không biết có ma không nhưng không ai trong đoàn em lí giải được
Trước khi bay sang Nhật để thực hiện chương trình giao lưu thanh thiếu niên châu Á thì đoàn bọn em có nghỉ lai tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ 2 ngày để tập huấn trước khi tham gia chương trình.Con gái ở phòng 301 còn con trai thì ở phòng 302 dãy nhà D.Đầu tiên là khi em chụp ảnh chị cùng đoàn thì chị ấy bảo thấy lạnh lạnh ở sau lưng,lúc sau khi xem lai ảnh ở trên laptop thi thấy có 1 bóng đen đứng sau chị ý(trong phòng chỉ có mình em và chị ý thôi) khi room lại gần thì thấy rõ một khuôn mặt luôn. Em đưa ảnh cho cả đoàn xem thì không ai giải thích nổi. Đến tối thì khi em sang phòng 301 chơi,vào chơi được tầm 15p thì em nhìn ra cửa thấy tay cầm để mở cửa tự nhiên kéo xuống từ từ rồi cửa tự mở ra.Lúc đầu em cũng không quan tâm vì tưởng ai trêu thôi nên em ra đóng cửa lại.tầm 10p sau thì cửa lai tự mở và em chạy ra ngay(em cứ tưởng thằng nào trêu định bắt nó lại) nhưng khi em chạy ra thi không có 1 ai cả và không có tiếng bước chân.Khi sang ngày thứ 2 thi lúc đấy tầm 11h trưa, cả đoàn em đang tập chung ở phòng 301 để nói chuyện thị tự nhiên bị mất điện rồi lai có(trong tầm 1 phút),chị đang nằm cạnh cửa sổ bảo là có ai vừa sờ chân chị ý. Khi em xuống hỏi lễ tân khách sạn thị chị ấy bảo không bị mất điên, cả mấy đứa bạn em ở phòng khác cũng bảo là không bị mất điện??