:whew:Xin Chào Các Tiền Bối và Cao Nhân Thế Giới Vô Hình !!!
số là Thân Phụ lúc còn sống trên lưng có săm 1 lá bùa, toàn bộ lưng luôn, nhưng hình ảnh thì nhìn giống như 1 cái bản đồ hơn, và không chằng chịt như các chử bùa, chỉ giống đại khái các cái tháp thui, và Thân Phụ em là lính biệt kích mỹ nên sau bao nhiêu năm chinh chiến vẩn toàn mạng mà chân tay đầy dẩy miển bên trong, có lần khi em còn nhỏ tấy Thân Phụ em nhậu xĩn và múa võ quá trời, thậm chí ăn cả miễng chai, cái ly uống rượu chơi luôn và còn nhảy từ thềm nhà này qua nhà khác, cao khoảng 1.3m xa khoảng 2.5m, lúc thân phụ em lâm chung có để lại 1 cuốn tập viết tay, nhưng má em đã đem đi thủ tiêu, má nói không nên coi mấy cái này, má còn nói thân phụ em trước đây theo học một vị sư phụ nào bên Thủ Thiêm gì đó. em lục tung nhà cửa để mong tìm được cuốn tập, tập thì không thấy, chỉ thấy 1 cái bóp bằng da thú, với 3 ông phật bằng ngà voi hơi bị nám (má em nói là đã sên bùa dùng cho 3 anh em của em đeo hồi nhỏ) và 1 cái nanh heo lăng chai dài khoảng 5 hay 7 phân gì đó.cũng có sên bùa,(cái nanh đã tặng cho thằng Tây chồng của bà chị họ rồi) và 1 con dao găm đi rừng của mỹ cán bằng ngà voi và có khắc hình ap sa ra... xin cho em biết là bùa đó là gì và học ở đâu, ba em như vậy thì em có căn để theo học huyền thuật được không vậy... em xin cảm ơn...:whew: