Chuyến viếng thăm đầu tiên của tôi tới Việt Nam

Ngày 11 tháng 12 năm 2007

Từ thủ đô Hà Nội đến được thành phố Mexico phải mất gần 26 giờ đồng hồ. Quả là một cuộc hành trình dài! Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian vừa qua ở Việt Nam.

Ban tổ chức Việt Nam đã làm được một việc rất tốt đẹp cho dòng truyền thừa của chúng ta, không hề giả tạo bề ngoài mà thực sự là bằng tất cả tâm chân thành nhiệt huyết . Tôi có thể kể cho các bạn nghe về những nỗ lực của họ để tổ chức cho chuyến viếng thăm của tôi trở thành một sự kiện tuyệt vời như thế nào đối với người dân nơi đây. Những ai đã đôi chút quen biết tôi hẳn biết rằng tôi không hay tham gia những hoạt động quần chúng mang tính bề rộng. Một số người thậm chí hẳn cho rằng phải chăng tôi đã thay đổi, đã bị nhiễm ô, đã bị ảnh hưởng tiêu cực rồi. Thực ra, tôi vẫn chẳng hề có tham vọng để được nổi tiếng hay thành công về mặt thế gian. Tuy nhiên, gần đây có nhiều việc đã chợt xảy ra và khiến tôi nhận ra rằng vị trí của tôi trong dòng truyền thừa không cho phép tôi chỉ biết yên vị một mình trên thế giới này. Nếu tôi không làm bất cứ điều gì, thực sự sẽ không có hướng đi nào cho dòng truyền thừa cả. Do vậy, tôi mong muốn tạ lỗi với các Đạo hữu, các đệ tử vì đã giải đãi trong nhiều năm qua. Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều có rất nhiều việc phải làm ngay cho kịp. Tôi rất vui vì đã cùng đi với Thuksey Rinpoche và Khamtrul Rinpoche để cùng chia sẻ những trải nghiệm với mình.

Ngày nay, thế giới đã đổi thay, người ta chỉ đi tìm vỏ bọc bề ngoài. Như đã có lần tôi nói tại trụ sở Quỹ Quan Âm ở Kuala Lumpur, tôn giáo chỉ là bề ngoài, đạo tâm mới là tinh tuý bên trong. Tôn giáo mà thiếu tinh tuý đạo tâm sẽ chỉ mang lại cho ta nhiều rắc rối trở ngại. Vì lẽ đó, những gì chúng ta đang làm đơn thuần chỉ là làm đầy thêm cái vỏ bề ngoài cho dòng truyền thừa tâm linh của mình để hợp với nhu cầu của thời đại mà thôi. Những tinh tuý của đạo tâm vẫn còn đó và tất cả chúng ta, những ai có mối nhân duyên với tôi và dòng truyền thừa Drukpa, hãy nên giữ gìn đạo tâm thanh tịnh và vắng bặt mọi động cơ tổn hại những hữu tình khác.

Ở Việt Nam, tôi được biết rằng đây là lần đầu tiên chính phủ cho phép một Đạo sư thuộc truyền thống Phật Giáo Tây Tạng như tôi đăng đàn giảng Pháp cầu nguyện quán đỉnh quốc thái dân an với quy mô lớn như vậy. Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 5.000 người, nhưng thực tế số người tham gia đã lên tới hơn 10.000 người và đến cuối cuộc hành trình, gần khoảng 20.000 người đã tham dự. Ngay bản thân tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Lòng khát khao đạo tâm và hạnh phúc chân thật quá mãnh liệt. Tôi đã yêu cầu một số Đạo hữu và đệ tử đăng truyền tin tức này ngay khi tôi còn ở Việt Nam để khuyến khích động viên và nêu gương cho những ai muốn tổ chức các sự kiện cho dòng truyền thừa. Sự thật là tất cả chúng ta hẳn đã có thể làm được tốt hơn, không phải vì lợi ích cá nhân mà là để phát huy di sản 800 năm dòng truyền thừa.

Ban tổ chức Việt Nam đã cho treo các băng - rôn biểu ngữ “Kỷ niệm di sản 800 năm” hầu hết ở mọi nẻo đường, góc phố, và lá cờ “Sống để Yêu thương” tung bay tại tất cả các địa điểm quan trọng. Thực tế là sự kiện này chủ yếu do một số các sư và Phật tử tổ chức. Đặc biệt, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Đại Đức Thích Minh Trí và Đại Đức Thích Minh Hiền đã giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Thật sự kinh ngạc khi ban tổ chức có thể chuẩn bị cho một sự kiện lớn như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Không một cơ quan chính phủ hay tổ chức nào ngăn cản trong lúc tôi thuyết pháp. Tất cả mọi người đều niệm thần chú OM MANI PADME HUNG theo giai điệu mà tôi vẫn thường dạy các bằng hữu, đệ tử. Hầu như gần khoảng 20.000 người đã đi theo tôi đến tận cuối hành trình, và ở địa điểm cuối cùng, tôi đã phải đi bằng lối cửa sau nếu không sự ngưỡng mộ và lòng nhiệt tình của mọi người cản bước không cho tôi đi. Một điều thú vị nữa là mọi người vỗ tay nồng nhiệt và hoan hỷ mỗi lần tôi ngừng giữa chừng giảng pháp. Nhiều năm nay, Ni chúng Tây Thiên mong nguyện xin các cơ quan chính phủ các cấp của Việt Nam một phần miền đất cổ Phù Nghì linh thiêng 2.500 năm tuổi cho trụ xứ của Ni chúng đang tu tập theo dòng truyền thừa Drukpa để xây dựng thành di sản của đất nước, Ni chúng đã thỉnh cầu tôi va Tăng đoàn gia trì ban phúc cho vùng đất này. Vào ngày trước khi rời đi sân bay, tất cả chúng tôi đều trèo lên đỉnh núi viếng thăm, cử hành nghi lễ hộ ma và đặt một trụ đá cao khoảng 2 mét trên thắng địa này. Bên trên trụ đá là Logo biểu tượng dòng truyền thừa Drukpa được khắc trạm rất đẹp mắt. Nhưng tôi nghĩ các lama của tôi đã quên chưa chụp cột đá này. Có lẽ sau đây Drukpa Việt Nam sẽ cung cấp ảnh và tư liệu.

Tôi rất hoan hỷ trước sự kiện ở Việt Nam, một dấu ấn của dòng truyền thừa. Tôi thực sự hy vọng rằng dòng truyền thừa của chúng ta có thể giúp người dân Việt Nam trong chủ đề “Sống để Yêu thương” để cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thiên tai, bão lụt, bệnh dịch cũng như niềm vui và hạnh phúc chân thật. Tôi cũng mong muốn gửi lời cảm ơn đến Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh đã hướng dẫn cho Ni chúng chuẩn bị trong những tháng trước đây. Thực tế, một vài năm qua Ni chúng đã thực hành Ngondro dưới sự hướng đạo của Khamtrul Rinpoche. Tôi biết rằng Nhiếp Chính Vương đã nỗ lực làm việc rất nhiều mà không mong cầu bất kỳ sự ghi nhận nào. Dù sao, tôi chỉ muốn Khamtrul Rinpoche biết rằng tôi vô cùng trân trọng những công hạnh của Ngài và Ngài đã cùng tôi và các Đạo hữu bắt đầu phụng sự và cống hiến cho di sản truyền thừa 800 năm. Tôi cũng phải nhắc trước với Ngài đây không phải là sự nghiệp dễ dàng nhưng với sự trợ duyên của mọi người, tất cả rồi sẽ viên thành.

Tôi mong nguyện rằng tình thân hữu lục hoà của Tăng đoàn Drukpa luôn chân thật, cởi mở nhờ đó sẽ giúp tất cả mọi người “Sống để Yêu thương”, hay như lời của bài hát “Sống để Yêu thương” có câu “để vượt lên chiến tranh và hận thù”. Nếu tất cả các bạn muốn sống hạnh phúc không phải hối tiếc ân hận, thì thực sự đã đến lúc hãy từ bỏ mọi xúc não tiêu cực, ghen ghét, hận thù, thương đau, thay vào đó, hãy hướng mình ra ngoài kia tới những hang cùng ngõ hẻm trên thế giới với trái tim, quan kiến yêu thương và từ bi. Tôi đảm bảo rằng tất cả các bạn sẽ hạnh phúc, an bình và tự tại hơn. His Eminence The Ninth Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh, was born in 1981, into the family of the Twelfth Gyalwang Drukpa. The head of Drukpa lineage. His root teacher is His Holiness (H.H.), the Gyalwang Drukpa. He was born in Darjeeling to father Karma Dorji and mother Chimey Yuedon.

He was recognized by His Holiness the Dalai lama, His Holiness the twelfth Gyalwang Drukpa and His Eminence the first Thuksey Rinpoche. A year after eighth Khamtrul Rinpoche passed away, his disciple who was one of his regent, requested His holiness to look for Khamtul Rinpoche’s reincarnation.

http://www.khamtrul.org/more_abt_khamtrul.html