Trích dẫn Nguyên văn bởi Duy_Duc Xem Bài Gởi
HÍc, OX mình có học thần quyền, ổng dùn nó quýnh mình, mặt mũi tơi tả nhìn không ra. Có người chỉ mình lúc thần nhâp thì dùng 1 bao nước tiểu chụp vào mặt ổng ... để thần tản đi mất, không đánh được nữa. Nhưng cách đó e là không ổn... Có cao nhân nào biết cách nào êm thắm hơn để khắc chế loại võ này không??? HEPL MEEEE .......
Mỗi môn phái đều có khắc kỵ riêng bạn ạ. Những lời đồn trong giới bình dân như thần quyền kỵ cứt gà xáp, đồ dơ của phụ nữ v. v... không hẳn là sự thật. Có thể đây chính là lời của người học thần quyền tung ra như quả mù, để đánh lạc hướng người khác thôi, vì đâu có ai dạy dột đi chỉ chỗ yếu của mình ra chứ. Đôi khi cái khắc kỵ đơn giản đến không ngờ. Nhưng vĩnh viễn bạn không bao giờ biết, nếu không học thần quyền.

Nếu đọc kỹ một số tự truyện của các huynh trưởng, có thể bạn sẽ thấy các huynh đã hé lộ vài điều. Thí dụ như xem đoạn này trong chuyện Võ Bùa của huynh Thanh-Pali, bạn để ý những dòng chữ màu xanh:

Như để biểu diễn, ổng liền lấy cây roi mây hồi nảy phóng vèo vào huynh đi Tề quyền, cây nầy bự cỡ cây mía tây, dài gần hai thước, nó mà dộng trúng vô cái mỏ thì có nước ăn trầu không xỉa thuốc, Ấy vậy mà đang say múa huynh ta vẫn thọt chân lên bắt gậy ngon ơ như có mủ mít dính ở lòng bàn chân vậy, rồi co gối chuyển gậy vào hai tay thủ trước ngực như Bái Tổ, kế đó ra roi liên tục, xé gió rợn người, trừ huynh đang cùng đi Hổ quyền, ai nấy kể cả Thầy đều đồng thời lui mấy bước, lúc ấy Thanh nghĩ thầm “Thầy cũng teo” huống chi mình, như để trả lời cho suy nghĩ của Thanh, lúc đó Thầy Tư Nhang bổng vọt người ra giữa Hổ và Tề với một thân pháp kỳ ảo, thân chưa chạm đất mà vẫn lạng lách người giữa hư không, rồi vung hai tay cùng lúc vỗ vào huyệt Đại chuỳ của hai huynh, miệng hô:


-TUSA… là hai vị lảo đảo rồi dừng ngay lại, lúc nãy hùng hồn bao nhiêu thì giờ đây y như hai trái chuối già mắt mưa, nước mắt, nước mũi nhiễu tùm lum, run run sụm bà chè một nước
.

Và đoạn sau đây trong chuyện Bùa yêu hay bùa hận:

Huynh Đạt ra trước đứng cách bụi chuối sau lưng độ 3 mét, thầy ra sau đứng trước mặt huynh ta độ hơn một mét, rồi nói:
- Đây không phải là tại tao, tại mày suy nghĩ không kỹ thôi. Mày tưởng quyền lên cho thiệt sát đi.
Dứt lời huynh Đạt vuốt mặt một cái, mặt huynh trở nên đanh ác kỳ lạ, sắc xanh chàm.
Thầy Tư nói:
- Tao không cần dùng Thần quyền với mày, tao chỉ xài Tân khánh thôi.
Huynh đạt gầm lên phóng về phía thầy, ai nấy nín thở. Thầy Tư rùng người hơi thấp rồi chuyển bộ bung cú đá kim tiêu ra, đầu ngón cái chọt thẳng vào cổ huynh Đạt, huynh ta bật đầu ngửa ra sau, rồi như có ai ném, huynh bay nguyên cả thân người đánh ầm vào bụi chuối nằm bất động. Vài huynh toan bước tới xem, thầy khoát tay:
- Nó không có chết đâu mà tụi bây lo, nó chỉ bị bay mất Tổ thôi, đừng rớ tới nó, tự nó tỉnh dậy là xong…Nói rồi sư phụ quay lưng lên nhà trên kêu sư mẫu dọn cơm ăn và nói:
- Đứa nào đói thì ăn, tụi bây.
Không một ai buồn rớ chén đũa lúc nầy, không dè thầy giải quyết đơn giản tới vậy.
Độ 15 phút sau sau, huynh Đạt từ nhà sau lên, cúi mặt gầm xuống, đi thẳng ra xích lô, không nói một lời… Từ đó không bao giờ huynh ấy xuất hiện ở ngõ nhà thầy nữa…

Nhưng đây chỉ là yếu điểm của phái được huynh Thanh-Pali nói đến. Đâu biết anh xã của bạn thuộc phái nào. Mà dù có cùng yếu huyệt, chắc bạn cũng không có "công lực" để hóa giải.
Giờ có cách này, nhưng bạn phải chịu khó, chịu cực mới được, đó là bạn cũng đi học... thần quyền và gắng bí mật luyện công cho thiệt giỏi, rồi đấu với anh xã một trận. Dớt đẹp một lần là từ đó về sau anh xã sẽ cung cung kính kính bạn thôi.