Xin chào tất cả mọi người
Trước tiên thành thật xin lỗi nếu em gửi bài này nhầm chỗ(em mới được bạn giới thiệu) và cảm ơn những người chịu đọc bài viết này. Chả là hồi còn bé em rất hay mơ về một giấc mơ kỳ lạ.
Giấc mơ bắt đầu với các màu sắc, sau đó nó bắt đầu xoay tròn và kéo đến một mảng trắng, rồi trên mảng trắng đấy xuất hiện một khối rất lạ(trong mơ nhìn rất rõ nhưng khi tỉnh lại thì dù cố thế nào em cũng không nhớ được hình thù của nó), sau đó cái khối đấy xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn rồi có cảm giác áp lực đè lên rất nặng, rồi đến khi có cảm giác rất nghẹt thở thì nó lại quay về một màu trắng và tiếp diễn như vậy cho đến khi bố mẹ đánh thức em. Nó cứ tiếp diễn có thể nói là hằng ngày. Năm em 11 thì em bị một cơn sốt rất nặng(chỉ là sốt, không dịch bệnh gì cả) sau đó thì không mơ thấy giấc mơ đấy nữa..... Bắt đầu dạo gần đây giấc mơ lại quay lại, tần suất không nhiều(và em để ý nó xuất hiện không dựa vào tâm trạng) nhưng mỗi lần nó xuất hiện là em lại phát sốt mất mấy ngày, nhất là các giấc mơ rất rõ và em biết đó là giấc mơ. Khi em cố gắng thoát khỏi những giấc mơ đó thì có cảm giác như bị đánh thuốc mê ấy, đầu cố gắng nghĩ mình phải thức dậy nhưng cơ thể thì không chịu làm theo... E rất mệt mỏi, lúc đầu còn nghĩ đây là một tình trạng tâm lý bất ổn, đi gặp các bác sĩ tâm lý. Nhưng càng gặp thì càng thấy bế tắc! Công việc không thể ngừng, năm sau lại có một dự định lớn cần phải làm, em không thể cứ thế này mãi được, em phải làm sao đây?