Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Thumbs down ***Những bài thơ vô đối tự sáng tác***

    NẺO NHÂN GIAN

    Cuộc đời này vay mượn của trần gian
    Thân thể này lớn nhanh theo năm tháng!
    Ơn sanh thành nước còn chưa cạn
    Nhưng cũng đành gửi lại tuổi ngày xanh

    Xuân đương xuân sao xuân nở vội tàn
    Cho cánh nhạn lạc loài xa thế giới
    Nghĩa ân xưa hãy còn cao vời vợi
    Bận tình xưa long bịn rịn lúc lìa xa

    Thoáng nỗi buồn nhớ ngày tháng dần qua
    Bao kỹ niệm chập chờn không hiện rỏ

    Âu như thế cũng là chân định số
    Lưu luyến làm gì bể khổ nhân gian
    Cho hồn phách chẳn buồn thoát lạc

    Hồng trần này là nơi tạm gác
    Ở thì buồn mà xa cách thì đau
    Đã thế rồi có đổi được sao!?
    Đành như thế ... thôi hãy đành như thế


    Cần thơ tháng 02/2002
    Last edited by cuonphong; 09-08-2010 at 02:54 PM.
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  2. #2

    Mặc định

    Đêm Tiển Đưa

    Đêm nay đêm mùa thu
    Ngoài đồng tiến tu hú
    Gọi hồn người chân tu

    Đêm nay ngàn gió ru
    Hồn người dạt phương đó
    Trở về cùng gió thu

    Kìa sấm chớp vang trời
    Nghe lòng đang chơi vơi
    Hay lòng đang mong đợi
    Bóng người từ hư vô

    Thấp thoáng thấy thật thụ
    Một luồng hơi lạnh lẻo
    Hoa đêm nở một nụ
    Tặng người cùng mang theo

    Người thời đã đi xa
    Sao hồn còn quanh quẩn
    Nơi bóng đêm la cà
    Phải chăng còn tiếc nuối
    Thưở ngày xanh qua mau
    Hay nhớ ngày ly biệt
    Hồn lắng qua hàng cau

    Đêm nay hồn có lạnh?
    Có buồn nhớ ngày xanh
    Dù gì cũng đã lỡ
    Thôi ... thì thôi cũng đành
    cuonphong
    Cần thơ tháng 08/2000
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  3. #3
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    thơ này đệ mù tịt :( toàn chế thơ lại thôi
    :rose:

  4. #4

    Mặc định

    Thơ vô đối tự sáng tối mà hổng có ai dô "so hàng" vậy cà?!! Tôi cũng đang thơ thẩn ở không nên cũng xin góp vài hàng để anh chị đọc chơi và đọc xong thì thẩn thơ luôn mà "nô" í kiến, vì tui mần thơ mà tui còn hổng hỉu nữa là (chắc do là vô đối mà).

    Biết rằng sống chẳng để ăn
    Phải ăn để sống để mà còn ăn
    Ăn cơm với muối với mè
    Ăn gà ăn cá cũng là ăn thôi

    Đời tu cũng lắm đường tu
    Tu tiên, tu đạo, tu nhà, tu thân
    Nhân phàm cứ chọn một tu
    Tu vài ba bữa cũng là tu thôi

    Ăn chay chẳng phải để tu
    Ăn chay là tính âm mưu chuyện gì
    Vì đời giác ngộ nên chay
    Vì gian vì ác, ăn chay cho hiền

    Tu tiên chắc hẳn thành tiên
    Tu Phật, thành Phật, trong kinh nói rồi
    Tu ma nếu muốn thành ma
    Tôi đây chỉ muốn tu nhân thành người
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  5. #5

    Mặc định

    Tu tiên chắc hẳn thành tiên
    Tu Phật, thành Phật, trong kinh nói rồi
    Tu ma nếu muốn thành ma
    Tôi đây chỉ muốn tu nhân thành người

    Làm người muốn đạt điểm mười
    Xem ra khó lắm không lười đâu ta
    Nợ sông núi ,nợ oan gia
    Tu sao để khỏi ta bà tới lui.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  6. #6
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    Ui ,hay thê nhà,... Toàn thơ con cóc mà hay quá à.....

