chuyện này do bà chị họ kể lại từ lời của 1 hướng dẫn viên du lịch

tôi là 1 người hướng dẫn viên du lịch thường dẫn khách tham quan ở các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước việt nam nên tôi cũng có vài câu chuyện về ma ở các khách sạn,sau đây tôi xin kể 1 câu chuyện về ma ở 1 khách sạn tôi đã từng dẫn khách tham quan tới đó,
như thường lệ sau 1 buổi sáng mệt mỏi rã rời vì phải cuốc bộ tham quan các danh lam thắng cảnh ờ đà lạt như thác pren,thác da tan la,thiền viện trúc lâm,chúng tôi trở về khách sạn để nghỉ ngơi lấy sức chiều đi tham quan tiếp các nơi khác,thấm thoắt mà đã 2h trôi qua đã tới giờ tiếp tục cuộc hành trình,tôi kiểm tra lại số hành khách của mình thì thấy thiếu 1 người ,xin gọi người này là anh nam,tôi liền lên phòng anh nam đánh thức anh dậy thì anh nói anh mệt quá chắc anh ko đi nên tôi để anh ở lại,sau đó bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt ko được khỏe nên nhờ người bạn cũng làm hướng dẫn viên như tôi dẫn khách đi tham quan giùm,còn tôi ở lại khách sạn với anh nam,tôi thì ở tầng dưới nói chuyện với mấy anh bảo vệ khách sạn còn anh nam thì ở phòng trên lầu ,đang nói chuyện với các anh bảo vệ tự nhiên tôi thấy anh nam mặt mày tái mét đi từ trên lầu xuống ko nói năng được gì cả ,ai hỏi gì cũng im lặng tôi bèn rót cho anh ly nước sau đó khoảng 15 phút sau khi anh đã bình tĩnh lại tôi mới hỏi anh chuyện gì đã xảy ra thì tôi nghe anh nói ,khi anh đang nằm trong phòng lúc đó anh chưa ngủ ,tự nhiên anh thấy cửa tủ quần áo mở bung ra 1 thân hình ko có đầu từ trong đó bước ra, tay thì cầm cái đầu máu me ko nên anh sợ quá chạy xuống đây liền ,tôi bèn hỏi chủ khách sạn thì được biết ngày xưa phòng đó đã từng xảy ra 1 vụ giết người hung thủ ko biết vì lý do gì đã chặt đầu nạn nhân bỏ vào cái tủ đó