đặc biệt gửi @thần ô uế

Cuộc tranh luận giữa những phe phái thần thánh về việc phe nào là chánh đạo đã tồn tại trong hàng ngàn năm và sẽ kéo dài cho đến ngày Trái Đất diệt vong. Các vị thần linh cũng như các tu sĩ, mục sư trong mỗi giáo phái tương ứng đều cố gắng tìm ra chân lý về sự khôn ngoan thông thái trong những giáo điều được chính họ dựng lên. Thời đại băng giá trong tư tưởng tôn giáo có thể kéo dài nhưng chỉ giới hạn trong sự tồn tại của lòai người. Những thần linh của phe thông thái giả tạo đã tạo ra truyền kỳ và giáo lý cho riêng chúng, và thiên niên kỷ qua thực sự đã là của chúng. Mỗi phe phái với một con đường “thần thánh” dẫn tới Thiên Đường riêng biệt đã bài xích, lên án các tôn giáo và tín ngưỡng khác với chúng. Cái Vòng của Nibelungen bản thân nó có một lời nguyền bất diệt, nhưng chỉ vì những người tìm kiếm luôn nghĩ về nó theo cách “Thiện” và “Ác” - do đó nó luôn trở thành “Cái Thiện”. Những thần linh của quá khứ đã hóa thành quỹ dữ của chính chúng nó chỉ để mà tồn tại. Mỉa mai thay, các mục sư của chúng lại cũng bày ra những trò ma trong các đền thờ, nhà thánh để làm đầy cho hòm thánh của bọn chúng và để trả cho những tờ văn tự cầm cố. Thương hại thay vì còn lâu chúng mới hiểu được thế nào là đạo đức ngay thẳng, tội nghiệp thay cho những trò quái gở quá kém cỏi mà chúng bày ra. Vậy nên tất cả chúng đã cấu kết với nhau để tạo ra cái gọi là “hợp nhất” và cùng liều lĩnh đi đến Valhalla nhân danh cái Hội đồng Giáo hội lớn cuối cùng của chúng. “Thời suy tàn của Đức Chúa đã đến gần, trong thê lương và thảm đạm” Những con quạ trong đêm bay xa lên trước để triệu hồi Loki, người đã nhấn chìm Valhalla trong biển lửa bằng dấu ấn của chiếc đinh ba Hỏa Ngục. Thời kỳ mông muội đã kết thúc. Ánh hào quang của tia sáng mới xuất hiện trong đêm và Lucifer trỗi dậy, một lần nữa chỉ ra rằng : “Đây là thời đại của Satan! Satan thống trị thế giới!”. Đức Thượng Đế của những bất công đã diệt vong. Đây là buổi bình minh của ma thuật, và của sự khôn ngoan thuần khiết. XÁC THỊT đang thắng thế và đại thánh đường sẽ lại được dựng lên để hiến dâng cho chính nó. Sự cứu rỗi của lòai người sẽ không còn phụ thuộc vào sự chối bỏ bản thân nữa. Và tất cả sẽ thấy, thế giới của thịt da và người sống sẽ là chuẩn bị tuyệt nhất cho mỗi và mọi khóai cảm bất diệt!

CHÍN LỜI TUYÊN BỐ CỦA SATAN


1. Satan biểu trưng cho sự tuyệt thú, thay vì chay tịnh !
2. Satan biểu trưng cho sự hiệu hữu sống còn, thay vì ý nghĩ tâm linh viễn vông !
3. Satan biểu trưng cho sự khôn ngoan thuần khiết, thay vì sự tự lường gạt đạo đức giả !
4. Satan biểu trưng cho sự tử tế cho những ai xứng đáng, thay vì lãng phí tình yêu cho những đứa vô ơn !
5. Satan biểu trưng cho sự ăn miếng trả miếng, thay vì đưa nốt chiếc má bên kia (cho người ta đập) !
6. Satan biểu trưng cho bổn phận phải chịu trách nhiệm, thay vì dính dáng tới các đồng cốt hút máu người nghèo !
7. Satan là người như một động vật, có khi hơn một chút, nhưng thường là tệ hơn những lòai thú 4 chân, người mà đã trở thành một lòai thú hoang dã và nguy hiểm nhất bởi vì “sự phát triển về trí tuệ và tâm linh thần diệu” của anh ta !
8. Satan biểu trưng cho tất cả những cái gọi là tội ác, vì chúng đều đưa đến sự hài lòng về thể chất, tinh thần và cảm xúc !
9. Satan đã trở thành một người bạn tốt nhất mà Nhà Thờ từng có, vì anh ta đã làm cho nó có việc để làm trong những năm qua !

