Nhìn từ Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh núi sau mưa

21/08/2010 10:00

(VTC News) - Sau cơn mưa rào tầm tã đêm qua, nắng ửng hồng, không khí mát lành, trong suốt, đứng trên những tòa nhà cao tầng, chúng ta có thể ngỡ ngàng trông thấy những ngọn núi, những dãy núi, như thể chúng nằm giữa Thủ đô.


Đặc biệt, đứng trên cầu Thanh Trì hoặc Vĩnh Tuy, cảm giác như dãy núi Ba Vì đứng sừng sững ngay mép sông. Những tòa nhà chọc trời bị thu nhỏ "dưới chân núi"; một bức tranh thơ mộng nhưng ít khi người sống ở Hà Nội để ý. Dưới đây là những hình ảnh núi non hiện về nhìn từ Hà Nội mà PV chụp được trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi:


Đỉnh núi Ba Vì như đang sừng sững giữa Thủ đô.


Tưởng chừng như đỉnh Ba Vì cao 1.281 còn thấp hơn những tòa nhà của Hà Nội.




Nhìn ở góc độ khác, thấy những tòa nhà cao tầng của TP Hà Nội như nằm ngay dưới chân núi.


Những dãy núi như bức tường thành vĩ đại bao bọc, che chở cho thủ đô.






Khoảnh khắc "sơn thủy hữu tình" như thế này rất hiếm hoi mới nhìn thấy được.

Cầu Chương Dương và Long Biên hiện ra thật đẹp, thật hùng vĩ "dưới chân núi".

Khoảnh khắc nhìn rõ đỉnh Tam Đảo phía quận Long Biên rất hiếm hoi. Những đám mây từ chân núi bay lên nhanh chóng che lấp ngọn núi này.

Đôi khi, đứng bên đường Thanh Niên, ta thấy đỉnh Tam Đảo hiện ra mờ ảo bên cạnh Hồ Tây.