Em 19t. Hư lắm :( vì hay đi chơi mà. Nhưng mà tâm em thì lúc nào cũng nghĩ là mình phải tốt. Em hay đi chơi về muộn, cũng có khi đang ở nhà thì em lại ra khỏi nhà để đi ăn đêm. tầm 1 2 3h sáng. tầm đấy vẫn còn nhiều hàng quán mở lắm. mà đôi khi em cũng thích đi dạo ban đêm vì yên tĩnh,cảm giác hà nội yên bình nhẹ nhàng :) những lúc thế em đi 1 mình thôi. Kể cả đi vào những phố vắng tối thui nhiều cây em cũng không sợ hay cũng do em không nghĩ đến ma. Cái em sợ lúc đó lại là sợ người :-s sợ mấy thằng đi ngang qua trêu thôi :( Và mỗi lần nếu em cảm thấy có ai bên cạnh hay định trêu em thì em lên tiếng mắng hay nói câu Nam mô adi đà Phật Quan Thái Âm Bồ Tát. rồi em thôi nghĩ về nữa. Nhưng mà chuyện tình yêu em chẳng suôn sẻ gì cả hay cũng do em kén chọn :( hiccc Rồi cũng có lúc em ngồi nói 1 mình là nếu có vong đi theo thì thương tao đừng phá tao mà hãy giúp đỡ tao. Em làm thế được không ah??? Mong mọi người giúp em với....ballon60ballon60smileysmiley:big_grin:hug 007violent105:p
Bookmarks