Trang 1 trong 8 1234567 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 159

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định Người đầu tiên trên thế giới không mang giới tính

    Người đầu tiên trên thế giới không mang giới tính

    Một người Anh hiện đang sinh sống tại Australia đã trở thành người đầu tiên trên thế giới chính thức được công nhận không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà.

    Norrie May-Welby, 48 tuổi, sinh ra là nam giới nhưng phẫu thuật chuyển đổi giới tính năm 1990 ở tuổi 28.
    Nhưng không hạnh phúc với thân phận một người đàn bà, May-Welby quyết định trở thành người “phi giới tính”. Giờ đây, May-Welby đã chính thức được công nhận là người không mang giới tính rõ ràng.

    Norrie May-Welby.

    May-Welby di cư tới Australia năm 7 tuổi sau khi chào đời tại Paisley, Renfrewshire, Anh.
    Các quan chức Australia đã sửa giấy khai sinh tại Anh để đưa một phần ghi chú mới, xác nhận May-Welby là người phi giới tính sau khi các bác sĩ không thể xác định giới tính của người này.
    May-Welby nói: “Những định nghĩa về đàn ông hay đàn bà không hợp với tôi. Vì thế, giải pháp đơn giản nhất là không công nhận giới tính nào cả”.
    Dân trí
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Thằng tây này chán thật, hắn cũng không đi tu. Vậy hắn lấy gì là niềm vui hàng ngày nhỉ ?
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    hihihihihiiii............ Cái này còn gọi là phi nam phi nữ đây. Buồn hý , không chọn được ai để mà gối đầu trong giấc ngủ, híc.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Người đàn ông thọ nhất Thế giới



    Người đàn ông này có tới 23 bà vợ, 180 con cháu chắt chút và bán thảo dược trong 100 năm đầu đời. Bí quyết sống lâu của ông là"giữ cho trái tim thanh thản, ngồi giống một con rùa và ngủ như một chú cún".
    Li Ching-Yun - một cư dân sống tại ngôi làng Kaihsien thuộc tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc được cho rằng là người sống lâu nhất thế giới. Ông sinh văm 1736 và qua đời vào ngày 6/5/1933 hưởng thọ 197 tuổi.
    Ngày 6/5/1933 tờ New York Times có đăng một bài viết nói rằng ông Li đã qua đời, họ biết được thông tin này từ một người đưa thư ở thành phố Trùng Khánh. Người này cho hay ông Li sống lâu đến vậy là nhờ có một tâm hồn thanh thản và ông tin rằng mỗi một con người có thể sống ít nhất 1 thế kỷ nếu đạt được thư thái nội tâm.
    Tuy nhiên cũng có những bản ghi chép nói rằng ống sống tới tận năm 256 tuổi. Vào năm 1930 giáo sư Wu Chung-chien trưởng khoa Giáo dục của đại học Minkuo đã tìm thấy những bản thảo chỉ ra rằng ông Li sinh năm 1677 và triều đình phong kiến Trung Quốc đã từng tổ chức thượng thọ lần thứ 150 và 200 cho ông.
    Một phóng viên của New York Times viết vào năm 1928 rằng nhiều bô lão ở ngôi làng Kaihsien khẳng định cha họ biết ông Li từ lúc họ còn bé tí và khi ông Li đã trưởng thành.
    Theo những câu chuyện lưu truyền ở tỉnh Tứ Xuyên: ông Li biết viết và đọc từ rất sớm. Năm lên 10 tuổi ông đã tìm đến Sơn Tự, Tây Tạng, Cam Túc, Mãn Châu và Thái Lan để thu mua thảo dược. Trong 100 năm đầu tiên ông tiếp tục theo đuổi nghiệp này sau đó chuyển sang bán thảo dược do người khác thu mua.
    Wu Pei-fu - người đứng đầu quân đội Trùng Khánh đã từng mời ông Li về tư gia của mình với mong muốn được truyền bí quyết sống tới năm 250 tuổi. Một học trò cho hay thầy Li khuyên:"Hãy giữ cho trái tim thanh thản, ngồi giống một con rùa và ngủ như một chú cún".
    Căn cứ vào một tài liệu có đề cập đến đời sống hôn nhân của người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới này người ta biết được ông Li đã tiễn 23 bà vợ về suối vàng và đang sống với đứa con thứ 24 - khi đó đã ngoài 60 tuổi.
    Trong một tài liệu khác có ghi năm 1928 nói rằng ông có 180 người con cháu chút chít gồm 11 thế hệ và chỉ kết hôn có 14 lần. Theo đó dù tuổi cao nhưng thị lực của ông Li vẫn rất tốt hơn nữa móng ở bàn tay phải của ông dài đến nỗi những người đang giữ kỷ lục thế giới hiện nay cũng phải chào thua.
    Có một điều kỳ lạ mà những người từng thấy ông Liu nói rằng sắc mặt của ông không có gì khác so với những người kém ông tới 2 thế kỷ.
    Sưu tầm
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  5. #5
    Đai Nâu Avatar của ChiCong065
    Gia nhập
    Apr 2010
    Nơi cư ngụ
    Hắc Hổ Môn
    Bài gởi
    362

    Mặc định

    Bác Wu này sưu tập đâu ra toàn tin k đụng hàng k vậy!!!!!
    Không Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Huyền thoại người - cá sấu Jake



    Ngày 9/11/1993, tuần báo World Weekly News cho chạy dòng tít lớn ngay trên trang nhất:"Phát hiện sinh vật nửa người nửa cá sấu trong đầm lầy Florida" kèm theo đó là bức ảnh quái nhân gây"cơn sốt"hầm hập cho dư luận Mỹ một thời.

    "Lại thêm một sinh vật chưa đi hết chặng đường tiến hóa. Quái nhân có đầu và nửa cơ thể trên giống người, còn nửa thân dưới đích thực là của loài bò sát - đã bị bắt sống khi đang nằm phơi nắng gần khu vực đầm lầy Big Cypress"bài báo lá cải mở đầu bằng giọng hùng hồn.

    "Có thể khẳng định, sinh vật này là một trong số những tổ tiên của loài người, trên đường tiến hóa đã "lạc hướng"sang ngã rẽ khác để có hình thù kỳ dị như ngày hôm nay".



    Bài báo cũng trích dẫn đôi lời phân tích từ một nhân vật được gọi là"Tiến sĩ Simon Shute":"Tôi thật sự bất ngờ trước kích thước hộp sọ của nó, chắc hẳn bộ não bên trong cũng lớn ngang ngửa với não người...Người ta cũng đang ráo riết tìm kiếm xem liệu còn sinh vật nửa người nửa cá sấu nào khác còn hiện hữu nữa không, bởi nếu không có cộng đồng giống loài thì chẳng sinh vật riêng lẻ nào có thể tồn tại lâu được".

    Nhưng dù sao World Weekly News cũng chỉ là một tờ báo lá cải. Để nghe câu chuyện xác thực nhất về người cá sấu theo đồn đại của dân tình phải tìm đến Viện bảo tàng tư Marsh"s Free ở Long Beach, Washington.

    Ông bà Marsh chạm trán Jake lần đầu tiên vào năm 1967 - khi ấy Jake chỉ còn là cái xác khô được một tay buôn bán đồ cổ chuyên nghiệp gạ gẫm với giá 750 USD.

    Đưa Jake về bảo tàng, ông Junior Marsh cũng không ngờ sẽ được nghe nhiều chuyện hay ho về người cá sấu đến thế, phần lớn là lời kể của khách tham quan.

    Một đôi vợ chồng già ở Kelso cho biết họ đã từng tận mắt chiêm ngưỡng Jake tại 1 lễ hội ở Texas. Màn biểu diễn năm ấy không có gì đặc biệt, Jake trả lời các câu hỏi của khán giả tò mò bằng những cái gật đầu ra hiệu"đúng"hoặc"sai".

    Còn theo lời kể của một khách tham quan khác, hồi còn sống Người cá sấu còn có sở thích hút xì gà và hay lân la tới các nhà thổ ở New Orleans để giải trí. Thậm chí hắn còn mặc váy dài lượt thượt và xuất hiện thường xuyên trong 1 câu lạc bộ ở San Francisco dưới cái tên Người cá Minnie.

    Ngày nay, xác khô của Jake chiếm một vị trí khá khiêm tốn trong bảo tàng Marsh"s Free, bên cạnh những nhân vật khác"đình đám"không kém như cừu 8 chân, lợn 2 đầu...





    Các bài báo về Người cá sấu trên tuần báo World Weekly News từ năm 1993-1997.
    -sưu tầm-
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Huyền thoại người - cá sấu Jake



    Ngày 9/11/1993, tuần báo World Weekly News cho chạy dòng tít lớn ngay trên trang nhất:"Phát hiện sinh vật nửa người nửa cá sấu trong đầm lầy Florida" kèm theo đó là bức ảnh quái nhân gây"cơn sốt"hầm hập cho dư luận Mỹ một thời.

    "Lại thêm một sinh vật chưa đi hết chặng đường tiến hóa. Quái nhân có đầu và nửa cơ thể trên giống người, còn nửa thân dưới đích thực là của loài bò sát - đã bị bắt sống khi đang nằm phơi nắng gần khu vực đầm lầy Big Cypress"bài báo lá cải mở đầu bằng giọng hùng hồn.

    "Có thể khẳng định, sinh vật này là một trong số những tổ tiên của loài người, trên đường tiến hóa đã "lạc hướng"sang ngã rẽ khác để có hình thù kỳ dị như ngày hôm nay".



    Bài báo cũng trích dẫn đôi lời phân tích từ một nhân vật được gọi là"Tiến sĩ Simon Shute":"Tôi thật sự bất ngờ trước kích thước hộp sọ của nó, chắc hẳn bộ não bên trong cũng lớn ngang ngửa với não người...Người ta cũng đang ráo riết tìm kiếm xem liệu còn sinh vật nửa người nửa cá sấu nào khác còn hiện hữu nữa không, bởi nếu không có cộng đồng giống loài thì chẳng sinh vật riêng lẻ nào có thể tồn tại lâu được".

    Nhưng dù sao World Weekly News cũng chỉ là một tờ báo lá cải. Để nghe câu chuyện xác thực nhất về người cá sấu theo đồn đại của dân tình phải tìm đến Viện bảo tàng tư Marsh"s Free ở Long Beach, Washington.

    Ông bà Marsh chạm trán Jake lần đầu tiên vào năm 1967 - khi ấy Jake chỉ còn là cái xác khô được một tay buôn bán đồ cổ chuyên nghiệp gạ gẫm với giá 750 USD.

    Đưa Jake về bảo tàng, ông Junior Marsh cũng không ngờ sẽ được nghe nhiều chuyện hay ho về người cá sấu đến thế, phần lớn là lời kể của khách tham quan.

    Một đôi vợ chồng già ở Kelso cho biết họ đã từng tận mắt chiêm ngưỡng Jake tại 1 lễ hội ở Texas. Màn biểu diễn năm ấy không có gì đặc biệt, Jake trả lời các câu hỏi của khán giả tò mò bằng những cái gật đầu ra hiệu"đúng"hoặc"sai".

    Còn theo lời kể của một khách tham quan khác, hồi còn sống Người cá sấu còn có sở thích hút xì gà và hay lân la tới các nhà thổ ở New Orleans để giải trí. Thậm chí hắn còn mặc váy dài lượt thượt và xuất hiện thường xuyên trong 1 câu lạc bộ ở San Francisco dưới cái tên Người cá Minnie.

    Ngày nay, xác khô của Jake chiếm một vị trí khá khiêm tốn trong bảo tàng Marsh"s Free, bên cạnh những nhân vật khác"đình đám"không kém như cừu 8 chân, lợn 2 đầu...





    Các bài báo về Người cá sấu trên tuần báo World Weekly News từ năm 1993-1997.
    -sưu tầm-
    Sau người ta không xem snh vật đó là con người được nhỉ, trong khi "phong" tặng là "người cá sấu" cũng có từ người trong đó mà lại đối xử như xúc vật thì thật khó hiểu, trong khi nó cũng hiểu ngôn ngữ của con người cũng nghe, cũng nhận thức.

  8. #8
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Bị cắt cổ 2 lần mà không chết

    Một chú vịt “từ chối” về chầu diêm vương sau khi bị cắt cổ tới 2 lần đã trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi của người dân ở thị trấn Masjid Tanah, thuộc bang Melaka (Malaysia). Anh Bahari Ali, 44 tuổi cho biết, anh cắt cổ con vịt vào lúc 7.45 sáng hôm Chủ nhật nhưng vẫn thấy nó còn sống nhiều giờ sau đó.

    Anh nông dân nói cổ con vịt đã gần bị đứt đôi ra nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là đang “cận kề cái chết”.
    Anh Bahari Ali nói: “Dù có một vết cắt rất lớn ở cổ nhưng nó vẫn thở”.

    Sau khi quan sát thêm 15 tiếng nữa, Ali phải nhờ đến một thầy tế để hoàn thành nốt công việc. Tuy nhiên, con vịt vẫn rất "kiên cường" sau khi thầy tế cắt cổ lần thứ 2.

    Ali nghĩ con vịt sẽ chết vào sáng ngày hôm sau nhưng sáng ra anh vẫn thấy nó chạy lạch bạch ở sân như mọi khi.

    Anh Ali nói thêm: “Cổ nó bắt đầu bốc mùi và nó không thể ăn được bởi 2 vết cắt rất lớn, nhưng nó vẫn sinh hoạt bình thường ở trong chuồng của mình!”.
    Đàm Loan Theo NST
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Mike - gà không đầu vẫn sống thêm được 18 tháng

    Ngày 10/09/1945, đáng lẽ chú gà trống trắng này đã bị làm thịt nhưng ngay khi chủ của nó chặt đứt cổ gà Mike, nó kêu toáng lên và vùng chạy với cái cổ không đầu.

    Sau đó, Mike vẫn tiếp tục tăng cân, ăn uống nhờ chủ nhân truyền thức ăn và nước bằng 1 cái ống qua cái cổ mất đầu. 18 tháng sau, nó mới thực sự lìa đời.

    Lý giải cho việc sống sót kỳ lạ mà không cần đầu của gà Mike, các nhà khoa học cho rằng lúc chặt đầu nó, chủ nhân đã không chặt đến huyết quản, não và 1 bên tai vẫn còn sót lại

    Gà Mike và cái cổ bị chặt
    st kênh14.vn
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Mike - gà không đầu vẫn sống thêm được 18 tháng

    Ngày 10/09/1945, đáng lẽ chú gà trống trắng này đã bị làm thịt nhưng ngay khi chủ của nó chặt đứt cổ gà Mike, nó kêu toáng lên và vùng chạy với cái cổ không đầu.

    Sau đó, Mike vẫn tiếp tục tăng cân, ăn uống nhờ chủ nhân truyền thức ăn và nước bằng 1 cái ống qua cái cổ mất đầu. 18 tháng sau, nó mới thực sự lìa đời.

    Lý giải cho việc sống sót kỳ lạ mà không cần đầu của gà Mike, các nhà khoa học cho rằng lúc chặt đầu nó, chủ nhân đã không chặt đến huyết quản, não và 1 bên tai vẫn còn sót lại

    Gà Mike và cái cổ bị chặt
    st kênh14.vn
    Quỷ nhập tràng huhuhuhu...

  11. #11
    12212012
    Guest

    Mặc định

    nhìn thấy con gà mà lòng mình đau nhối ,ông đó mà còn cười khì nữa thấy ghết quá đi mất

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Sinh nhật 59 năm con tem đầu tiên của Việt Nam

    Cách đây đúng 59 năm, ngày 6 tháng 6, 1951, con tem đầu tiên của Việt Nam ra đời, mang hình Quốc Trưởng Bảo Ðại, nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam lúc đó.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Israel tìm thấy đồng tiền vàng 2.200 năm tuổi

    TPO - Các nhà khảo cổ học Israel vừa tuyên bố, đã tìm thấy một đồng tiền xu bằng vàng nặng nhất và có giá trị nhất từng được phát hiện tại nước này.

    Đồng tiền xu giá trị vừa được phát hiện tại Israel. Ảnh: AP.


    Đồng tiền xu đã có 2.200 năm tuổi, được tìm thấy tại Tel Kedesh, miền bắc Israel, gần biên giới với Lebanon.

    Với trọng lượng 28g, đây là đồng tiền xu nặng nhất, được các nhà khảo cổ phát hiện trong cùng thời kỳ. Thông thường, các đồng xu khác chỉ nặng bằng 1/6 đồng xu này.

    Theo ông Donald Ariel, người đứng đầu bộ phận phụ trách tiền xe cổ của Israel, đồng tiền xu này được đúc trong thời kỳ trị vì của Pharaông Ptolemy V vào năm 191 trước Công nguyên. Mặt trên đồng tiền xu có thể là hình của Cleopatra I, vợ Ptolemy V.

    Đây là đồng tiền xu thứ hai thời Ptolemaic, được phát hiện tại Israel. Đồng tiền xu đầu tiên nặng chỉ có 2g.
    Linh Huy
    Theo AP
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    4 chị em sinh 4 đứa trẻ trong 4 ngày


    3 cô em cùng sống ở Chicago, cô chị lớn nhất lại sống ở California.
    4 chị em ruột đã “không hẹn mà gặp”, cùng sinh hạ được 4 đứa trẻ kháu khỉnh trong vòng 4 ngày liên tiếp. Sự trùng hợp kỳ lạ này xảy ra tại một gia đình ở Mỹ.
    Báo chí Mỹ hôm 11.8 liên tục đưa tin về câu chuyện của 4 chị em gái nhà Pazos. Trong vòng 4 ngày, cả 4 người đều “lâm bồn” và đều sinh được 4 bé xinh xắn.

    Trong hai ngày thứ 6 (6.8) và thứ 7 (7.8), tại bệnh viện ở ngoại ô Chicago, Lilian Sepulveda (27 tuổi), Saby Pazos (29 tuổi) và Leslie Pazos (24 tuổi) đều trở dạ và sinh được 3 đứa trẻ vô cùng dễ thương. Chuyện cả ba chị em cùng sinh con trong một bệnh viện chỉ trong 2 ngày đã khiến rất nhiều người tại Chicago sửng sốt.

    Thế nhưng, cả nước Mỹ bắt đầu biết tới gia dình nhà Pazos kể từ hôm thứ hai (9.8), cô chị lớn Heidi Lopez cũng sinh hạ một bé trai tại bệnh viện ở California.

    Như vậy, 4 chị em gái này cùng sinh được 4 đứa trẻ trong vòng… 4 ngày. 4 bà mẹ của 4 đứa trẻ vừa chào đời cho biết, họ không hề sắp xếp lịch đẻ, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong khi đó, giáo sư Jean Alexandre, bác sỹ sản khoa đỡ đẻ cho 3 đứa trẻ đầu tiên nhà Pazos đã gọi những ca sinh nở này là “không bất thường nhưng lại vô cùng kỳ diệu”.
    Trích từ mẹ yêu con ngày 12/8/10
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất của Mỹ 100.000 USD có gị trị tương đương với 1,6 triệu USD ngày nay.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Tin tức »17.08.2010 19:55
    Rao bán biệt thự của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson


    Ngôi biệt thự sang trọng của ông hoàng nhạc Pop ở Los Angeles, nơi Michael Jackson đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi tháng 6 năm ngoái đã được rao bán với giá 28,995 triệu USD.
    (Theo Dothi)
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Nữ thái giám - Bí ẩn trong cung đình Trung Hoa


    Tài nữ Ban Chiêu

    Xưa nay người ta vẫn nghĩ, các Thái giám (hoạn quan) ở trong hoàng cung của triều đình phong kiến chỉ là những người đàn ông đã bị thiến (tịnh thân). Nhưng đó chỉ là hiểu theo nghĩa hẹp, còn trên thực tế thì có cả các nữ thái giám!

    Nữ thái giám quản lý hậu cung
    Mặc dù, nam thái giám là chủ yếu và rất có thế lực, thậm chí các thái giám như An Đức Hải, Lý Liên Anh đã làm loạn cả hậu cung nhà Thanh, nhưng việc sử dụng nữ thái giám để quản lý hậu cung vẫn là một cách lựa chọn được coi là sáng suốt của các hoàng đế. Vì vậy, bên cạnh các nam hoạn quan như truyền thống, trong một số triều vua, người ta thấy xuất hiện cả các nữ thái giám.

    Nếu như các nam thái giám phải chịu “tịnh thân”, tức là phải chịu đau đớn để cắt bỏ sinh thực khí trước khi vào cung, thì đối với các nữ thái giám, việc tác động làm họ trở thành một phụ nữ không hoàn chỉnh có vẻ phức tạp hơn nhiều.

    Đã có một số giả thuyết về giải pháp “hoạn” họ như khâu hẹp hay làm biến dạng sinh thực khí... nhưng giả thuyết có vẻ hợp lý được nhà văn Lỗ Tấn gọi là “U bế” trong tác phẩm “Bệnh hậu tạp đàm”.

    Đây là một biện pháp rất tàn bạo: người ta dùng gậy nhỏ đập vào bụng người phụ nữ để cho dạ con sa xuống, không thể thụ thai, mang thai và sinh đẻ được.

    Trong xã hội phong kiến xưa kia, nhất là ở Trung Quốc - một xã hội nổi tiếng về trọng nam khinh nữ, thì việc phụ nữ làm quan rất hiếm. Việc trong hậu cung xuất hiện những nữ quan, rõ ràng là xuất phát từ việc các hoàng đế đề phòng những nam thái giám ở cạnh họ mà thôi. Nếu không thì đâu đến lượt phụ nữ được vào cung làm quan.

    Nữ quan - tức nữ thái giám theo cách gọi của dân gian - đã có từ rất sớm. Đời Hán có tài nữ Ban Chiêu nổi tiếng, đến đời Tống thì có nữ Tiến sỹ Lâm Diệu Ngọc, đời Đường có nữ Hiệu thư Tiết Đào, đời Minh có “Nữ năng nhân” Vạn Quý Nhi. Họ đều là các nữ quan trong cung, đều là các nữ thái giám.

    Lịch sử của nữ quan ở Trung Quốc có từ rất lâu. Trong quy định về chế độ quan chức đời Chu cách đây 3000 năm đã thấy ghi về nữ quan.

    Trong sách “Chu lễ. Thiên quan” có mục “Nữ lại” trong đó ghi rõ: Nữ lại là chức lễ chủ quản vương hậu, nắm nội trị, nội chính trong cung. Nhà Chu đặt ra 8 chức nữ quan.

    Đời Hán có các nữ quan: Ngự trưởng, Cung trưởng, Trung cung học sự lại; đời Đường hoàn thiện hơn, có tới 6 nữ Thượng quan, gồm: Thượng cung, Thượng nghi, Thượng phục, Thượng thực, Thượng tẩm, Thượng công, ngoài ra còn có Tư ký, Điển ký, Chưởng ký... tổng cộng có tới 200 nữ quan.

    Đến đời Tống có Tư quan lệnh, 6 Thượng thư, 24 tư chính, châu lại...Sang triều Minh thì chế độ nữ quan còn hoàn thiện hơn cả đời Đường.

    Quyền lực của nữ quan

    Nữ quan hoàn toàn khác với các cung phi, diện mạo, sắc đẹp không phải là thứ chủ yếu ở họ, họ vào cung không phải để làm phi tần cho hoàng đế, ban đầu cũng không có quan hệ tình dục với hoàng đế.

    Như thời Minh, nhiều nữ quan khi được vào cung tuổi đã 30 - 40, đều sống độc thân. Nhiệm vụ của nữ quan rất tạp nham: người thì nắm văn ấn, chuyên ghi chép việc ăn ngủ nghỉ của hoàng đế theo giờ giấc, kể cả việc “lâm hạnh” với ai, tình hình thụ thai của phi tần; có người phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh; có người lại chuyên phụ trách việc truyền thụ kỹ xảo giường chiếu cho hoàng đế, tiến hành dạy dỗ chuyện phòng the bằng cách tự lấy mình để dẫn dắt cho các hoàng thái tử.

    Dĩ nhiên, khi các hoàng thái tử nổi hứng thì các nữ quan có thể trở thành công cụ tình dục cho họ, có người thậm chí trở thành hoàng phi...

    Nhưng dù nữ quan nhiều đến mấy cũng không quản được hậu cung của hoàng đế. Những chuyện rắc rối, vượt rào của các cung phi thì triều nào cũng có, làm sao mà quản được trái tim của phụ nữ?

    Hoàng đế Chu Nguyên Chương nhà Minh quản hậu cung rất nghiêm. Cung phi nào mà nghe nói có chuyện léng phéng là ông cho xử tử ngay.

    Các bà phi Quách Ninh, Lý Hiền, Cát Lệ đều bị xử chết vì chuyện vượt rào tư tình đến tai hoàng đế. Họ bị nhét vào túi gai mang chôn ngoài đồng, thế nhưng sau đó trong hậu cung vẫn không dứt lan truyền những tin đồn về bà phi nọ kia “ăn vụng”.

    Sau khi dưới cống nước có một xác hài nhi bị vứt, Hồ Phi, người rất được Chu Nguyên Chương sủng ái bị ông nghi ngờ và giết chết, về sau người ta đã chứng minh được là bà bị chết oan.

    Hồ Thái Hậu thời Bắc Nguỵ cưỡng bức đàn ông phải tư thông với mình. Sách “Lương thư. Dương Hoa truyện” ghi: Có một chàng trai trẻ là Dương Hoa đẹp trai khoẻ mạnh, Hồ Thái Hậu nghe tin, sai bắt về để phục vụ, Dương Hoa sợ quá phải bỏ trốn. Thái Hậu tiếc quá, đặt ra một khúc ca gọi là “Dương Bạch Hoa ca từ”, bắt người trong cung ngày đêm ngâm nga, nghe rất não nề.

    Những hành vi lăng loàn của cung phi như kiểu Hồ Thái Hậu hoàn toàn có thể hiểu được. Mấy chục, có khi cả trăm người phụ nữ đang kỳ thanh xuân hừng hực sinh lực mà chỉ có mỗi một người đàn ông là hoàng đế thì làm sao có thể làm họ thoả mãn được. Chính vì vậy trong cung xuất hiện nhiều cung phi luyến ái đồng tính.

    Đời Minh Hiến Tông, một cung nữ không chịu cảnh vò võ một mình đã bắt hai cung nữ ăn mặc giả trai, đêm đêm lên giường vày vò cho thoả, không ngờ bị hoàng đế bắt gặp, hai cung nữ đáng thương kia đã bị lôi ra đánh đến chết.

    Có cung phi dù biết rõ nam thái giám là người “vô dụng”, nhưng vẫn muốn cùng ăn, cùng uống như vợ chồng. Đời Minh, chuyện thái giám tư thông với cung phi không phải là điều hiếm.

    Một lần, Minh Thành Tổ Chu Lệ nổi giận cho giết chết các cung nữ vì chuyện đó. Trước khi chết, một cung nữ lớn tiếng mắng vua: Ông là kẻ liệt dương, chúng tôi tư thông với thái giám thì có tội tình gì?

    Một số nữ quan còn đóng vai trò quản lý đời sống tình dục trong cung. Tuy thế lực không mạnh như hoạn quan, nhưng một khi nữ quan và hoạn quan cấu kết với nhau thì lại có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí gây nên họa trong cung.

    Đời Minh, công chúa sau khi lấy chồng phải vào ở tại Thập vương phủ trong cung. Khi đó, hoàng đế cử đến cho con gái một nữ quan già luôn ở bên cạnh để hầu hạ. Nữ quan này gọi là “quản gia bà”, có quyền quản lý khá lớn.

    Phò mã ở ngoài cung muốn vào vui vầy với vợ là công chúa ở trong cung, luôn phải đối mặt với một vật cản lớn là “quản gia bà”, phải hối lộ cho bà ta nhiều tiền bạc mới được vào, vì nếu không có lời truyền cho phép ra ngoài cổng thì phò mã không thể vào với vợ được.

    Vì thế đã xảy ra nhiều chuyện bất hạnh. Người chồng của công chúa em gái hoàng đế Minh Thần Tôn, do hối lộ không đáp ứng yêu cầu của “quản gia bà” nên không được bà ta cho vào với vợ, kết cục mắc chứng suy nhược thần kinh mà chết khiến công chúa phải ở goá cả đời.


    Nữ thái giám

    Một lần, công chúa yêu của Minh Thần Tôn cho gọi phò mã vào cung nhưng khi đó viên nữ quan quản lý lại đang mải uống rượu vui thú với tay hoạn quan mà bà ta đem lòng yêu.

    Đợi mãi không thấy nữ quan truyền đạt cho vào, phò mã cứ vào với vợ. Sau đó, khi biết chuyện, nữ quan rất tức giận bèn giả cớ say rượu lôi phò mã khỏi giường đuổi cổ ra ngoài cung rồi mắng mỏ công chúa một hồi.

    Công chúa rất tức, định sáng hôm sau sẽ bẩm báo với cha mẹ, nhưng không ngờ nữ quan lại cáo hơn, “kẻ ác đi cáo giác trước”, nên khi công chúa mới gặp mẹ chưa kịp mở miệng đã bị bà chửi cho một chặp.

    Phò mã sau khi bị đuổi khỏi cung, định vào để thanh minh với nhạc phụ, nhạc mẫu, nào ngờ tay hoạn quan “bồ” của nữ quan đã cử người đợi sẵn đánh cho một trận tơi tả.

    Vụ việc được làm to chuyện, phò mã bị buộc tội vô lễ, bắt đi học lại lễ nghi phép tắc và phạt 3 tháng không được vào cung với vợ. Bà nữ quan được điều đi giữ chức khác, còn gã hoạn quan thì chẳng hề hấn gì.


    Các nữ quan đời Thanh

    Còn có một loại nữ quan khác trong cung là những nữ y, gọi là “Y bà”. Trong cung cũng có các quan ngự y nam, nhưng họ chỉ khám bệnh cho cánh đàn ông là chính, khi khám bệnh cho phụ nữ họ phải khám gián tiếp. Vì vậy, các nữ lang y được tuyển chọn vào cung để khám bênh, điều trị cho hậu, phi, các công chúa...

    Nhìn chung, những nữ y được tuyển chọn vào cung đều có tố chất cao, thái độ làm việc nghiêm túc. Họ dùng y thuật của mình để giúp điều trị những chứng bệnh khó nói cho cánh phụ nữ trong cung, giúp họ kìm nén chế áp tình dục, có khi lại giúp tăng cường dục tính, dưỡng thai thậm chí phá thai.

    Tuy nhiên, xét trong sử sách Trung Quốc thì không thấy có ghi chép chuyện nữ y can thiệp chuyện chính trị cung đình hay gây nên đại loạn.

    Lan Hương - Thu Thủy (Tiền Phong)
    Last edited by thienhung_wu; 17-08-2010 at 06:45 PM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Hãi hùng những thứ tìm thấy trong cơ thể người
    Thứ ba, 17/08/2010 09:15 AM

    Hầu hết các nhà phẫu thuật và bác sĩ dày kinh nghiệm sẽ nói họ đã nhìn thấy mọi thứ. Tuy nhiên, trong khi các cuộc phẫu thuật diễn ra khá thường xuyên thì chỉ có đôi lúc bác sĩ mới thấy những thứ thực sự kỳ dị sau khi đã mổ phanh bệnh nhân.

    Dưới đây là một số thứ kinh hoàng đã được tìm thấy trong cơ thể người:


    Cục tóc to bằng người lùn trong bụng

    Năm 2007, một thiếu nữ 18 tuổi vào trung tâm y tế trường đại học Rush tại Chicago kêu đau dạ dày, bị nôn mửa và tụt 18,6 kg một cách không thể lý giải. Việc giảm cân nhiều như vậy trong một lần đồng nghĩa với việc bạn vừa cắt một cái tay hay chân hoặc sinh ra một người lùn đã trưởng thành.

    Sau khi chụp Xquang, các bác sĩ phát hiện được một khối to, đậm màu, giống như một đàn nhện. Khi phẫu thuật để cắt bỏ thứ mà bác sĩ cho là một khối u, thì họ lại lôi ra được một cục tóc nặng hơn 4kg. Một cục tóc to, dài.

    Tại sao lại có nhiều tóc như vậy trong bụng một thiếu nữ? Các bác sĩ phát hiện ra rằng cô gái trẻ (giấu tên) bị mắc một loại bệnh khiến cô luôn ăn tóc.

    Sán xơ mít trong não

    Rosemary Alvarez sợ rằng mình bị u não khi tới một bệnh viện ở Arizona khám về chứng tê và mờ mắt. Các bác sĩ đã mở hộp sọ của người phụ nữ này và kiểm tra. Một con sán to đang đào hang trong não của Rosemary.

    Sán xơ mít là một loại thông thường song điều đáng sợ là nó vào đầu người phụ nữ này như thế nào. Một người có thể bị sán xơ mít khi ăn thịt nấu chưa chín và loại sán này thường ngự bên trong ruột. Chỉ có một cách duy nhất mà sán có thể xâm nhập vào não đó là nuốt phân người.

    Do bà Alvarez có vẻ không giống loại người thường đóng trong những bộ phim kỳ quái với sự tôn sùng quá mức, có nhiều khả năng người phụ nữ này đã mua thức ăn từ một ông đầu bếp vỉa hè không rửa tay nào đó.

    Dụng cụ phẫu thuật bị quên trong bụng

    Khi Daryoush Mazarei, 57 tuổi, bị đau quằn quại sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đã yêu cầu ông ngừng đại tiện.

    Mazarei vừa trải qua ca phẫu thuật đặt một cái ống cho phép chất lỏng chảy ra từ não và hai năm sau đó, bệnh nhân này vẫn không cảm thấy bình phục hoàn toàn. Dù luôn cảm thấy khó chịu và đau đớn, ông Mazarei liên tục được trấn an rằng cơ thể ông không vấn đề gì và nên tìm cách chữa trị về tâm lý. Bác sĩ của ông Mazarei thậm chí còn lấy câu chuyện cậu bé doạ sói ra làm ví dụ về bệnh tình ông dù con gái Mazarei có thể chỉ vào một vật rắn rõ ràng đang chọc ra từ người cha mình.

    Cuối cùng, quá chán ngán với những lời phàn nàn thường xuyên, bác sĩ của Mazarei chỉ định ông đi chụp CT và rốt cuộc họ có thể nhìn thấy một vật thể lớn nằm trong bụng ông. Sau khi mổ bụng người bệnh, các nhà phẫu thuật tìm thấy một cái banh bị vô tình bỏ quên trong bụng từ lần phẫu thuật trước.

    Chiếc banh dài gần 25cm và dường như các nhà phẫu thuật không ai để ý tới nó khi người họ khâu người ông Mazarei lại.

    Bào thai trong bụng đàn ông
    Lớn lên ở Nagpur, Ấn Độ, Sanju Bhagat thường bị chêu trọc vì có một cái bụng lớn khác thường. Chúng ta đều biết sẽ khổ sở như thế nào, đặc biệt khi một người đàn ông lại trông như có bầu suốt đời.

    Một đêm, Sanju lao vội tới bệnh viện vì khó thở và đau bụng dữ dội. Khi các bác sĩ cố cắt bỏ cái mà họ cho là một khối u thì họ phát hiện được một bào thai đã hình thành chưa đầy đủ. Các bác sĩ cho hay, bào thai đã có chi, tóc và bộ phận sinh dục.

    Nĩa trong phổi

    Khi John Manley bị ho và viêm phổi suốt hai năm thì anh biết rằng có một cái gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Vào thời điểm đó, tình trạng của John tệ tới mức, người đàn ông này trở nên bi quan và tin rằng sẽ chết. John tới khám ở một số bệnh viện và chuyên gia, nhưng không ai biết, nguyên nhân khiến John trở nên yếu ớt, gồm cả nhân đề nghị cắt bỏ toàn bộ phổi của John vì đó là cách dễ nhất.

    Cảnh ngộ tuyệt vọng của John đã khiến bác sĩ Momen Wahidi, trưởng khoa hô hấp ở Duke, chú ý. Vị bác sĩ này có ý tưởng đưa một máy quay nhỏ vào trong người John để tìm hiểu. Khi phát hiện được một khối u dường như có logo Wendy, thì các bác sĩ phát hiện ra rằng người đàn ông này dường như đã vô tình nuốt một phần cái nĩa hiệu Wendy khi ăn ở nhà hàng.

    Người đàn ông này giải thích, đó là một cửa hàng thức ăn nhanh. Mọi thứ đều được làm khẩn trương, bạn vào đó và ăn rất nhanh. Và đó là lý do tại sao một chiếc nĩa lại có trong bụng John.

    30 cục nam châm trong bụng

    Một bé gái 8 tuổi ở bang Indiana, Mỹ đã nhập viện với căn bệnh đau bụng bí ẩn. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ra, cô bé đã nuốt 20 cục nam châm và kim loại vào bụng.

    Tất cả khối nam châm và kim loại đã được lấy ra an toàn. Hoá ra, bé gái Haley đã ăn các món đồ chơi nhỏ vì trông chúng giống kẹo.

    Cha cô bé cho biết, không thể tưởng tượng những gì đã xảy ra. Người đàn ông này luôn nói đi nói lại rằng họ dạy bé không được đút những thứ như vậy vào miệng.

    Theo Vietnamnet
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  19. #19

    Mặc định

    bạn 120 gì đó... thích chữ "thấy ghét " ghê luôn !
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Thái giám - người phục vụ đặc biệt trong cung Nguyễn
    13/06/2010 0738

    - Tại các vùng nông thôn Thừa Thiên Huế ngày nay người ta vẫn còn nhớ câu tục ngữ: "Vui như làng đẻ được ông Bộ".
    Ông Bộ tức là người con trai có bộ phận sinh dục khiếm khuyết, bán nam bán nữ, lớn lên không có khả năng quan hệ với phụ nữ.

    Gia đình nào may mắn “đẻ được ông Bộ” thì phải khai báo ngay với làng để các cơ quan hữu trách cấp trên sẽ bẩm báo với bộ Lễ, bộ sẽ cho nuôi nấng đứa trẻ theo nghi lễ trong cung, khi khôn lớn bộ sẽ đưa đứa trẻ vô Nội làm Thái giám phục vụ công việc thường ngày trong cung cấm.

    Làng nào đẻ “ông Bộ” sẽ được tha thuế trong ba năm. Vì thế mà dân làng vui mừng khi biết địa phương mình vừa có “ông Bộ”.

    Những người mới sinh đã “bán nam bán nữ” gọi là “giám sanh” (mới sinh ra đã giám). Nhiều người đàn ông vì sinh kế tự nguyện cắt bỏ cái “của quí” của mình để được tiến vào Cung làm Thái giám, thì gọi là “Giám lặt”. Người làm Thái giám trong Cung gọi là hoạn quan. Hoạn có nghĩa là làm tôi tớ. Nhưng do cái tên hoạn quan làm cho người ta hiểu từ hoạn là thiến. Ví dụ như hoạn heo có nghĩa là cắt bỏ cái tinh hoàn của heo.

    Trong Cung cấm (Tử cấm thành) chỉ có một người đàn ông là đương kim hoàng đế, còn toàn là các bà phi, tần, nữ quan, thị nữ. Từ việc sai vặt, hầu hạ vua và các bà Hoàng thái hậu, các bà phi cho đến việc nặng nhọc khác của đời sống trong Cung đều giao cho thái giám.

    Công việc đặc biệt nhất và nặng nề nhất của các Thái giám là việc sắp đặt cho việc ân ái của nhà vua. Ban đêm, sau giờ vua làm việc, đọc sách, làm thơ, hoặc xem Hát bội, Thái giám đệ lên vua một cái khay đựng các phiến thạch ghi tên các bà phi tần của vua. Vua đọc và chọn những phiến thạch ghi tên người vua muốn gặp.

    Thái giám có bổn phận đem miếng phiến thạch được chọn treo trước cửa phòng của người được chọn. Người được chọn mừng rỡ “đội ơn mưa móc” liền đi tắm rửa sạch sẽ và xức một loại nước hoa đặc biệt do các bà tự tạo.


    Năm thái giám trong tem. Ảnh: art2all.net

    Tắm rửa trang điểm xong bà choàng lên mình một tấm vải lớn và ngồi chờ Thái giám đến vác bà lên điện Càn Thành để được vua dùng.

    Trong lúc vua “ngự dâm” Thái giám phải ghi chép tên tuổi người đươc vua ân ái, ngày giờ ngự dâm để báo cho Quốc sử quán ghi vào sổ để theo dõi những chuyện về sau.

    Việc chọn lựa người để ân ái là do vua quyết định. Nhưng các Thái giám cũng có nhiều “mánh khóe” để có thể “tiếp thị” với nhà vua nên chọn bà nào. Do đó nhiều Thái giám rất được các bà đút lót quà bánh để được vua “sủng ái” nhiều lần. Có nhiều bà khinh thường Thái giám nên suốt đời chưa bao giờ được nhìn thấy mặt vua.

    Tuy tất cả đều là tôi tớ nhưng đội ngũ Thái giám cũng được phân chia (kể từ thời Minh Mạng) làm 5 bậc (ngũ đẳng). Mỗi bậc đều được lãnh tiền và gạo khác nhau.

    Ví dụ thời Duy Tân (1912), lương đồng niên của Thủ đẳng: Quảng vụ 540 đồng, Điền sự 384 đồng; Thứ đẳng: Kiếm sự và Phụng nghi 324 đồng; Trung đẳng: Thừa vụ 376 đồng, Điền thắng 264 đồng; Á đẳng: Cung vụ và Hộ Thắng 204 đồng; Hạ đẳng: Cung phụng và Thừa tá 180 đồng. (Theo BAVH, 1918)

    Về trang phục của Thái giám cũng giống như các quan khác đều có lễ phục và thường phục. Lễ phục của Thái giám bằng lụa màu lục (verte) dành cho những vị có đẳng cấp cao, và màu xanh da trời (bleu) dành cho những người đẳng cấp thấp.

    Trước ngực áo Thái giám có thêu một cái hoa màu lục trên nền đỏ để phân biệt với các quan văn thêu chim muông và quan võ thêu con thú bốn chân (quadrupède). Mũ quan Thái giám không có cánh chuồn. Thường phục của Thái giám là áo dài đen, quần trắng, đầu bịt khăn đóng màu đen.

    Thái giám là những người thân cận nhất của vua và biết rõ đời tư của vua. Để tránh sự lộng quyền của các Thái giám, nhà Nguyễn dùng Thái giám để sai vặt chứ không cho dự vào chính sự.

    Nhà Nguyễn đã có một bài học rút ra từ cận thần Thái giám Lê Văn Duyệt thời Nguyễn sơ.

    Lê Văn Duyệt là một thái giám được ở chỗ màn trướng của Nguyễn Vương (sau này là vua Gia Long), có công lớn trong việc khôi phục lại sơn hà của nhà Nguyễn.

    Về sau Lê Văn Duyệt với chức vụ Tổng trấn đã quyết định nhiều việc quan trọng ở Gia Định Đồng Nai ngoài ý muốn của vua. Điều đó làm cho các vua đầu triều Nguyễn, đặc biệt là vua Minh Mạng hết sức bất bình.

    Để tránh sự lộng quyền của Thái giám cho muôn đời sau, vào năm Minh Mạng thứ 17 (1836), vua Minh Mạng cho dựng tại Văn thánh Huế một tấm bia khắc rõ chủ trương chỉ dùng Thái giám để “sai khiến truyền lệnh trong chốn nội đình mà thôi, không được dự một chút nào mọi việc triều chính bên ngoài. Ai phạm phải điều này đều bị trừng trị nặng không chút khoan tha”. Vua cho dựng bia tại Văn Thánh để truyền dạy sĩ tử - những người sẽ ra làm quan trong tương lai.

    Thái giám là người được cấu tạo không bình thường về mặt tâm sinh lý nên nét mặt nhợt nhạt, vóc dáng mảnh mai, giọng nói khao khao, bộ điệu rụt rè, tính tình nhút nhát khác với người bình thường.

    Trong thời gian tại chức, các Thái giám phải ngày đêm sống trong Cung để phục vụ vua và các bà vợ vua, hoặc sống ở các lăng để phục vụ cho các bà vợ góa của vua quá cố.

    Những khi đau ốm hoặc về già các Thái giám phải ra nằm chữa bệnh hoặc sống tiếp quãng đời còn lại của mình tại viện Cung Giám ngay phía Đông bắc bên ngoài Hoàng Thành.

    Các Thái giám không được chết trong Nội hoặc các lăng - những nơi thiêng liêng chỉ dành cho vua và những người đàn bà thân cận nhất của vua.

    Vì không thể lập gia đình để có con nối dõi, nhiều Thái giám kết với nhau làm bạn trăm năm để tâm sự, chuyện trò an ủi nhau hầu làm nguôi ngoai nỗi cô quạnh của đời mình. Cũng có người nuôi con nuôi (ví dụ như trường hợp Lê Văn Duyệt) để thờ phụng họ sau này.

    Đầu thế kỷ XIX, tại vùng núi xã Dương Xuân có một thảo am mang tên An Dưỡng Am phong cảnh hết sức nên thơ do Hoà thượng Nhất Định lập.

    Đến thời vua Thiệu Trị (1843), Thái giám Châu Phước Năng đứng ra vận động các Thái giám triều Gia Long, Minh Mạng và dân chúng đóng góp xây dựng thảo am An Dưỡng thành một ngôi chùa khang trang.

    Về sau được vua Tự Đức sắc phong với biển ngạch “Sắc tứ Từ Hiếu tự”.

    Đến triều Thành Thái nhiều Thái giám khác lại quyên góp tiền bạc tu sửa thêm một lần nữa. Họ hiến hết cho chùa Từ Hiếu số ruộng Giám Điền mà trước đây nhà vua đã cấp cho họ ở gần quán Linh Hựu thuộc phường Tây Linh.

    Từ đó ruộng Giám Điền trở thành ruộng Hiếu Điền. Do các Thái giám trùng tu và hiến ruộng đất để canh tác, chùa Từ Hiếu được xem như chùa của Thái Giám.

    Ngưới Thái giám được thờ trân trọng nhất tại chùa Từ Hiếu là tả quân Lê Văn Duyệt. Trong khuôn viên chùa hiện nay còn thấy được 20 ngôi mộ của các Thái giám có công với chùa. Ngôi mộ nào cũng được dựng bia ghi rõ tên họ và chức tước của người quá cố. Vì thế trước đây các nhà nghiên cứu Pháp gọi chùa Từ Hiếu là Pagode des Eunuques (chùa của các Thái giám hay chùa của các Hoạn quan).

    Ngày nay, cái tên Thái giám hoạn quan chỉ còn trong sách vở cũ, lớp trẻ lớn lên không biết Thái giám-Hoạn quan là loại người gì. Nhưng không một ai ở Huế hay đã đến Huế một vài lần mà không biết đến chùa Từ Hiếu- một danh lam nổi tiếng không thua gì chùa Thiên Mụ ở Cố đô.

    Nguyễn Đắc Xuân
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Tổng hợp các pháp môn của Đức Quán Thế Âm
    By Le Ngọc Chi in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 20-10-2007, 04:23 PM
  3. Không Kiếp
    By Bin571 in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-10-2007, 10:51 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •