Kính quý Thiện Hữu !

Phép Quán Tưởng tự thân nó không thuộc về bất cứ tôn giáo hay tông phái nào nhưng cái huyền diệu của phép này ở chổ :" biến không thành có "
Người tự luyện khí công phải tập trung năng lực vào một huyệt nào đó ví dụ Bách Hội, Đan Điền - quán tưởng đến khi huyệt đó phát sinh hơi nóng hay ánh sáng hoặc là quán tưởng có một luồng khí đi dưới da từ huyệt này tới huyệt khác ...( nếu người luyện có thầy phát công khai mở thì cũng phải quán tưởng luồng khí đi) đó là sơ lược phép quán tưởng trong khí công - nếu y như vậy nhưng triển khai cao hơn thì thuộc về phép quán của Đạo Gia
Trong phép luyện các môn huyền bí có cách hành giả nhìn chữ Bùa và nhắm mắt tập trung quán tưởng khi nào thấy rõ ràng từng chữ ánh sáng màu sắc là thành tựu
Tịnh Độ tông nhà Phật có bộ kinh cực kỳ nổi tiếng là bộ : QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ KINH trong bộ này Đức Phật chỉ rõ cho hành giả phải quán tưởng như thế nào là thành tựu. Nhưng dùng phép quán tưởng nhiều nhất lại là Mật Tông ...
Thưa quý Thiện Hữu ! Thực tế trong đời sống hằng ngày chúng ta vô tình hay cố ý đã rất nhiều lần xử dụng phép quán tưởng mà không ý thức...
Thưa quý Thiện Hữu ! Phàm con người ai cũng như ai - hay nói cách khác tự thân mỗi người đều đầy đủ khả năng để đạt được các khả năng đặc biệt nhưng chúng ta có chịu cố công khai mở hay không.Sức mạnh tinh thần tuy đã được khoa học công nhận nhưng quả thật còn rất nhiều điều chưa giải thích được - nhưng khoa học bị giới hạn bởi ý thức và các căn (tai, mắt, mũi, lưỡi, thân) thì làm sao biết được những gì vượt khỏi các căn được ?
Thế giới mênh mông rộng lớn muôn màu muôn vẻ sao chúng ta cứ mãi tự nhốt mình, tự đóng khung mình, tự cho mình là hèn kém so với bao loài khác ?
Vài lời tản mạn chia sẻ tư tưởng kính gửi tới quý Thiện Hữu