Mình ko biết hiện tượng mê trầm xuất hiện trong khi thiền như thế nào. Mong mọi người giải đáp cho mình. thanks
Mình ko biết hiện tượng mê trầm xuất hiện trong khi thiền như thế nào. Mong mọi người giải đáp cho mình. thanks
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Hết một báo thân này
Đồng sanh về tịnh độ!!!!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!!
thường thuật ngữ được biết nhiều là hôn trầm. Người tu thiền thường gặp nhất là 2 trường hợp hôn trầm hoặc tán loạn.
Mê tức là không có giác chiếu, trầm tức là càng lúc càng chìm sâu vào. Khi hành thiền càng mê mờ, thần thức không còn nhận biết, làm chủ tức là mê. Vì vậy công phu dụng công hay ở chỗ: không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm.
Phật là thường giác, chúng sanh thì thường mê nên nói: niệm đầu mê là chúng sanh, niệm sau giác là phật. Lúc đầu mê ta phải khởi tâm dũng mãnh quay trở lại giác chiếu, càng làm vậy, lâu ngày càng quen, từ quen trở thành thân thiết sau hễ khởi niệm tích tốc trở liền quay lại không đắm chấp vào đó...dần sẽ nhiếp tâm. Đạo là bình thường giản dị, nếu nói phải làm chuyện kỳ đặc khác thường thì tức chẳng phải đạo, cứ từ từ kiểm soát từ ý niệm một, tất cả đều chẳng thật, nếu chẳng thật thì đắm chấp làm gì??
Trăm năm trước chẳng có gì
Trăm năm sau có, cũng thì như không
Cuộc đời sắc sắc không không
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu thiền nên xem TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA: trong ấy là cương lĩnh, là sự thấy biết tu chứng của Bồ tát Bất Thoái Chuyển Quán Thế Âm, Hòa Thượng Quảng Khâm có nói, một trong những câu quan trọng nhất đó là câu Quán Tự Tại .... Quán tự Tại?? Quán Tự Tại Bồ Tát? tại sao là Quán Tự Tại Bồ Tát? đây là một nghi tình(công án) mà tự bạn phải tìm hiểu lấy. A Di Đà Phật!
Last edited by luckyboy624; 20-08-2010 at 11:06 PM.
Mây trắng trời trong soi bóng hồ, đàn nhạn tung bay chẳng để dấu...
Niệm nào dẫn chúng sanh đọa địa ngục, niệm nào giúp chúng sanh thoát luân hồi....????
Thế nào là Niệm mê, như thế nào là niệm giác chư cổ đức đã nói nhiều, bạn nên xem kinh Pháp Bảo Đàn, nếu tôi mà nói lại thì có khác gì hứng nước bọt của chư cổ đức. Tổ là tổ còn tôi là tôi, tôi chẳng phải là tổ, chẳng dám bàn xằng...Tâm Kinh mỗi chữ đều là nói về niệm giác của Chư Đại Bồ Tát ,ai tu mà không biết tâm kinh, chỉ cần chịu khó đọc nhiều lần thì sẽ thấy...Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã....Sắc tức là không..không....
Nếu nói ra thì đó là kiến giải của tôi chứ chẳng phải của bạn, không giúp gì cho bạn để vượt sanh tử.. nên kinh gọi là hành thâm. Tự bạn phải hành, thâm nhập bát nhã, tất cả chúng sanh đều có phật tánh, hãy lấy nó ra xài đi !
Mê trong bóng mờ ai vấp, trầm bệnh sai thuốc ai nhập ngã:batting_eyelashes:Mây trắng trời trong soi bóng hồ, đàn nhạn tung bay chẳng để dấu...
Last edited by VuongChu; 23-08-2010 at 11:26 AM.
Pháp Luân Đại Pháp hảo!
Chân Thiện Nhẫn hảo!
Sư Phụ hảo!
Đại Pháp thẳng hồi thiên.
phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:
Nhất thiết chúng sanh vô sát nghệp
Thập phương hà xứ động binh đao
Gia gia , hộ hộ thường tu thiện
Thiên hạ hà sầu bất thái bình
-----------------------------------------------------
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Hiện tượng " mê trầm - hôn trầm " :
- Với hành giả đã nhập thiền bình thường nay bị hôn trầm : do trong ngày vận động cơ thể quá mức - do dùng thuốc hay loại thức ăn nào đó tác động lên hệ thần kinh.
Nhưng lại có những pháp thiền yêu cầu hành giả phải " ngủ " !!!...
Do vậy danglenghia muốn có giải pháp cụ thể thì phải nói rõ danglenghia đang hành pháp thiền nào ?
Thật ra trong chúng ta không ai biết niệm Giác là niệm thế nào, chỉ có thể biết niệm như thế nào để có thể Giác.
Bạn LienHoa: Mình không phải cao nhân, mình cũng là một người đang mê như bạn, mình cũng đang đi tìm niệm Giác.
Kính!
các huynh và đệ mà biết được mê và giác thì chúng ta thành Phật cả rồi.Trong cái mê chúng ta chỉ nhận biết được những niệm thô thôi còn niệm vi tế chúng ta chưa biết được nữa là niệm giác.Tất cả huynh đệ chúng mình còn phải hành và hành thì mới đúng lời Phật dạy.
nam mô a di đà Phật!
niệm để cố tìm niệm giác là niệm mê ,không mong cầu, không cần biết hình tướng của niệm giác,con đường tu tập cần phải bền bỉ,khi chạm vào đến cái thứ đang điều khiển ta hàng ngày mà ta không biết,đó là cánh cổng của niệm giác
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks