TÍN ÐỒ CÔNG GIÁO PHI CHỊU ÐÓNG ÐINH TRONG NGÀY THỨ SÁU



Cutud - Hôm qua trên những con đường ở thị trấn Cutud, cách thủ đô Manila khoảng 80 cây số, những tín đồ Công giáo ngoan đạo đã tự hành xác để bầy tỏ sự ăn năn của họ trong ngày thứ sáu trước lễ Phục sinh. Hàng chục tín đồ đã tự quất vào lưng của họ cho đến chảy máu trong lúc họ tham dự mùa chay và kỷ niệm cái chết của Chúa Jesus.

Một buổi lễ đã được tổ chức tại thị trấn này để kỷ niệm sự đau đớn của Cứu Chúa, và ông Ruben Inaje 48 tuổi, đã tình nguyện chịu đóng đinh lên cây thánh giá lần thứ 23. Ông Inaje đã vác cây thập tự nặng khoảng 50 ký đi hơn 1 cây số trên con đường chạy quanh ngôi làng nhỏ, cho đến khi đoàn diễn hành lên đến đỉnh một ngọn đồi nhân tạo tại thị trấn Cutud thay thế cho ngọn đồi Golgothar, là nơi mà Chúa Jesus từng bị đóng đinh cách đây khoảng 2000 năm.

Khoảng 30 tín đồ ngoan đạo đã chịu đóng đính trên những cây thập tự trong lúc du khách chứng kiến niềm tin của họ qua lễ nghi nhuốm máu vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Việc tình nguyện bị đóng đinh tại những ngôi làng phún xuất thạch trong tỉnh Pampanga chỉ là một trong những màn trình diễn cực đoan về niềm tin tôn giáo tại đất nước có số tín đồ Công giáo La Mã đông nhất tại Á châu. Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân đã từng khuyên can giáo dân đừng hành lễ quá khích để bầy tỏ sự ăn năn sám hối, và để nhận được những phần thưởng từ sự hành xác. Có 7 người đã kêu lên đau đớn trong lúc những chiếc đinh dài khoảng 10 centimet được đóng vào những bàn tay và bàn chân, trước khi những cây thánh giá được dựng lên dưới sức nóng của mặt trời.

Ông Inaje là chủ nhân của một tiệm in, nói với các phóng viên là ông quyết định chịu đóng đinh khi ông thóat chết từ một vụ ngã từ lầu 3 xuống đất vào giữa thập niên 1980. Ông nói kể từ khi ông bắt đầu tình nguyện chịu đóng đinh thì cuộc sống của ông đã dần dân thay đổi, ông đã có thể xây nhà, mua đất dai, đầu tư vào một chiếc xe hơi và một chiếc xe lam; sự ăn năn của ông đã khiến cho ông được nhiều phước hạnh.

Ông cho biết ông đã bị tê cứng vì sự đau đớn, sau khi bị đóng đinh ông đã phải băng bó bàn tay và bàn chân của ông. Hàng ngàn người trong đó có cả những du khách hiếu kỳ từ Úc Ðại Lợi, Âu châu và Nam Hàn đã đến chứng kiến cảnh đóng đinh thị trấn Cutud là nơi đã được phát triển từ năm 1955 để trở thành một địa điểm du lịch, và được những nơi khác ở Phi Luật Tân bắt chước. Một du khách người Úc tên là Greg Gunn nói ông nghĩ đây là một sự tận hiến đặc biệt để bầy tỏ đức tin và sự hiến dâng thân thể mình cho niềm tin. Anh Riku Rantala, một sinh viên điện ảnh từ thủ đô Helsinki của Phần Lan, đã tham dự cùng với hàng chục người đi chân đất tự hành xác. Những người này đã cởi trần rồi rùng do tre hoặc những thanh gỗ có gắn mảnh chai sắc bén, tự quất vào lưng cho chảy máu ra. Anh nói, vì tò mò nên anh đã thử hành xác xem cảm giác ra sao và anh cảm thấy rất thú vị vì sự tận hiến đức tin của dân chúng tại đây, anh muốn được mang cảm giác của những người chịu hành xác.

Có khoảng 20 vụ đóng đinh đã được thục hiện tại 4 khu vực thuộc tỉnh Pampanga, là nơi mà những phụ nữ trung niên và trẻ em đọc kinh qua máy phóng thanh để bây tỏ sự thương khó của đấng Cứu Thế. Hơn 80% của khoảng 90 triệu dân Phi Luật Tân là tín đồ Công giáo. Vào cuối tuần này họ cùng với gia đình đi lễ hoặc đến bãi biển để kỷ niệm sự thương khó, sự chết, và sự sống lại của Chúa Jesus.