LỜI PHỈ BÁNG TỪ HỎA NGỤC

Quyển sách đầu tiên trong Kinh Thánh của Satan không nằm trong một nỗ lực nhằm nguyền rủa nhiều như trong lời nhận định về cái gọi là “sự căm phẫn đầy ác ý”. Devil bị tấn công bởi những người theo Chúa một cách không thương xót và không có ngọai lệ. Từ trước đến nay không hề có một cơ may nào dù chỉ trong tưởng tượng cho Dark Prince lên tiếng giống như cách mà những người phát ngôn của Chúa tể của Lẽ phải đã từng nói. Những kẻ đứng trên bục giảng kinh mặc áo Chúa trong quá khứ thỏai mái định nghĩa thế nào là Cái Thiện, Cái Ác tùy theo sở thích của chúng, và chúng sẽ rất vui vẻ đập vụn và cho vào quên lãng – lời nói và thỉnh thỏang, cả thân xác - của những ai không tán thành với những lời dối trá mà chúng phun ra. Những lời xảo biện về lòng khoan dung dành cho Đức Ngài Hỏa Ngục của chúng trở nên rỗng tuếch một cách giả dối, và cũng hầu hết là không công bằng khi xét một sự thật rõ ràng là không có kẻ thù Satan này của chúng thì cái đức tin tuyệt vời kia sẽ lụn bại. Buồn thay, khi cái người được ám chỉ là kẻ tạo dựng cho hầu hết những thành quả của đức tin trong tinh thần của mọi người lại được ban phát lòng khoan dung tối thiểu và sự lăng mạ thích hợp – và bởi những kẻ luôn rao giảng về những luật lệ fairplay một cách ngọt xớt ! Trong suốt tất cả những thế kỷ bị hạ nhục, Devil không hề xỉa xói lại những kẻ gièm pha lấy nửa lời. Anh ta vẫn như là một quý ông trong mọi thời, trong khi những người anh nâng đỡ vẫn luôn nguyền rủa anh như điên như dại. Anh ta đã chứng tỏ mình là một kiểu mẫu trong cách cư xử, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy đã đến lúc phải lên tiếng. Anh đã quyết định cuối cùng cũng đã đến lúc nhận lấy cái mà anh ta đáng được hưởng. Giờ đây tất cả những cuốn sách dày cộm đầy những luật lệ cũ nát đạo đức giả không còn cần thiết nữa. Để viết lại Luật Rừng, ta chỉ cần một bài công kích nhỏ. Mỗi đọan là một tầng địa ngục. Mỗi từ là một vết lửa liếm. Ngọn lửa của Địa Ngục đang cháy dữ dội …. và thuần khiết ! Hãy đọc tiếp để biết được Luật của Satan!

1. Trong vùng đất hoang dã khô cằn của sỏi đá và sắt thép, ta cất giọng sang sảng để các ngươi nghe thấy. Ta phất cờ hiệu về phía Đông, phía Tây. Ta bắn pháo hiệu về phương Bắc phương Nam, chỉ ra rằng : Kẻ yếu hơn sẽ nhận lấy cái chết – Sự thịnh vượng cho những kẻ mạnh hơn !
2. Hỡi những kẻ tâm hồn mục rữa, hãy mở to mắt ra và các ngươi sẽ thấy, hãy lắng nghe ta hỡi triệu anh em đang bối rối !
3. Ta đang bước ra thách thức sự thông thái của thế giới, chất vấn những luật lệ của con người và của “Chúa” !
4. Ta yêu cầu lý do các nguyên tắc vàng của Ngươi từ đâu có và hỏi tại sao và tại sao lại có 10 Điều Răn.
5. Trứơc khi ta chưa thuần phục ai trong số các con chiên của Ngươi, hễ ai nói rằng “Ngưoi sẽ quy hàng Chúa” người đó sẽ là kể thù của ta cho đến chết !
6. Ta nhúng ngón tay vào nồi máu của Đấng Cứu thế bất lực điên khùng của các ngươi, và viết lên trán của hắn : Hòang tử THẬT SỰ của quỷ sứ - vì Vua của những tên bỉ ổi !
7. Không có những điều dối trá đáng kính nào là chân lý đối với ta; không có những giáo điều ngột ngạt tuôn ra từ ngòi bút của ta !
8. Ta đạp đổ mọi quy tắc nếu nó không mang lại cho ta thành công và hạnh phúc phàm tục !
9. Ta sẽ phát tán rộng rãi những chuẩn mực của kẻ mạnh !
10. Ta nhìn sâu vào cặp mắt như đang mang kiếng của tên Jehovah (ND : 1 tên khác của Chúa trong Kinh Cụu Ước) đang run sợ của các ngươi, và giật ngược chòm râu của hắn; ta nhấc Lưỡi Búa Lớn của ta lên, và chẻ xuống đứt làm đôi hộp sọ đầy sâu mọt của hắn !
11. Ta nguyền rủa sự bằng lòng của những tên triết lý đạo đức giả và cười nhạo lên chúng trong sự phẫn nộ đầy khinh miệt !
QUYỂN 2

1. Nhìn thánh giá, thử nghĩ nó tượng trưng cho cái gì ? Một tên bất tài vô tướng xanh lè bị treo dưới tán cây.
2. Ta nghi ngờ mợi thứ. Khi ta đứng trước cái lõi thối rữa bên trong cái vỏ được tô vẽ của những lời giáo điều luân lý kiêu căng bậc nhất của Ngươi, ta viết ngay lên đấy những dòng chữ lấp lánh sự khinh miệt : Nhìn mà xem, tất cả những thứ này đều là trò lường gạt !
3. Hỡi những kẻ thách thức cái chết tụ tập quanh ta, thế giới này tự nó sẽ thuộc về các ngươi, để sở hữu và cai trị !
4. Còn quá lâu những thế lực chết chóc được cho phép để tẩy não những người sống !
5. Còn quá lâu để những điều phải và trái, người tốt và kẻ xấu đảo ngược cho nhau bởi những giáo đồ giả tạo !
6. Không có tín ngưỡng nào được chấp nhận dựa vào uy quyền của một đấng Siêu Nhiên. Sự tồn tại của niềm tin tôn giáo phải được đặt một dấu hỏi . Không có giáo điều luân lý nào được phép đặt ra hay thừa nhận – không có chuẩn mực đo lường nào để tôn sùng. Không có lời răn dạy nào là thiêng liêng cố hữu. Giống những hình nhân bằng gỗ của thời xưa, nó là sản phẩm của bàn tay con người; và cái gì con người tạo ra, con người đều có thể phá hủy được !
7. Anh ta nếu không tin vào một thứ gì cũng như tất cả mọi thứ sẽ là người có hiểu biết sâu rộng, vì niềm tin vào một nguyên lý sai lệch là nguồn gốc của sự ngu si.
8. Sứ mạng chính của mọi thời đại mới là khích lệ những con người mới định đọat cho những đặc quyền của nó, dẫn dắt nó đi đến thành công lớn – bẻ gãy những gông cùm xiềng xích đã han gỉ của những hủ tục cũ làm cản trở sự mở mang lành mạnh. Những học thuyết và ý tưởng từng một thời mang nghĩa là cuộc sống, là hy vọng và tự do trong thời của tổ tiên chúng ta thì bây giờ với chúng ta sẽ là sự hủy họai, nỗi ô nhục và sự nô lệ !
9. Khi thời thế thay đổi , chắc chắn không có quan niệm có tính người nào còn đứng vững !
10. Do đó bất cứ khi nào sự dối trá lên ngôi, hãy cứ để cho nó bị tấn công mà không hề nuối tiếc và hối hận, vì dưới sự thống trị khắc nghiệt của sự giả dối, không ai có thể phát triển thịnh vượng được.
11. Hãy để những điều ngụy biện được dựng lên kia tự thóai vị, bị bứng tận gốc, bị cháy rụi và bị tiêu diệt, vì chúng là mối đe dọa hiện thời của tất cả những suy nghĩ và hành động thật sự cao thượng.
12. Bất cứ thứ gì được cho là “chân lý” được chứng minh bằng những kết quả chẳng qua chỉ là những điều hư cấu rỗng tuếch, hãy cứ để nó bị vứt đi không thương xót ra ngòai bóng đêm, giữa một mớ những vị thần đã chết, những đế chế đã diệt vong , những triết gia không còn sống và một mớ những thứ gỗ vụn, rác rưởi vô dụng.
13. Cái nguy hiểm nhất cho sự dối trá đương nhiệm là những sự giả dối được thần thánh hóa – là cái mà mọi người đều tin là hình mẫu của chân lý. Nó là mảnh đất màu mỡ của tất cả những lỗi lầm và trò bịp bợm phổ biến khác. Nó là một cái cây đầu rắn nghìn gốc của những điều phi lý. Nó là căn bệnh ung thư của xã hội..
14. Cái điều giả dối được ngừoi ta nhận thấy một phần là đã được nhổ gần tận gốc, nhưng những điều bịp bợm mà ngay cả những ngừoi thông minh cũng phải thừa nhận – điều mà đã ăn sâu vào tâm khảm đứa bé từ chiếc cằm của mẹ nó, là khó đấu tranh hơn cả bệnh dịch hạch !
15. Những điều giả dối thường thấy chưa bao giờ trở thành một kẻ thù tiềm tàng cho quyền tự do cá nhân như lúc này. Chỉ còn một cách đối xử với những thứ đó : cắt bỏ phần đó đi ngay từ trong cội rễ, giống như ung thư vậy. Chặt bỏ cả gốc lẫn cành. Hãy hủy diệt chúng kịp thời trước khi chúng làm thế với ta !