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhbanking Xem Bài Gởi
    Ui ,hay thê nhà,... Toàn thơ con cóc mà hay quá à.....
    Cóc cụ không đó, huynh à :laughing:
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  8. #8

    Mặc định

    mấy huynh này VIP wá,bữa nào thử gợp tác lại in sách đi,đệ xin mua mở hàng
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
    -Gió vô tình ngàn năm cứ bay
    Trăng vô tình trăng đùa với người
    -Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
    email:jackkesandem@yahoo.com
    sdt:01662908489

  9. #9

    Mặc định

    Há há há ... chỉ có mỗi thiendia mua mở hàng thôi, số sách còn lại chắc phải đi năn nỉ người ta ... lấy không.
    Nói vui thôi, anh chị em vui thì sáng tác để anh chị em tự thưởng thức, chứ in sách người sành thơ họ cười cho ... vì toàn là thơ cóc không à.

    Con cóc mà biết mần thơ
    Nó liền sáng tác về thơ con người
    Con người cũng muốn mần thơ
    Mần thơ con cóc, cóc ai nấy mần

    Mần xong đóng sách đẹp ghê
    Mười ngàn một cuốn, mê thơ kính mời
    Mở hàng, Thiên Địa mua ngay
    Mau mau mà đến, không thì vẫn ... đây

    Tháng ngày thoang thoảng trôi xoay
    Mà sao số sách còn đây, bụi đầy
    Lỗ rồi, sách chẳng ai hay
    Tức thời bác ái, ... ve chai ... biếu này
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  10. #10

    Mặc định

    Đúng là như cái tiêu đề topic của CP @ - Những vần thơ vô đối!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  11. #11
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    cho đệ góp vài bài ... hơi trặc :( huynh nào típ dùm :

    Anh hỏi lần cuối cùng có nhớ anh chăng ?
    Đừng bao giờ trả lời không, cô gái !
    Lựu đạn trên tay anh. Ồ ! em đừng sợ hãi
    Có sơ sẩy gì mình cùng chết bên nhau.

    Anh hỏi lần cuối cùng có mong gặp mặt anh chăng ?
    Đừng bao giờ trả lời không, cô Ngốc !
    Anh chỉ cần phẩy tay, lửa từ nhà em sẽ bốc
    Cả ngàn người cũng chẳng cứu được đâu !

    Anh hỏi lần cuối cùng có thương anh chăng ?
    Đừng bao giờ trả lời không, em ạ !
    Bắt cả nhà em làm con tin anh mới đã
    Ối chà chà ! Cả chục mạng kia ư ?

    Anh hỏi lần cuối cùng có yêu anh chăng ?
    Đừng bao giờ trả lời không, em nhé ?
    Xe tải chất đầy bom đang ngoài kia ngạo nghễ
    Em dứt lời nó lập tức nổ ngay !

    Anh hỏi lần cuối cùng có làm vợ anh chăng ?
    Không ? Đừng bao giờ trả lời vô tình vậy !
    Vi khuẩn than chắc em từng nghe thấy ?
    Dân Mỹ còn e ngại, nể vì ! Huống hồ người yếu ớt như em !

    Hay tết này lặng lẽ anh đem
    Kiệu rước dâu có lộng vàng sang bên đó
    Còn xe bom, vi khuẩn than ... anh để ngõ
    Em cứ ừ là anh đuổi chúng đi ngay !
    :rose:

  12. #12

    Mặc định

    Đệ thì chẳng có khả năng sáng tác được những bài thơ vô đối như thế.
    Nhưng khả năng sủ dụng thì có,hôm nào mượn huynh Ghost_Thai bài thơ này dùng nha?

  13. #13

    Mặc định

    CON ĐƯỜNG ĐẠO
    Một buổi chiều ánh nắng nhạt đường quê!
    Chân ta bước lê thê dài ... lối nhỏ
    Đường làng cũ nay đìu hiu nắng tỏ!
    Bổng dạt dào man mát nhớ năm xưa!

    Thuở ấy ta đi chưa vững bước
    Mẹ dắt dìu phía trước chân ta
    Lối mòn nhỏ như thêm xa chân mõi gối
    Tiếp bước trên đường ta đâu nghĩ đến "gian nan"

    Nay ta đi con đường Pháp đạo
    Những u minh che khuất một tâm hồn!
    Thầy ta đó - Thế Tôn và Chư Phật
    Vẫn độ trì ta vững chí bền tâm

    Nay mạc pháp long người đen bạc
    Sớm đổi dời hư thật - thật hư
    Lối đi về trong bóng tối thiên thư
    Lạc mất nẻo nhân gian đành ở lại

    Đường đạo đó còn xa xăm mù mịt
    Mà con người đành đánh mất nẻo đi chung
    Nay thân ta đã trùng chân mõi gối!
    Hẹn một ngày mở cỏi thiên thư!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  14. #14

    Mặc định

    Trần gian nhiều lắm lũ cóc con
    Hả miệng đua tranh giếng méo tròn
    Vô tài bất tướng mà mơ hảo
    Nín thở phình to nổ đó con ... :D
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VoDanhKhach Xem Bài Gởi
    Trần gian nhiều lắm lũ cóc con
    Hả miệng đua tranh giếng méo tròn
    Vô tài bất tướng mà mơ hảo
    Nín thở phình to nổ đó con ... :D
    Nin tho phinh to no do con <--VDK
    Mat tron tron doc day gieng tron
    Tuong rang troi bu bang mieng gieng
    Tran gian dau khoai lu coc con :D

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    thơ của tiền bối cuonphong có chiều sâu quá
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  17. #17

    Mặc định

    Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
    khi thấy mai đào nở vàng bên nương

    Năm trước con hẹn đầu xuân sẻ về
    nay én bay đầy trước ngỏ
    mà tin con vẩn xa ngàn xa
    ôi nhớ xuân nào thửơ trời yên vui
    nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
    bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
    trông bánh chưng ngồi chờ sáng
    đỏ hây hây những đôi má đào

    Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
    mái tranh nghèo không người sửa sang

    Khu vường thiếu hoa đào mừng xuân
    Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
    anh trai sẻ đem về cho tà áo mới
    ba ngày xuân đi khoe phố phường

    Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
    nhưng nếu con về bạn bè thương mong
    bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
    không lẻ riêng mình êm ấm
    Mẹ ơi con xuân này vắng nhà

    Mẹ thương con xin đợi ngày mai ...
    Người đạo sĩ cuối cùng

  18. #18

    Mặc định

    chết cha,bí mật bị lộ tẩy,xấu hổ quá
    Người đạo sĩ cuối cùng

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Cha trời đất Mẹ từ bi
    Bao lần cứu khổ con thơ dại khờ
    Hiển thị qua những vần thơ
    Mong cho con trẻ sớm ngày ngộ duyên
    Nhưng nghiệp quả nặng ngàn cân
    Bụi trần bao tấc che đi tánh hiền
    Tai ương tiếp nối triền miên
    Đôi bàn tay nhỏ sao ôm sơn hà
    Cuối mong giác ngộ là bờ
    Luân hồi nhân quả chỉ còn là mơ
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  20. #20

    Mặc định

    Bắc thang lên hỏi ông Trời
    Con ăn thịt chó rồi đời ra sao???
    Ông Trời 2 má đỏ au
    Nhậu mà không rủ - tội chồng gấp 3 !!!
    Bắc thang lên hỏi ông Trời
    Côn Lôn theo kiếm hay là theo đao???
    Ông trời bứt tóc - gãi tai
    Tao chơi Ngũ Độc làm sao chỉ mày… !!!
    Bắc thang lên hỏi ông Trời
    Vợ con ghen quá - làm sao bây giờ?
    Ông Trời mới trả lời rằng:
    Mày ngu mày chịu - mày đừng hỏi tao… !!!
    Bắc thang lên hỏi ông Trời
    Con muốn “kua girl” thì phải làm sao?
    Ông Trời nổi nóng bảo rằng:
    Tao còn đang học - làm sao chỉ mày ;)
    Người đạo sĩ cuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 16-06-2019, 09:15 PM
  2. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  3. ***Những bài thơ bất diệt***
    By cuonphong in forum Văn học - Hội họa - Thi Ca
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 17-01-2011, 12:00 PM
  4. Niệm Phật Pháp Môn Giải Thoát
    By txuan in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 03:48 AM
  5. Tự Độ Và Độ Tha
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 09-08-2010, 12:38 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •