chuyện là vợ mình có 1 miếng đất vườn ở bảo lộc và hiện đang cần bán để trang trải nợ nần và làm ăn mà đả 3 năm rồi cứ có tình trạng là người đến coi đất chịu mua rồi hẹn chiều đến cọc tiền là có sự cố như trời mưa ... và người đó ko đến luôn , miếng đất này cũng đã đc 1 ông thầy ểm gì đó rồi và ổng nói chỉ xây đc am cốc hay chùa chiền thôi . mình thật sự hoang mang lắm ko biết làm sao , mà khu nhà của vợ mình lúc trước có nhiều thầy bùa năm ông và lỗ ban lắm mình có thỉnh giáo thầy quang tịch và thầy nói nên dùng a ngùy xông 3 ngày rồi dùng trầm xông 3 ngày , tật sự mình hoang mang lắm ko biết như thế nào mà nợ thì sắp tới ngày đáo hạn rồi mong chư vị huynh đệ tỉ muội hoan hỹ giúp đỡ dùm làm cách nào để mình có thể bán được chỗ đất đó để mình có thể trang trãi nợ nần , xin chân thành cảm ơn.