm" nên ông làm liều, bệnh gì ông cũng trị bằng cách kêu người bệnh đến nhà mình nghe giảng đạo.

Tiếng đồn về cách trị bệnh quái chiêu của vị "thần y" này ngày càng lan xa nên càng có nhiều người tìm đến xin trị bệnh. Người nào đến nghe giảng đạo cũng đều được ông khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Phải tin lời ta nói thì sẽ hết bệnh. Ngày đầu tiên sau khi khỏi bệnh 1 năm phải đến nghe ông giảng đạo tiếp, đem theo lễ để cúng... thần linh".

Chính quyền xã Vĩnh Lộc A cho biết, chỉ với cách trị bệnh "trời ơi" như thế nhưng đã có rất nhiều người cả tin tìm đến nhà ông "lang băm" này mong trị bệnh. Đã có rất nhiều trường hợp khi tìm đến bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một nặng thêm và phải đi đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh mới khỏi.
Trích nguồn : Báo đời sống và pháp luật.
@ Hic chuyện vậy cũng làm được sao ????