kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: một thắc mắc xin nhờ trợ giúp!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định một thắc mắc xin nhờ trợ giúp!

    rongrose hiện đang có một thắc mắc nhỏ nhưng cũng khá quan trọng xin nhờ mọi người giải đáp giùm ạ!
    số là chiều nay lúc rongrose đang đứng ở ban công thì có 2 con chim ( cu đất) bay sà qua,một con không hiểu sao bay ập vào bờ ban công rớt xuống đất, lảo đảo! rongrose đã bắt nó lại, cho vào lồng, đợi khi nó hồi sức sẽ thả nó ra! việc bắt nó vào lồng chỉ mới là vấn đề thứ nhất, vấn đề chính là rongrose nghe nói rằng gặp hiện tượng " chim sa cá lặn" thì xui lắm, nghe như là mạt luôn thì phải! nên tạm thời giữ " nhân chứng vật chứng" lại nhờ mọi người giải đáp giùm ạ!
    Xin mọi người ra tay giúp đỡ nhanh chứ rongrose sợ giữ trong lồng lâu quá nó chết mất thì mang tội!:yb663:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  2. #2

    Mặc định

    sao ko lập quẻ mai hoa lúc đó xem sao bạn ?

  3. #3

    Mặc định

    rongrose không rành về mấy chuyện đó lắm, nên trong lòng giờ vẫn mang nặng một nỗi thắc mắc nè!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  4. #4

    Mặc định

    RONGROSE thân mến.

    Đúng là dân gian ngại hiện tượng "Chim sa, Cá lặn". Có điềm báo chẳng lành, nhưng không đến mức mạt vận gì đâu. Bị đứt tay, xe bể bánh, bị la mắng v.v... đều là những chuyện chẳng lành.

    Nhưng ở đây là trong thành phố, còn phải xét nguyên nhân chú chim sa vào RongRose nữa.

    + Có thể chú chim đang bay, bị một nhóc tì bắn súng dây thun, chim rớt ngay RongRose, vậy thì nghiệp quả tính cho nhóc tì chứ.

    + Có thể gia đình chim đang cãi vã, chim chồng bị chim vợ đá trúng chỗ hiểm, rớt ngay RongRose, vậy thì nghiệp quả tính cho chim vợ chứ.

    + Còn nguyên nhân thứ 3 rất nghiêm trọng, có thể chim bị nhiễm H5N1 đang bay tự rớt xuống. RongRose nhanh chóng thả con chim đi, khử trùng cẩn thận lồng, tay chân, và cả nơi có phân chim nữa.

    Vài hàng mộc mạc gởi đến RongRose thân mến.
    Last edited by Love_Tamlinh; 26-12-2007 at 09:59 AM.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongrose Xem Bài Gởi
    rongrose hiện đang có một thắc mắc nhỏ nhưng cũng khá quan trọng xin nhờ mọi người giải đáp giùm ạ!
    số là chiều nay lúc rongrose đang đứng ở ban công thì có 2 con chim ( cu đất) bay sà qua,một con không hiểu sao bay ập vào bờ ban công rớt xuống đất, lảo đảo! rongrose đã bắt nó lại, cho vào lồng, đợi khi nó hồi sức sẽ thả nó ra! việc bắt nó vào lồng chỉ mới là vấn đề thứ nhất, vấn đề chính là rongrose nghe nói rằng gặp hiện tượng " chim sa cá lặn" thì xui lắm, nghe như là mạt luôn thì phải! nên tạm thời giữ " nhân chứng vật chứng" lại nhờ mọi người giải đáp giùm ạ!
    Xin mọi người ra tay giúp đỡ nhanh chứ rongrose sợ giữ trong lồng lâu quá nó chết mất thì mang tội!:yb663:
    Ông bà thường nói "Chim sa, Cá lặn " là điềm xui ,nhưng cái này tự nó đ̣ụng vô bờ ban công , không sao.đem thả con chim đó đi vô nhà rửa tay là êm chuyện.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  6. #6

    Mặc định

    Chắc rongrose là đại gia :D nên mới sợ
    Chứ Thusinh nè, bị viêm màng túi mãn tính, nên bây giờ có cả đàn sa vào tui cũng trơ trơ, có khi lại được một nồi rôti (thèm quá!)
    Tài sản của người ta tăng giảm đều do công sức khó nhọc cày ra, không thể vì một con chim mà mạt được đâu bạn.
    Vẫn còn giữ nó trong lồng ah? Được, rôti đi để rủ xóm sợ ma này tới làm buổi Offline, vừa nhậu vừa nghe hoanlong kể chiện ma trực tiếp:listen:
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  7. #7

    Mặc định

    :votay:hí hí! rất cảm ơn các huynh! những ý kiến rất hay! rất ...thời sự và cũng rất.........ẩm thực....ực ực(cu đất roti ăn ngon bá chấy)!
    he he! ngay sáng nay đã có điềm ứng nghiệm, rongrose đang đi xe ngon trớn thì .....phựt...----> đứt dây ga! hic! xui thiệt ! đi đứt 50 ngàn luôn( hình như chỗ đó nó ...chém hay sao đó, chứ làm gì mà đến 50 ngàn! hi` hi`)
    p/s: cho đệ gia nhập xóm sợ ma của mấy huynh với.....!!!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •