Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 59

Ðề tài: Dựng quả trứng đứng nhiều giờ trên gương

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Dựng quả trứng đứng nhiều giờ trên gương

    Dựng quả trứng đứng nhiều giờ trên gương
    04/08/2010 2036

    - Trong một lần đến Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, ông Nguyễn Phúc Giác Hải đã kể về trường hợp của anh Phạm Khắc Khải có khả năng cho quả trứng đứng trên mặt phẳng như gương hàng giờ đồng hồ , một việc phi vật lý mà hiếm ai có thể làm được. Tò mò trước lời kể của ông, tôi đã tìm đến nhà anh Khải để "mục sở thị".




    Từ bộ đội, nhà điều hành du lịch...

    Qua nhiều lần hẹn, cuối cùng tôi cũng gặp được anh Khải trong căn nhà nhỏ tại phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội. Mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình, anh kể: "Đời tôi lắm truân chuyên, từng làm nhiều nghề, nhưng không thành. Như ai mách bảo, xui khiến khiến tôi trở thành như ngày nay.... Nhà tôi cả họ nội và ngoại bị mất 13 ngôi mộ, đã có lúc tôi nghĩ phải chăng chính điều này khiến tôi làm ăn không thuận lợi? Đau đáu trước việc tìm kiếm mộ các cụ và tự nhiên có linh tính nào đó mách bảo cho tôi nơi các cụ yên nghỉ.

    Tôi không tin vào những điều mình cảm nhận được, tôi lặn lội tới nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên (Tứ Kỳ, Hải Dương) vẽ sơ đồ tìm mộ cho gia đình. Đối chiếu lại những gì suy đoán, cảm nhận của tôi là chính xác.

    Từ đó tới nay đã khoảng 15 năm, tôi thấy những gì mình nghĩ, mình thấy đều đúng và cũng từ đó niềm yêu rồi tới ham đọc, tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy mình có năng lượng bằng tay, cảm nhận được vùng đất tốt qua đôi tay.

    Vì có người tin, người không và để chứng minh cho mọi người, tôi đã tự học môn cảm xạ học và mua đồ như đũa, con lắc, sơ đồ bovis... áp dụng theo. Đây là các dụng cụ mà ở Pháp dùng để đo đạc phong thủy, bệnh tật trong con người... Khi thấy đất xấu tôi hóa giải bằng thạch anh, với điều kiện đá phải được truyền năng lượng, những năng lượng tốt thu từ vũ trụ...

    ...đến việc làm được điều kỳ diệu

    Theo chân anh Khải, tôi được mục sở thị cách áp vong vào quả trứng để tìm mộ. Tháng 7/2010, gia đình bà Nguyễn Thị Sim (Thanh Oai, Hà Nội) mời anh Khải về tìm mộ. Anh yêu cầu bà Sim viết danh sách những ngôi mộ bị mất. Sau đó, anh lấy chiếc gương cùng quả trứng mà con gái bà Sim vừa mua về và dựng quả trứng đứng thẳng chỉ trong vòng 3 giây...



    Quả trứng và chiếc gương do PV mua để anh Khải làm thí nghiệm.

    Chỉ sau khoảng 5 phút, bất chợt con, cháu gái, cháu nội và em dâu của bà Sim tự nhiên mê, khóc... Anh Khải cho biết, các cụ đã về áp vào con cháu. Người nhà bà Sim ra hỏi cụ tên tuổi, một số việc riêng của gia đình để kiểm chứng. Sau khi "vong" chỉ nơi chôn, mọi người đưa vong (người nhà bị nhập) ra đồng và chỉ ngôi mộ mình nằm. Khi đó, anh Khải cắm chiếc đũa và quả trứng sống của nhà bà Sim mang theo, quả trứng nằm trên chiếc đũa, điều đặc biệt khi anh Khải nói: Nếu là các cụ nhà mình thì hiển linh báo cho con cháu biết, lập tức quả trứng chuyển sang màu hồng...

    Theo sự chứng kiến của tôi, người nhà bị áp vong vào có người nói được, có người chỉ mê và khóc. Anh Khải bảo: "Những người này không hợp các cụ hoặc gia đình chưa nhất tâm...".

    Phạm Hằng
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Hoan hô bác Khải nhà ta :rock_on:
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    Tận mắt khảo nghiệm “trứng đứng” và uốn dẻo
    05/08/2010 0636

    - Cuộc khảo nghiệm về những người có khả năng đặc biệt đã được báo Khoa học & đời sống và Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người tổ chức sáng 4/8.



    4 nhà ngoại cảm đã thể hiện khả năng đặt các quả trứng đứng trên gương phẳng và gương nghiêng, 15 độ mà trứng không đổ. Em Đặng Sử Bắc thể hiện khả năng uốn dẻo, lái xe, chữa bệnh… dù không qua trường lớp nào.

    Chứng kiến cuộc khảo nghiệm là TS Hoàng Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Medicare Hà Nội, ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc UIA, Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, Nhà ngoại cảm Doãn Phú chủ nhiệm Tiểu ban Phong Thủy, bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, phóng viên Nguyễn Hằng- Báo Lao động, Nguyễn Thành- VTC, Hiền Lê VTC News…

    Màn 1: Dựng đứng trứng trên mặt phẳng




    Nhằm tránh tình trạng cho rằng, trứng sống có khả năng cân bằng nên ngoài trứng gà, trứng vịt sống, trứng gà, vịt luộc chín, trứng vịt lộn sống và chín cũng được chuẩn bị.


    Bốn nhà ngoại cảm Phạm Khắc Khải, Trần Văn Lưu, Nguyễn Văn Thỉnh, Nguyễn Cường đã dựng được tất cả các loại trứng đứng được trên gương, trên đĩa, thậm chí đứng cả trên gương nghiêng.


    Anh Nguyễn Cường với những quả trứng bị dựng đứng


    Anh Phạm Khắc Khải, cho biết, anh đã làm được điều này từ hơn 10 năm nay. Anh khẳng định: “Tôi không thần thánh hoá quả trứng nhưng khi dồn tâm vào thì làm được".


    Nhà ngoại cảm Trần Văn Lưu thì nói, hơn 10 năm miệt mài làm “đài báo bão” cho ngư dân đi biển mà không thu được sóng của Đài Tiếng nói VN – một công việc tự phát và không tính toán, bỗng dưng tôi phát hiện ra mình có khả năng tìm bia cổ và dự báo tương lai. Việc dựng trứng là một trong những khả năng để tôi tiếp xúc với những người ở thế giới bên kia.



    Màn 2: Tại buổi khảo nghiệm, trên một chiếc bàn dài và hẹp, em Đặng Sử Bắc đã trình diễn khả năng uốn dẻo của mình với “đôi chân lạ”




    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết: Chân em Đặng Sử Bắc trước đây như củ khoai lùi, nó cháy xém, đen nhẻm. Hơn 10 năm chữa trị các nơi không khỏi. Em được i nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lưu chữa trị. Bản thân em cũng tự xoa vào đầu gối và thấy đỡ. Một lần, đang ở viện điều trị chân, em đã dùng tay xoa cho 1 bệnh nhân trong viện, bệnh nhân này sau đó khỏi bệnh, từ đó nhiều người tìm đến nhờ em xoa giúp.




    Nhận xét của một số nhà chuyên môn

    TS Hoàng Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Medicare Hà Nội : “Trứng đứng là có thật, không thể thần thành hóa được”

    Không đến một phút mà anh Khải dựng được trứng và bảo tôi nghe thử. Khi tai trái áp vào quả trứng, tôi nghe thấy tiếng côn trùng réo rắt, tai nóng dần lên. Rồi tôi thấy như có lửa đốt và cảm thấy không chịu được. Anh Khải bảo: “Chị xin là chị đi về đi”. Tôi nói một vài điều với quả trứng, vậy là nó ngả ra. Không có chuyện thần thánh hóa. Nhưng có những điều chúng ta không lý giải được.

    Ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc UIA: “Đây là vấn đề vật lý đơn thuần”

    Tôi khẳng định đây là hiện tượng vật lý thuần tuý. Trong cân bằng vật lý có 3 dạng: cân bằng bền, cân bằng biến định, cân bằng bất định. Trứng đứng thuộc dạng cân bằng biến định, nghĩa là trọng tâm rơi vào điểm tiếp xúc (có thể là thẳng hoặc nghiêng) thì đứng được. Điều này tập luyện là có thể làm được, cũng giống như người biểu diễn xiếc có thể cho hai mũi kiếm chồng lên nhau và sau đó còn có thể di chuyển được.

    Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người: “Cách nhìn mới về duy vật biện chứng”

    Những gì mọi người tận mắt chứng kiến là có thật nhưng nhiều điều chúng ta chưa thể lý giải được. Về dựng quả trứng đứng, trên thế giới họ đã làm được, nhưng là dựng trên mặt bàn. Cái lạ ở đây là những quả trứng đã luộc chín, và với các loại khác nhau như trứng vịt lộn, trứng gà, trứng vịt thường… lại ở nhiều vị trí nghiêng, thẳng và nhiều vật dụng khác nhau như gương, đĩa, bàn….mà nó vẫn đứng được, điều đó mở ra một cách nhìn mới về triết học và duy vật biện chứng. Còn nguyên nhân vì sao thì chúng ta còn cần nhiều nghiên cứu nữa.

    Nhà ngoại cảm Doãn Phú chủ nhiệm Tiểu ban Phong Thủy, bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người : Người bình thường có thể làm được

    Việc đặt trứng trên nền gạch, trên đũa, gương không có gì khó khăn, người bình thường có thể làm được. Thực tế, trong quá trình đi tìm mộ liệt sĩ, đến nơi xác định có hài cốt thì chính bản thân người nhà có thể tự đặt trứng dễ dàng. Điều lạ cần khoa học giải thích đó là hiện tượng một nhà ngoại cảm ở Quảng Nam, sau khi đặt quả trứng mang về luộc còn thấy hình “người cần tìm” trên đó.

    Nhóm PV
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  4. #4

    Mặc định

    Quả trứng đứng không theo quy luật vật lý
    06/08/2010 0936

    - Việc anh Phạm Khắc Khải làm quả trứng đứng được trên mặt phẳng và áp vong vào để tìm mộ khiến Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người phải chú ý.



    Sau một ngày làm việc tại nhà bà Nguyễn Thị Sim (Thanh Oai, Hà Nội), anh Khải đã thực hiện việc áp vong và tìm được 8 ngôi mộ. Bà Sim chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy quả trứng sống đứng trên gương hay chiếc đũa. Đây là trứng và gương, đũa của nhà nên hoàn toàn tin vào khả năng đặc biệt của anh Khải. Các cháu nhỏ, không bao giờ ra mộ và đương nhiên sẽ không thể "nói dựa" nên những điều đó mình phải tin".






    Anh Khải cho biết, theo lý thuyết cân bằng, việc dựng quả trứng trên gương là khó, nhưng ở đây là để hướng mọi người chú ý tới một việc gì đó và thành tâm vào mục đích trước mắt...




    Ông Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người): Tiếp tục nghiên cứu

    Khi biết thông tin về khả năng của anh Khải, Trung tâm đã mời anh tới thể hiện. Tôi không dùng quả trứng và gương của anh Khải, vì sợ một số ý kiến lại cho rằng anh cho hồ, băng dính vào gương để trứng có thể đứng.

    Tôi đã cho nhân viên đi mua 5 quả trứng gà sống và 2 chiếc gương mới. Anh Khải thắp hương và trong vòng 10 giây đã dựng 5 quả trứng đứng trên gương, mặt phẳng đồng hồ rồi dùng vật nặng gõ vào thành, nhưng trứng không đổ.

    Để thử nghiệm tiếp, tôi bảo anh dùng quả trứng vịt lộn sống và trứng đã luộc... và tất cả 9 quả trứng đã đứng im hàng giờ trước sự chứng kiến của nhiều người. Đây là hiện tượng phi vật lý và khoa học chưa thể lý giải được, chúng ta không làm được nhưng họ làm được, vậy bí mật nằm ở đâu thì ta phải tiếp tục nghiên cứu.





    BS Đặng Văn Quế (nguyên chuyên viên pháp y, Bệnh viện Việt Đức): Khi nào mình thấy... mới tin

    Tôi đã chứng kiến nhiều nhà ngoại cảm và người có khả năng đặc biệt, tôi tin điều họ làm được.

    Còn lý giải thì thật khó, bởi trình độ khoa học của mình còn khiêm nhường, mà cái gì mình chứng minh được mình mới tin.

    Việc áp vong vào quả trứng để tìm mộ, hay cho quả trứng đứng... tất cả đều có thể.

    GS.TSKH Nguyễn Văn Trị (Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội): Quả trứng đứng được khi xác định tiết diện của gương, đũa

    Theo nguyên lý cân bằng, khi trọng tâm của một vật chiếu và rơi xuống đúng chân đế - gọi là tiết diện thì vật đó sẽ đứng được. Cụ thể, trọng tâm của quả trứng phải chiếu đúng vào tiết diện của gương hoặc chiếc đũa thì nó sẽ đứng được, song đòi hỏi người làm phải thật khéo léo và nếu quả trứng rỗng ruột thì đứng tốt hơn.

    Còn đây là dụng cụ của mình và quả trứng sống thì đòi hỏi phải khéo léo vô cùng, phải biết xác định tiết diện của vật thể. Điều này cũng lý giải như một số người làm xiếc, họ có thể đi trên dây bởi họ xác định đúng trọng tâm của chiếc dây đó.

    Phạm Hằng
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  5. #5

    Mặc định

    Về hiện tượng quả trứng đứng: Có những lực tương tác mới
    08/08/2010 0616

    - Sau chương trình khảo nghiệm với những người có khả năng đặc biệt có thể dựng đứng được quả trứng, tòa soạn nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Một phía cho rằng, người bình thường cũng có thể làm cho quả trứng đứng được; Phía khác cho rằng, phải có một hiện tượng vô hình nào đó giúp đỡ. Thể theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc muốn tìm hiểu thêm vấn đề này, chúng tôi tiếp tục ghi lại ý kiến của các nhà ngoại cảm, nhà vật lý để lý giải về hiện tượng này.




    GS.TSKH Đào Vọng Đức (nguyên viện trưởng Viện Vật lý Việt Nam): Dùng thêm cả những vấn đề ngoài vật lý nữa để giải thích

    Tôi có nghe nói tới việc có một số người có khả năng dựng đứng được quả trứng trên một mặt phẳng hoặc mặt nghiêng của chiếc gương nhưng chưa được chứng kiến tận mắt. Nếu dùng lý thuyết vật lý cổ điển để giải thích thì chưa đủ. Đối với hiện tượng quả trứng đứng trên mặt phẳng của gương thì cần dùng thêm cả những vấn đề ngoài vật lý nữa để giải thích.

    Những vấn đề phi vật lý mà chúng ta nói đến ở đây cần phải được nghiên cứu nhiều hơn nữa. Nếu dùng định luật vật lý cơ học thuần túy thì không đủ để quả trứng có thể đứng được như vậy. Ở đây có những lực mới, tương tác mới mà không thể nói trong vài câu chữ được.




    Hiện tượng quả trứng đứng trên gương cần dùng thêm vấn đề ngoài vật lý để giải thích.



    Nếu luyện tập thì có thể làm được cho quả trứng đứng. Tuy nhiên, cũng cần phải đặt ra vấn đề luyện tập như thế nào, phải đủ kiên trì, có sự tập trung chứ không thể khẳng định thời gian bao nhiêu thì có thể làm được.

    GS.TS Nguyễn Hoàng Nghị (Bộ môn Vật liệu Vô định hình, Viện Vật lý Kỹ thuật): Không phải ai cũng làm được

    Trong quan điểm vật lý có 2 loại cân bằng: cân bằng tĩnh và cân bằng động. Cân bằng tĩnh, ví dụ như chiếc nồi đặt trên kiềng ba chân thì trọng tâm luôn phải nằm trong tam giác của 3 chân kiềng. Cân bằng động, ví dụ như người đi xe đạp, lúc nghiêng sang bên phải lúc nghiêng sang trái nhưng vẫn không đổ.

    Trong trường hợp quả trứng đứng thì không thể khẳng định đó là cân bằng động mà chỉ có thể liệt nó vào trạng thái cân bằng tĩnh. Tuy nhiên, đầu nhọn tiếp xúc của quả trứng và mặt phẳng gương hoặc mặt phẳng bàn rất khó để nói là trạng thái cân bằng tĩnh vì nó có một điểm tiếp xúc rất nhỏ, nếu có một va chạm nhỏ quả trứng sẽ đổ.

    Nếu người bình thường muốn làm giống như những người đã trình diễn quả trứng có thể mày mò để tìm đúng trọng tâm của quả trứng. Tuy nhiên, nếu người khéo léo, biết cách làm cho điểm trọng tâm rơi đúng vào chân đế thì điểm tiếp xúc đó cũng rất mảnh mai, rất dễ bị phá vỡ nếu có sự rung động dù nhẹ.

    Ông Trần Văn Lưu (Bộ môn Dự báo, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người): Không thần thánh hóa việc dựng trứng

    Khi thấy một số người dựng trứng, vì tò mò muốn làm thử, tôi ngồi tĩnh tâm và xin giúp đỡ, sau 2 ngày thì dựng được trứng.

    Điều đặc biệt chưa thể lý giải được là khi dựng trứng ở các góc nghiêng hay thẳng bao lâu là tùy theo ý mình. Đã có những quả trứng đứng thẳng như vậy được 2 - 3 ngày, thậm chí đủ các loại trứng được dựng đứng trên đĩa để dưới nền nhà, sau đó lấy chày nện thình thịnh dưới nền làm rung cả đĩa nhưng trứng vẫn không đổ?

    Theo tôi, trứng đứng được không nên thần thánh hóa nhưng phải xem xét xem tại sao nó có thể đứng được? Trong quá trình thực hiện để các nhà khoa học nghiên cứu, sau khi trứng đứng đã tiến hành soi quả trứng thì thấy, lòng đỏ không cố định, quay các hướng khác nhau, kể cả trứng lộn, đầu đuôi cũng khác nhau... vậy phải giải thích về trọng tâm theo các nguyên tắc của vật lý như thế nào?

    Hơn nữa, khi quả trứng còn sống còn có thể lý giải được lòng đỏ trứng được vây bởi màng loãng lòng trắng, nhưng khi trứng đã luộc thì sự cân bằng ở đây là gì? Trứng cũng không có ma sát, lại đứng trên mặt trơn của gương, trong khi theo nguyên tắc thì phải có lực hướng tâm và lực hút lớn mới hút được? Ngoài ra, điểm tiếp xúc giữa trứng và gương rất nhỏ, vậy lực hút có giữ được trứng đứng không?

    (còn nữa)

    Dung Nga (ghi)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Ông Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người): Tiếp tục nghiên cứu

    Tôi đã cho nhân viên đi mua 5 quả trứng gà sống và 2 chiếc gương mới. Anh Khải thắp hương và trong vòng 10 giây đã dựng 5 quả trứng đứng trên gương, mặt phẳng đồng hồ rồi dùng vật nặng gõ vào thành, nhưng trứng không đổ.
    10s dựng 5 quả, vị chi mỗi quả chỉ mất 2s?:not_worthy: Bác cứ quá lời

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    mấy quả trứng kia có ai dám ăn không nhỉ? nếu không dám thì họ có đêm biếu hàng sớm không nhĩ? sau khi hàng sớm ăn rồi biết mấy quả trứng vong thì sẽ thế nào nhĩ? khó quá ah
    Mình nghĩ chắc là sau đó đem chôn, đúng không?

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    mấy quả trứng kia có ai dám ăn không nhỉ? nếu không dám thì họ có đêm biếu hàng sớm không nhĩ? sau khi hàng sớm ăn rồi biết mấy quả trứng vong thì sẽ thế nào nhĩ? khó quá ah
    trứng thì nó vẫn là trứng mà
    ăn vẫn ngon chứ bỏ đi phí của :tongue:

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Theo nguyên tắc của vật lý thì một vật chỉ đứng yên cân bằng khi hợp lực tác dụng vào nó bằng 0. ......
    ....Quả trứng được đặt đặt trên mặt phẳng gương nghiêng 1 góc alpha. Lực hút trái đất và vì quả trứng đặt trên một mặt phẳng nghiêng tạo ra hợp lực m làm cho quả trứng di chuyển (bỏ qua sự ảnh hưởng của lực ma sát - ma sát nhỏ)
    Bác ơi, nếu bác bỏ qua lực ma sát giữa quả trứng và mặt gương (= 0), thì quả trứng sẽ trượt đi (chắc chắn luôn). Còn ngược lại, lực ma sát đáng kể sẽ xuất hiện tại điểm tiếp xúc (độ nghiệng của gương), và lực ở trọng tâm sẽ kéo quả trứng lăn. Nên, và, vậy quả trứng không thể đứng yên, luôn luôn dịch chuyển ngay khi vừa bỏ tay ra. Lý luận như thế được chứ các bác?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Vậy đó là một lực tác động từ thế giới vô hình ?
    Ban đầu đọc, tại hạ tưởng bác đang dùng vật lý để phản biện. Ai dè bác gián tiếp nói OK. :-).
    Bác xem lại hình vẽ giùm. Hình như tại hạ thấy phân lực kỳ kỳ, thiếu thiếu gì đó !!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    ừ! đúng á!
    Đúng cái gì, cái gì đúng?? Nãy giờ tại hạ ngụy biện đó.
    Quả trứng có thể đứng yên một cách bình thường, bạn à! trong trường hợp sau:
    - Góc nghiêng gương và mặt bàn còn nhỏ. Vì hình chụp khó xác định.
    - Trọng tâm quả trứng gần mặt tiếp xúc.
    ......Hi..hi... boxing4

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Sắp tới có dịp Offline Hà Nội, Bác Khải sẽ biểu diễn để hẳn 1 quả dưa hấu lên trên 1 mặt kính nghiêng 45 độ,:kiss: :rock_on: thấy OK chưa các huynh
    Tại hạ sẽ tâm phục khẩu phục ngay.
    Tương dục hấp chi, tất cố trương chi.
    Tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi.

  10. #10

    Mặc định Người âm là có thật!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TUDINHHUONG Xem Bài Gởi
    Bác ơi, nếu bác bỏ qua lực ma sát giữa quả trứng và mặt gương (= 0), thì quả trứng sẽ trượt đi (chắc chắn luôn). Còn ngược lại, lực ma sát đáng kể sẽ xuất hiện tại điểm tiếp xúc (độ nghiệng của gương), và lực ở trọng tâm sẽ kéo quả trứng lăn. Nên, và, vậy quả trứng không thể đứng yên, luôn luôn dịch chuyển ngay khi vừa bỏ tay ra. Lý luận như thế được chứ các bác?



    Ban đầu đọc, tại hạ tưởng bác đang dùng vật lý để phản biện. Ai dè bác gián tiếp nói OK. :-).
    Bác xem lại hình vẽ giùm. Hình như tại hạ thấy phân lực kỳ kỳ, thiếu thiếu gì đó !!



    Đúng cái gì, cái gì đúng?? Nãy giờ tại hạ ngụy biện đó.
    Quả trứng có thể đứng yên một cách bình thường, bạn à! trong trường hợp sau:
    - Góc nghiêng gương và mặt bàn còn nhỏ. Vì hình chụp khó xác định.
    - Trọng tâm quả trứng gần mặt tiếp xúc.
    ......Hi..hi... boxing4



    Tại hạ sẽ tâm phục khẩu phục ngay.

    Thật sự với các bạn, tôi trước đây là kẻ bán tín bán nghi. Nhưng khoảng chục năm đổ lại đây, tôi và người bạn cùng những người khác đã nhìn thấy người âm lướt qua trước mắt khi chúng tôi đang cúi xuống làm việc trong xưởng. Lúc đáy cô bạn hỏi tôi có nhìn thấy ai vừa lướt thoáng qua rất nhanh không? Tôi tự nhiên nổi gai ốc và buột miệng hỏi lại cô ấy( vì tự nhiên trong thâm tâm tôi cứ như có ai xui tôi hỏi để kiểm chứng sự việc):- Thế người đó nam hay nữ và quần áo màu gì? Thì cô ấy nói: Người nam chừng 25, chỉ nhìn thấy từ eo xuống hông, áo sơ mi trắng, quần vàng! Nghe đến đó tôi lông tay tôi rờn rợn và để kiểm tra tiếp sự chính xác, tôi hỏi bạn tôi:- Khi anh ta bước qua, mày có nhìn thấy vạt áo không?. Cô ấy nói: -Anh ta bước lướt rất nhanh và vạt áo theo chiều gió cũng bay phất chéo lên theo chiều gió! Đến đây thì tôi kinh hoàng thực sự và thấy: Tất cả những gì bạn tôi nhìn thấy y như những gì tôi đã nhìn thấy. Tôi nói ra, và mọi người làm ở đó nói: Chuyện đó là cơm bữa ở đây, nhất là vào những khi trở trời. Hầu như không ai làm ở đây mà không nhìn thấy.Hầu hết ma toàn hiện hình cách chỗ họ chừng hai chục mét và dấu mặt,nhưng hình dáng thì giống ai đó quen thuộc ở chỗ làm.Do đó nhiều người lầm tưởng cái hồn ma đó là một người nào trong chỗ làm, khi đến nơi thì nó đi rất nhanh vào kho.Mãi sau hỏi bà già bán nước bên cạnh, cụ bảo là: Nhà cụ cứ đến rằm và mồng một luôn cúng và đọc kinh nên mới yên.Trước kia ma hiện lên như người vào đêm rồi quấy phá nhà cụ.Hóa ra cái xưởng chỗ chúng tôi làm từng là một trong những bể xương do nạn đói năm 1945.Thảo nào mà những cây cối ở đó cây nào cây đấy cứ xanh rờn rợn không bình thường.Còn ông chủ thì gặp hết thất bát này đến tai họa nọ. Có lần mấy anh trong xưởng làm xong, tầm 6,7 giờ chiều hè xâm xẩm, vào nhà tắm thì có anh nghe thấy tiếng nước xối, nhìn vào thấy một người đàn ông da đen đúa lông lá, quay mặt vào tường, trong khi xưởng đó không có ai dáng người như vậy và cũng chẳng ai ở ngoài vào được.Anh đó chạy ra ngoài kêu thất thanh. Vài hôm sau lại có anh bạo gan vào thử thì cũng thấy tương tự hồn ma ở gian phòng tắm khác. Thế là từ đấy không ai dám tắm nữa.Ngoài ra tôi bị mấy lần gọi tên, quay đi quay lại chẳng nhìn thấy ai, kinh hoàng và biết rõ rằng có thế giới vô hình ngay bên cạnh.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc UIA: “Đây là vấn đề vật lý đơn thuần”

    Tôi khẳng định đây là hiện tượng vật lý thuần tuý. Trong cân bằng vật lý có 3 dạng: cân bằng bền, cân bằng biến định, cân bằng bất định. Trứng đứng thuộc dạng cân bằng biến định, nghĩa là trọng tâm rơi vào điểm tiếp xúc (có thể là thẳng hoặc nghiêng) thì đứng được. Điều này tập luyện là có thể làm được, cũng giống như người biểu diễn xiếc có thể cho hai mũi kiếm chồng lên nhau và sau đó còn có thể di chuyển được.
    Nếu cho rằng đây chỉ là vấn đề vât lý đơn thuần, tập luyện là có thể làm được thì cách phản biện hay nhất là hảy tập luyện để làm được gống như vậy rồi chứng minh việc đó không có gì huyền bí chỉ là do tập luyện mà thôi.

    Chứ chưa làm được mà phản bác thì không phải là tinh thần khoa học!

  12. #12

    Mặc định

    xời với ng thường thì xem là nghê gớm, nghiên cứu này nọ. Với giới tu luyện thì đây chỉ là trò trẻ con

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Theo nguyên tắc của vật lý thì một vật chỉ đứng yên cân bằng khi hợp lực tác dụng vào nó bằng 0. Với mỗi quả trứng khác nhau thì tỷ lệ giữa lòng đỏ với lòng trắng cũng khác nhau, vị trí của lòng đỏ trong từng quả trứng cũng khác nhau.
    Mặt khác, việc xác định được trọng tâm của quả trứng là một điều không thể làm được bằng tay.
    Tôi bác bỏ việc giữa quả trứng với mặt phẳng gương không có ma sát, mà nó luôn luôn có ma sát. Vấn đề ở đây là ma sát nhỏ hay lớn mà thôi để đủ có cơ sở bỏ qua lực ma sát đó.
    Mọi vật tồn tại trên quả đất này đều chịu ảnh hưởng của lực hướng tâm (lực hướng tâm và lực hút là một). Vì vậy quả trứng không nằm ngoài quy luật đó. Quả trứng có trọng lượng riêng của nó là M, chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất. Quả trứng được đặt đặt trên mặt phẳng gương nghiêng 1 góc alpha. Lực hút trái đất và vì quả trứng đặt trên một mặt phẳng nghiêng tạo ra hợp lực m làm cho quả trứng di chuyển (bỏ qua sự ảnh hưởng của lực ma sát - ma sát nhỏ) :

    Vậy điều gì làm cho quả trứng đứng yên (ở đây tôi lấy ví dụ khi quả trứng được đặt trên một mặt phẳng nghiêng) ? Phải có một lực tác động đủ lớn hơn hợp lực m thì mới có thể làm cho quả trứng đứng yên một chỗ trong một thời gian dài được, lực đó phải lớn hơn cả những ngoại lực tác động (gõ xuống nền).
    Vậy đó là một lực tác động từ thế giới vô hình ?
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  14. #14

    Mặc định Có thế giới linh hồn !

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Theo nguyên tắc của vật lý thì một vật chỉ đứng yên cân bằng khi hợp lực tác dụng vào nó bằng 0. Với mỗi quả trứng khác nhau thì tỷ lệ giữa lòng đỏ với lòng trắng cũng khác nhau, vị trí của lòng đỏ trong từng quả trứng cũng khác nhau.
    Mặt khác, việc xác định được trọng tâm của quả trứng là một điều không thể làm được bằng tay.
    Tôi bác bỏ việc giữa quả trứng với mặt phẳng gương không có ma sát, mà nó luôn luôn có ma sát. Vấn đề ở đây là ma sát nhỏ hay lớn mà thôi để đủ có cơ sở bỏ qua lực ma sát đó.
    Mọi vật tồn tại trên quả đất này đều chịu ảnh hưởng của lực hướng tâm (lực hướng tâm và lực hút là một). Vì vậy quả trứng không nằm ngoài quy luật đó. Quả trứng có trọng lượng riêng của nó là M, chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất. Quả trứng được đặt đặt trên mặt phẳng gương nghiêng 1 góc alpha. Lực hút trái đất và vì quả trứng đặt trên một mặt phẳng nghiêng tạo ra hợp lực m làm cho quả trứng di chuyển (bỏ qua sự ảnh hưởng của lực ma sát - ma sát nhỏ) :

    Vậy điều gì làm cho quả trứng đứng yên (ở đây tôi lấy ví dụ khi quả trứng được đặt trên một mặt phẳng nghiêng) ? Phải có một lực tác động đủ lớn hơn hợp lực m thì mới có thể làm cho quả trứng đứng yên một chỗ trong một thời gian dài được, lực đó phải lớn hơn cả những ngoại lực tác động (gõ xuống nền).
    Vậy đó là một lực tác động từ thế giới vô hình ?
    Chào bác splen !
    Bác đọc qua các báo của mình thì đều thấy hầu hết nhiều nhà khoa học giải thích các hiện tượng tâm linh theo chiều hướng duy vật. Một số nhà khoa học thì đưa ra những câu hỏi hoài nghi là vì chính họ chưa giải thích được. Đây chính là bí mật của thế giơi vô hình hay nói cách khác là TGVH không để lộ ra cho loài người nắm được chìa khóa bí mật của họ, mà chỉ hé mở đôi chút có tính chất để thông báo cho loài người biết rằng đừng tưởng trên thế gian này chỉ độc nhất vô nhị tồn tại một thế giới trần gian. Chính sự bí ẩn này khiến cho loài người nửa tin nửa ngờ và những ai đã từng thấy TGVH thì tự điều chỉnh bản thân mình sống tốt hơn. Ngoài ra một số nhà khoa học đã từng chứng kiến TGVH thì tin rằng thế giới linh hồn tồn tại. Nhưng chính vì TGVH không cho phép con người dương gian tiến xa hơn vào thế giới bí mật của họ, cho nên đến nay việc nắm được chìa khóa bí mật của TGVH đối với loài người vẫn chỉ là hư vô. Chính vì thế mà dương gian cứ nửa tin, nửa ngờ. Mà ngờ thì nhiều hơn tin.

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoadạhương Xem Bài Gởi
    Chào bác splen !
    Bác đọc qua các báo của mình thì đều thấy hầu hết nhiều nhà khoa học giải thích các hiện tượng tâm linh theo chiều hướng duy vật. Một số nhà khoa học thì đưa ra những câu hỏi hoài nghi là vì chính họ chưa giải thích được. Đây chính là bí mật của thế giơi vô hình hay nói cách khác là TGVH không để lộ ra cho loài người nắm được chìa khóa bí mật của họ, mà chỉ hé mở đôi chút có tính chất để thông báo cho loài người biết rằng đừng tưởng trên thế gian này chỉ độc nhất vô nhị tồn tại một thế giới trần gian. Chính sự bí ẩn này khiến cho loài người nửa tin nửa ngờ và những ai đã từng thấy TGVH thì tự điều chỉnh bản thân mình sống tốt hơn. Ngoài ra một số nhà khoa học đã từng chứng kiến TGVH thì tin rằng thế giới linh hồn tồn tại. Nhưng chính vì TGVH không cho phép con người dương gian tiến xa hơn vào thế giới bí mật của họ, cho nên đến nay việc nắm được chìa khóa bí mật của TGVH đối với loài người vẫn chỉ là hư vô. Chính vì thế mà dương gian cứ nửa tin, nửa ngờ. Mà ngờ thì nhiều hơn tin.
    Đúng vậy, để giải thích những bí ẩn về thế giới vô hình bằng những chứng minh khoa học thì tôi e là hiện nay chưa thể nào lý giải được. Ngay cả những nghiêng cứu của UIA mới chỉ dừng ở mức độ là thực nghiệm sự việc và chứng minh bằng xác suất % mà thôi. Còn thế giới vô hình như thế nào thì đó là một điều vô cùng bí ẩn, nó đang thực sự tồn tại ở dạng vật chất nào ? Ở chiều không gian nào ? . . . rất rất nhiều câu hỏi mà chúng ta chưa thể nào giải thích được. Chúng ta đang ở cõi hữu hình nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào sự chi phối của cái thế giới vô hình kia, một thế giới mà loài người đã hoài nghi về tính xác thực của nó. Như huynh đã nói rồi đấy, thế giới vô hình đã hé mở cho thế giới hữu hình một số vấn đề để con người tin vào thế giới vô hình này. Chỉ mong những người tin sự tồn tại của thế giới vô hình này mà sống sao cho thật tốt hơn.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Đúng vậy, để giải thích những bí ẩn về thế giới vô hình bằng những chứng minh khoa học thì tôi e là hiện nay chưa thể nào lý giải được. Ngay cả những nghiêng cứu của UIA mới chỉ dừng ở mức độ là thực nghiệm sự việc và chứng minh bằng xác suất % mà thôi. Còn thế giới vô hình như thế nào thì đó là một điều vô cùng bí ẩn, nó đang thực sự tồn tại ở dạng vật chất nào ? Ở chiều không gian nào ? . . . rất rất nhiều câu hỏi mà chúng ta chưa thể nào giải thích được. Chúng ta đang ở cõi hữu hình nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào sự chi phối của cái thế giới vô hình kia, một thế giới mà loài người đã hoài nghi về tính xác thực của nó. Như huynh đã nói rồi đấy, thế giới vô hình đã hé mở cho thế giới hữu hình một số vấn đề để con người tin vào thế giới vô hình này. Chỉ mong những người tin sự tồn tại của thế giới vô hình này mà sống sao cho thật tốt hơn.
    Chào bạn spelen, có lần tôi và bạ tôi thấy một hồn ma nam đi lướt cực nhanh qua trước mặt. Nếu mọi người nói hồn ma tồn tại ở dạng sóng hay hình ảnh thì tại sao tôi lại nhìn thấy vạt áo trắng mờ mờ hư ảo của anh ta tốc lên theo chiều gió , vì do anh ta bước nhanh, cũng y như khi chúng ta bước nhanh và luồng không khí đẩy tốc vạt áo của chúng ta vậy. Tôi thực sự nghi ngờ, vì: Có thể hồn ma là một dạng vật chất đặc biệt mà con người chưa tìm ra cách gọi. Chứ nếu nó là sóng hay là dạng hình ảnh thì tại sao khi anh ta bước, cái vạt áo anh ta cũng lèo tèo tốc theo vậy? Nó cứ như một dạng vải sương mù hư ảo vậy. Nếu là sóng hay hình ảnh thì tại sao nó lại biết tốc vạt áo theo chiều chuyển động của luồng không khí vậy.Rõ ràng hồn ma là một dạng vật chất đặc biệt mà chúng ta chưa biết gọi tên nó là gì!

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Mình tìm được bài này hay lắm nè
    Chào bạn, rất may mắn là nhữn lần tôi nhìn thấy họ đều dấu mặt hoặc chỉ nhìn thấy vát mặt sau vành tai. Duy nhất có lần hồi nhỏ đang đêm thức giấc nhìn rõ khuôn mặt phụ nữ xinh cõ như diễn viên điện ảnh Trà Giang lúc trẻ nhưng vô hồn và trắng dã như thạch cao , cứ nhìn mình chằm chằm khiến tôi lúc đó kinh hoàng không kêu lên được. Nhũng lần sau này thì không nhìn thấy mặt hồn ma ở những nơi khác,nhưng nhìn thấy thân hoặc vát phía sau tai, và hồn ma đó bước đi như người thường chúng ta.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi háhà Xem Bài Gởi
    Dán kheo thì cái gì mà không biết đứng
    Chắc những người kiểm chứng toàn thiểu năng trí tuệ như ông này hay sao mà để cho người ta dán keo .
    trẻ con 3 tuổi nó còn khôn hơn ông này.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Mà bạn có dã tâm với hồn ma hay không ? bạn muốnn hại họ chẳng lẽ họ cười với bạn sao?
    Chào bạn, tôi thuộc loại nhát nhất nhì trần gian này, bạn biết không? Tâm tôi thì rất lành và không bao giờ muốn gây buồn khổ cho ai. Chẳng biết sao thỉnh thoảng trở trời là nhìn thấy họ.Mà đôi khi có mình tôi thì tôi nhìn thấy. Nếu có người làm cùng thì người ta cũng nhìn thấy.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoadạhương Xem Bài Gởi
    Chào bạn, tôi thuộc loại nhát nhất nhì trần gian này, bạn biết không? Tâm tôi thì rất lành và không bao giờ muốn gây buồn khổ cho ai. Chẳng biết sao thỉnh thoảng trở trời là nhìn thấy họ.Mà đôi khi có mình tôi thì tôi nhìn thấy. Nếu có người làm cùng thì người ta cũng nhìn thấy.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Mà bạn có dã tâm với hồn ma hay không ? bạn muốnn hại họ chẳng lẽ họ cười với bạn sao?
    Thực sự là tôi sợ họ chứ không phải là ghét họ.Ma thì ai chẳng sợ chứ. Nhưng tôi nghĩ rằng hồn ma có lẽ không bao giờ cười vì họ đau khổ với cuộc sống ảm đạm như thế thì con tâm trạng vui vẻ gì mà cười nhỉ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hiện Tượng Trấn Yểm Trên Sông Tô Lịch
    By dienbatn in forum Các bài của DIENBATN
    Trả lời: 37
    Bài mới gởi: 27-10-2013, 04:57 PM
  2. Nguyễn An, nhà kiến trúc thiên tài VN
    By Bin571 in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 04-08-2010, 01:00 AM
  3. Cơ Sở và Cách Tính Giờ, Phút Chính Xác
    By xx.alone in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-07-2010, 10:56 PM
  4. Bí ẩn về các trận giao chiến trên trời
    By HellBoy in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-10-2007, 10:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •