Lời Tựa

Giang hồ đã mấy trăm năm thái bình, chánh đạo hưng thịnh tà phái suy vong.

Các môn phái ngày một phát dương quang đại, lớp đệ tử trẻ gia nhập các môn phái nhiều không kể xiết. Tầng lớn tinh anh của các môn phái xuất hiện cũng ngày một nhiều.



Ngoài những môn phái lớn như : Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Kim Long Giáo…..rất nhiều môn phái mới cũng xuất hiện trong giang hồ. Cũng chính những nơi ấy đã sản sinh những nhân tài kiệt xuất.



Nhưng cứ như một quy luật bất thành văn, hễ cái gì lên đến đỉnh điểm của sự phát triển thì cũng chính là cột mốc của sự tàn lụi. Tại cột mốc đó nhiều khi cũng chính là thời điểm bắt đầu những diệt vong kinh thiên động địa, những sự tàn phá ghê gớm. Giang hồ dù có mang trong mình những kỳ thư, dị bảo cũng không tráng khỏi quy luật ấy!