kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: giải thích

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định giải thích

    Cũng cùng 1 cuâ hỏi ngày xưa.
    Mong các bạn giúp giùm giải thích giùm tôi 2 câu thơ này..(và hình như nó có liên quan đến chùa Thien Mụ) ( 1 điều là chưa bao giờ tôi đặt chân đến đó,tôi ở TPHCM, và tất cả chỉ xảy đến trong mơ)( liên tục trong 12 năm)

    Trường Xuân Như Mộng Thanh Như Bạch
    Liễu Tuyết Đào Hoa Bạch Chấn Đường


    Và dường như Bạch Chấn Đường là 1 cái tên..vậy thật ra BCD là ai..và ở đâu và ý nghĩa 2 câu thơ là gì?mong các bác chỉ giúp

  2. #2

    Mặc định

    Mình nhớ cách đây 2 năm bạn cũng đã hỏi về người trong mộng Bạch Chấn Đường rồi mà. Tưởng rằng hai năm qua bạn đã tìm ra câu trả lời rồi chứ hỉ.

    Nhưng nếu bạn cứ mãi đuổi theo hình ảnh về Bạch Chấn Đường, lỡ người ấy là anh em sinh đôi với Bạch Hải Đường thì bạn nghĩ sao? Có thể cái tên ấy gắn với căn kiếp xa xưa của bạn, nhưng chỉ nên tham khảo về phẩm chất tâm linh của mình thôi bạn àh. Bạn cũng cần phải sống với phẩm chất thật cuộc đời của bạn, để gặt hái những thành tựu có thật trong cuộc sống thì hữu ích hơn.

    Mình sẽ để ý về cái tên này, khi nào mình hỏi được thông tin về BCD thì sẽ chia sẻ với bạn sớm. Chúc bạn tâm thân an lạc.

    ------------------------------
    17-09-2008, 11:06 AM
    Bachchanduong

    Xin cho hỏi!
    thật ra từ bấy lâu nay mình ko hế biết đến trang web này,,,Mình có chuyện muốn hỏi,,Nếu ai có khả năng giải đáp đựoc mình xin cám ơn nhiều,
    . . . . .
    Sau khi tỉnh dậy tôi nghe 1 vị thầy tu đọc cho tôi nghe-người mà trg mơ tôi đã gọi là Sư phụ, là trụ trì, và cũng là Cha-
    Trường Xuân Như Mộng Thanh Như Bạch.
    Liễu Tuyết Đào Hôa Bạch chấn Đường
    và bảo tôi hãy tìm ra tung tích của người tên BCD đó,,biết bao nhiêu năm tôi tìm kiếm,,trong sách,,web đếu ko có..(vì SPhụ đã nói tui phải tìm ra mới biết đựơc tôi là ai)

    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...6272#post56272

  3. #3

    Mặc định

    Ba Zeng Tang là thuốc Tàu trị thiếu máu rất hay gồm tám vị
    Ba =bát
    Zeng = kho tàng
    tang=sắc

  4. #4

    Mặc định

    ...duyên của bạn chưa tới rồi, fai chờ thôi...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #5

    Mặc định

    BCD cho mình hỏi chút:
    - Bạn có phải tuổi Mão k?
    - Sao bạn biết BCD là tên của 1 ng chư k phải địa danh nào đó?Cảm giác của bạn thế nào khi có ng gọi tên BCD
    - Trong t/g vừa qua, theo lời huynh love tamlinh thì đã 2n rồi, t/g này bạn đã làm gì( qua trình tu luyện đó), mình cũng k tò mò lắm nhg vì k hiểu sao có cảm giác tâm bạn rất động, bạn chưa tự tin lắm là mình có thể giải nghĩa đc 2 câu trên, nen bạn đi học nhiều thứ khác nhau phải k?
    - Bạn có nghĩ mình sẽ tìm đc k- 1 ý chí quả quyết, chắc chắn thành công? Khi quyết định tìm, bận đã chọn phương pháp nào có thể tìm đc?

    DN hơi nhiều chuyện thì phải, k biết có làm bạn khó chịu k, hihi. 2 câu thơ trên chác chắn nói về cuộc đời của bạn, đièu này chắc bạn cũng tự biết đc rồi, k hiểu sao nhg j mình muốn nói với bạn 1 câu: đừng để sót những điều xung quanh bạn, bởi tất cả mọi chuyện xảy ra, con ng gặp nhau đều có duyên của nó, hãy xâu chuỗi lại,...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    BCD cho mình hỏi chút:
    - Bạn có phải tuổi Mão k?
    - Sao bạn biết BCD là tên của 1 ng chư k phải địa danh nào đó?Cảm giác của bạn thế nào khi có ng gọi tên BCD
    - Trong t/g vừa qua, theo lời huynh love tamlinh thì đã 2n rồi, t/g này bạn đã làm gì( qua trình tu luyện đó), mình cũng k tò mò lắm nhg vì k hiểu sao có cảm giác tâm bạn rất động, bạn chưa tự tin lắm là mình có thể giải nghĩa đc 2 câu trên, nen bạn đi học nhiều thứ khác nhau phải k?
    - Bạn có nghĩ mình sẽ tìm đc k- 1 ý chí quả quyết, chắc chắn thành công? Khi quyết định tìm, bận đã chọn phương pháp nào có thể tìm đc?

    DN hơi nhiều chuyện thì phải, k biết có làm bạn khó chịu k, hihi. 2 câu thơ trên chác chắn nói về cuộc đời của bạn, đièu này chắc bạn cũng tự biết đc rồi, k hiểu sao nhg j mình muốn nói với bạn 1 câu: đừng để sót những điều xung quanh bạn, bởi tất cả mọi chuyện xảy ra, con ng gặp nhau đều có duyên của nó, hãy xâu chuỗi lại,...
    BCD tuổi Dần,Bính Dần.
    Vì người thầy tu đó nói là phải đi tìm người đó người có tên BCD nên mình mới nghĩ BCD là người. Và cảm giác ai đó kêu BCD cứ như là đang kêu chính bản thân mình vậy nghe rất vui vì có người nhớ đến mình.
    2 nam qua,mình chau7 thể làm j cả,,đi theo hướng mật Tông khoảng nửa năm nhưng không thể cầu được là Thiên Thơ(dùng thần lực) nên rất nản,,thử rất nhiều,nhưng lần nào cũng rất mệt mỏi, Mình muốn tìm hiểu nhiều về vong hồn,âm binh,huyền thuật,nhưng thật sự mình k tin ai,khi người ta bảo bán sách này nọ.....

    Vâng vấn đề của bạn mình biết,mình cũng xâu chuỗi nhưng xâu chuỗi 12 năm và mình biết nhiều diều lắm không chỉ 1 đâu.

    Dù gì cũng Thanks mọi người

  7. #7

    Mặc định

    bạn bachchanduong sống ở gần huế ah,có hay đi ra huế trong suốt thời gian đó có tìm ra gì ko.Hy vọng đến 1 lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy điều mình mún

  8. #8
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bachchanduong Xem Bài Gởi
    Cũng cùng 1 cuâ hỏi ngày xưa.
    Mong các bạn giúp giùm giải thích giùm tôi 2 câu thơ này..(và hình như nó có liên quan đến chùa Thien Mụ) ( 1 điều là chưa bao giờ tôi đặt chân đến đó,tôi ở TPHCM, và tất cả chỉ xảy đến trong mơ)( liên tục trong 12 năm)

    Trường Xuân Như Mộng Thanh Như Bạch
    Liễu Tuyết Đào Hoa Bạch Chấn Đường


    Và dường như Bạch Chấn Đường là 1 cái tên..vậy thật ra BCD là ai..và ở đâu và ý nghĩa 2 câu thơ là gì?mong các bác chỉ giúp
    Tôi nhìn thấy một thiền đường ở Nhật Bản, có lẽ bảc nên tìm về cội nguồn là xứ Phù tang.

  9. #9

    Mặc định

    ^_^,BCD cố lênnha, câu trả lời bạn đã biết rồi đấy, k ai có thể hiểu chính xác đc nghĩa dó bằng bạn cả, kể cả d dó là những cao tăng như hòa thượng thích nhất hạnh, sư phụ Tịnh không hay hòa thượng tuyên hóa... và cũng sẽ k có ai có thể dạy cho bạn đc, khi duyên đến tự sẽ có thầy dạy cho bạn, dù j bạn có tìm hiểu các pháp khác cũng gần như vô ích mà thôi, hãy lắng nghe tâm của mình, mọi thứ sẽ xuát hiện từ đó thôi.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  10. #10

    Mặc định

    Cũng cùng 1 cuâ hỏi ngày xưa.
    Mong các bạn giúp giùm giải thích giùm tôi 2 câu thơ này..(và hình như nó có liên quan đến chùa Thien Mụ) ( 1 điều là chưa bao giờ tôi đặt chân đến đó,tôi ở TPHCM, và tất cả chỉ xảy đến trong mơ)( liên tục trong 12 năm)

    Trường Xuân Như Mộng Thanh Như Bạch
    Liễu Tuyết Đào Hoa Bạch Chấn Đường


    Và dường như Bạch Chấn Đường là 1 cái tên..vậy thật ra BCD là ai..và ở đâu và ý nghĩa 2 câu thơ là gì?mong các bác chỉ giúp
    Đạo huynh đã tìm 12 năm rồi, đạo huynh còn kiên nhẫn đi tìm tiếp không? Đã có khi nào quên được ý nghĩ đấy chưa?
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  11. #11
    Đai Trắng
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn
    Bài gởi
    34

    Mặc định

    Tôi có đọc thấy câu hỏi của bạn cách đây gần 2 năm (khoảng tháng 9/2008). Tôi có suy nghĩ nhiều về câu hỏi của BCD, bởi đây là một giấc mơ thật. Tôi hiểu giấc mơ này tồn tại như một nỗi ám ảnh trong cuộc đời bạn; nó cứ nằm chình ình trong suy nghĩ của ta, mặc kệ thời gian trôi qua. Tại sao ta không đối diện với “nó” nhỉ ?

    Tôi xin tả vài nét về BCD nhé:
    - Vầng trán cao và rộng.
    - Có một cái răng khểnh, bên trái thì phải…
    - Tai của BCD có đủ Thiên luân (vành cong phía ngoài) và Địa quách (vành sụn phía trong) nhưng thiếu Thùy châu (dái tai).
    - Chót mũi to cao, cánh mũi dày.
    - Lông mày dày nhưng không đậm.
    - Mắt hơi yếu.
    - Mặt tương đối tròn.

    Có đúng vậy không, hả BCD ? Nếu sai thì coi như là tôi đã sai trong việc chọn phương án giải vấn nạn của bạn.
    BCD thử soi gương rồi trả lời tại topic này cho tôi nhé.

    Thân ái.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Dạ Xem Bài Gởi
    Tôi có đọc thấy câu hỏi của bạn cách đây gần 2 năm (khoảng tháng 9/2008). Tôi có suy nghĩ nhiều về câu hỏi của BCD, bởi đây là một giấc mơ thật. Tôi hiểu giấc mơ này tồn tại như một nỗi ám ảnh trong cuộc đời bạn; nó cứ nằm chình ình trong suy nghĩ của ta, mặc kệ thời gian trôi qua. Tại sao ta không đối diện với “nó” nhỉ ?

    Tôi xin tả vài nét về BCD nhé:
    - Vầng trán cao và rộng.
    - Có một cái răng khểnh, bên trái thì phải…
    - Tai của BCD có đủ Thiên luân (vành cong phía ngoài) và Địa quách (vành sụn phía trong) nhưng thiếu Thùy châu (dái tai).
    - Chót mũi to cao, cánh mũi dày.
    - Lông mày dày nhưng không đậm.
    - Mắt hơi yếu.
    - Mặt tương đối tròn.

    Có đúng vậy không, hả BCD ? Nếu sai thì coi như là tôi đã sai trong việc chọn phương án giải vấn nạn của bạn.
    BCD thử soi gương rồi trả lời tại topic này cho tôi nhé.

    Thân ái.


    CHào bạn,nếu bạn nói về BCD thì tôi ko rõ vì có thấy rõ mặt mũi đâu,nhưng về tôi thì

    -Có 1 cái răng khểnh bên trái
    -2 lông mày châu vào 1 điểm, ko dầy
    -Mắt yếu
    -Mặt hơi tròn
    Còn những cái kia mình cũng k rõ

  13. #13

    Mặc định

    Cũng trả lời luôn
    là mình thấy giắc mơ này bắt đầu từ năm lớp 1.và mình chưa hề xem phim hay biết gì đến Huế cả

    nhưng đúng là tất cả các điều của mình đều liên quan đến Huế.......

  14. #14

    Mặc định

    AH, BCĐ nè, cách đây mấy tuần, có xem phim bao công cũ , DN thấy có nhắc đến 1 địa danh là Bạch chân đường đấy. kbiết nó có lquan đến b k nũă.
    Chúc a luôn an lạc!
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  15. #15

    Mặc định

    Bạn thử tìm và chờ thêm 12 năm nữa xem sao khi nào có duyên sẽ gặp mà . Chúc bạn may mắn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 29
    Bài mới gởi: 29-10-2020, 10:19 PM
  2. Kính nhờ các thầy giải thích về đất ở và trấn trạch!!
    By leduzzng in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 15-09-2010, 06:44 PM
  3. GIẢI THÍCH KIẾN LẬP MANDALA
    By maihunghieu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-08-2010, 10:38 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-10-2007, 09:03 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •