Trích dẫn Nguyên văn bởi Duy_Duc Xem Bài Gởi
Môn đó ổng học có 1 bữa à, thầy vẽ gì đó, thổi phép vào lưng, sau đó các vị sư huynh nhào vô đánh, giã như giã giò mà hổng thấy đau. Từ đó mỗi lần cần đánh ai thì thần nhập vô đánh, dã man như con thú, bản thân không thể kềm chế được. Đánh xong rùi mới tỉnh ra
Vậy thì tỉ muội hãy tự làm cho ông xã lá bùa. Nói ổng đeo vào cổ. Cách làm đơn giản: Lấy một tờ giấy bất kì, trên đó vẽ hình một ô cửa sổ với những chấn song sắt thật to.
Ở phía trên đề CỤC LAO CẢI, phía dưới đề KHÁM CHÍ HÒA, hoặc HỎA LÒ hay một địa danh nổi tiếng nào đó...
Hi vọng ổng sẽ lành tính trở lại.
Chúc thành công!