Đọc từ đầu đến cuối (mục 34) mà lòng tôi cứ thấy nặng trĩu một nỗi buồn về thời thế, thế thời... Cái đích của chúng ta hướng đến khi vào Dd TGVH cũng như các diễn đàn khác là gì vậy??? Tìm tòi, học hỏi, trao đổi, trau dồi kinh nghiệm sống, Cao hơn là kinh nghiệm tu tập... Crv thì là kẻ tầm thường nhất so với mọi người về vấn đề tu tập rồi vì mới bắt đầu tìm hiểu và sàng lọc và học, làm theo những gì mình cho là đúng (cả trần lẫn âm), vì vậy cũng rất ham đọc, học để lọc lõi, nghiên cứu các bài của các Thầy, các Bạn để chắt lọc tìm ra Chân lý cho riêng mình... Mình buồn vì các tư tưởng trái chiều dẫu biết chính những điều đó mới tạo nên cái xã hội này nhưng Chúng ta dù Học hay Tu theo một cách nào thì thiết nghĩ cái ĐÍCH của chúng ta là gì??? Đây là câu hỏi mở và sẽ có rất nhiều câu, cách trả lời khác nhau còn câu trả lời cá nhân (với tri thức và sự hiểu biết nông cạn) của crv thì Học hay Tu để tìm được SỰ THANH THẢN NHẤT TRONG TÂM HỒN của CHÍNH MÌNH... Vậy sự thanh thản đấy có hay không trong một số những bài viết, topics tranh luận, đạo đàm...
Cá nhân crv không có quan điểm riêng về bất cứ comments nào vì crv chỉ SUY nghĩ đơn giản bất cứ điều gì cũng có hai mặt của một vấn đề từ những câu nói bông đùa vui nhộn của HC Thinh đến những vần thơ đạo đời của thầy Năm rồi những phản biện của Thầy Minh Đài cũng như các comments của các đạo hữu...
Mong tất cả mọi người được an lạc và tìm thấy sự thanh thản nhất trong Tâm hồn của mỗi chúng ta...
Hiểu biết nông cạn, ý tứ lung tung có gì sơ mơ mong Mod (vì nhà nào cũng phải có chủ nhà), các thầy, các đạo hữu đánh chữ đại xá bỏ qua cho kẻ ngu dốt này..
Thân Ái !!!